Mục Thần Ký: Danh tráng mạng bị cắt bỏ trong bản hoạt hình, Linh Dục Tú và hai cung nữ trúng độc, Tần Mục đưa cả ba người về sau đó còn ngủ chung

ĐỗLinh | | 1

Tin tức Huyền huyễn

Mục Thần Ký: Danh tráng mạng bị cắt bỏ trong bản hoạt hình, Linh Dục Tú và hai cung nữ trúng độc, Tần Mục đưa cả ba người về sau đó còn ngủ chung một chỗ!

Trong những tập hoạt hình mới nhất của Mục Thần Ký, Tần Mục cùng Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh chữa trị cho Duyên Phong Đế và Quốc sư. Hai người đấu y đấu độc với nhau, nhưng trên đường về Tần Mục lại bị Tiểu Độc Vương mai phục, Linh Dục Tú và hai cung nữ lần lượt trúng độc hôn mê. Tần Mục hết cách, đành phải vừa đi vừa giải độc cho cả ba, mang họ về chỗ ở của mình. Hắn kéo từng người vào phòng rồi ném lên giường, Long Kỳ Lân thì lanh lợi bảo rằng sẽ canh cửa cẩn thận cho hắn.

Cung nữ cảnh giới Thất Tinh cũng không phòng được Tiểu Độc Vương

Tần Mục và Phụ Nguyên Thanh cùng xuất thân từ mạch Dược sư, ngoài miệng gọi nhau sư huynh đệ rất khách sáo, nhưng khi đấu y thuật thì chẳng ai chịu nhường ai. Hai người ở trong cung chữa thương cho Duyên Phong Đế và Quốc sư, vật lộn suốt mấy ngày, mãi mới ổn định được thương thế, nhưng cuộc đọ sức ngầm vẫn chưa kết thúc. Thái hậu để Linh Dục Tú dẫn theo cặp cung nữ sinh đôi Kiếm Kỳ, Cầm Kỳ đưa Tần Mục về Thái Học Viện. Tần Mục lại khuyên họ nên quay về, vì lo lắng Tiểu Độc Vương sẽ ra tay giữa đường.

Hai vị cung nữ nghe xong chỉ thấy nực cười. Bọn họ đều đạt cảnh giới Thất Tinh, lại có thêm bảo vật đèn lồng do Thái hậu ban tặng, còn Tần Mục mới chỉ ở cảnh giới Ngũ Diệu, lẽ nào họ lại không bảo vệ nổi hắn? Tần Mục nhắc nhở rằng Dược sư giết người không màng đến cảnh giới, nếu thực sự rắp tâm hạ độc, người ở cảnh giới Thiên Nhân chưa chắc đã chống đỡ được. Hai người không tin lắm, dọc đường hễ thấy ruồi muỗi nhện độc liền giết, gió nổi lên thì lập tức bật quang tráo hộ thể. Vừa mới đinh ninh Tiểu Độc Vương cũng chỉ đến thế, thì mặt mày đột nhiên tối sầm rồi ngã gục. Linh Dục Tú còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng ngã gục theo. Bọn họ phòng bị nửa ngày, nhưng xúc tu của Trùng vương lại chui từ dưới đất lên, đâm thủng cẳng chân.

Tần Mục trước tiên cho ba người uống thuốc để kìm hãm độc tính, rồi lại luyện đại bổ dược đút cho Trùng vương. Trùng vương ăn thuốc bổ vào cơ thể phình to, dược lực chạy loạn xạ, ngay cả Tiểu Độc Vương cũng không thể khống chế nổi. Tần Mục chớp thời cơ bảo hai vị cung nữ ra tay, đèn lồng vừa được thúc giục, kiếm quang đã đánh Trùng vương thủng lỗ chỗ, bản thân Phụ Nguyên Thanh cũng trúng vài kiếm, vội vàng bỏ chạy.

Vừa mới cứu được người về, lúc ngủ lại đạp người ta xuống giường

Tần Mục vừa giải độc vừa đưa họ về Sĩ Tử Cư. Tuy chủ độc đã giải, nhưng tàn độc vẫn chưa thanh trừ hết, cộng thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, ba cô nương vừa đến cửa phòng liền thi nhau ngã lăn ra. Tần Mục phải kéo từng người vào, đặt lên giường rồi quay ra đóng cửa. Long mập canh giữ bên ngoài, dõng dạc nói rằng: "Giáo chủ cứ yên tâm, ta sẽ không để ai bước vào." Tần Mục còn khen ngợi: "Ngươi làm rất tốt."

Bản thân Tần Mục cũng mệt mỏi rã rời, chữa thương, đấu dược, giải độc, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, hắn ngả lưng nằm giữa ba cô nương rồi ngủ thiếp đi. Đang ngủ ngon trớn, không biết tóc của ai lại chui vào lỗ mũi khiến mũi hắn ngứa ngáy. Hắn mơ màng hất tay một cái, hất tung người ta xuống giường. Lát sau có cô nương bò lại lên người hắn, hắn vung chân đạp văng xuống. Người ta túm lấy chăn bò trở lại, hắn lại đạp tiếp, ngủ mà như đang đánh lộn vậy.

Cuối cùng ba cô nương ôm chặt lấy nhau thành một cục, Tần Mục tự ngủ một mình bên cạnh, chẳng đụng chạm đến ai. Giấc ngủ này kéo dài một ngày một đêm. Đến khi tỉnh dậy, hai vị cung nữ vẫn còn đang phàn nàn Tần công tử lúc ngủ sao lại còn đánh quyền, một người thì sưng mắt, người kia thì bị đạp lăn xuống giường. Lúc đấu độc với Tiểu Độc Vương đã bị thương, mãi mới được nghỉ ngơi thì lại xơi trọn quyền cước của Tần Mục.

Công chúa tỉnh dậy giả vờ ngủ, cung nữ về cung cũng chẳng dám hé lờ

Tần Mục tỉnh dậy, phát hiện Linh Dục Tú đang nằm ngay cạnh mình. Sợ đánh thức nàng, hắn từ từ rút cánh tay ra, cầm giày rón rén bước ra ngoài. Hắn cứ tưởng động tác của mình đủ nhẹ nhàng, nhưng thực ra Linh Dục Tú đã tỉnh từ lâu, chỉ là da mặt mỏng, không biết phải đối mặt với hắn ra sao nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ, lén lút nhìn hắn xách giày ra cửa. Tần Mục lúc ngủ đá người ta thì chẳng kiêng dè chút nào, lúc tỉnh lại lại biết sợ làm ồn công chúa cơ đấy.

Trong sân, Kiếm Kỳ, Cầm Kỳ phàn nàn về tướng ngủ của Tần Mục xong lại bắt đầu lo lắng, chuyện này về cung biết ăn nói thế nào đây? Công chúa và Tần Mục ngủ chung một phòng suốt một ngày một đêm, nếu để trong cung biết được, hai người bọn họ chắc chắn sẽ là những kẻ gánh họa đầu tiên. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định tốt nhất là chẳng ai nói gì cả. Tần Mục sẽ không nhắc đến, công chúa cũng ngại không dám nhắc, cứ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra. Tần Mục mang giày xong, ho nhẹ một tiếng rồi bước ra, cung nữ chỉ biết nói đa tạ công tử cứu mạng, hắn cũng chỉ đáp rằng may nhờ các cô nương đả thương Tiểu Độc Vương. Mấy người bọn họ đều biết rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không ai hé nửa lời.

Một lúc sau Linh Dục Tú luống cuống chạy ra, được hai vị cung nữ đưa về chải chuốt. Sửa soạn xong xuôi, nàng còn đỏ mặt hỏi một câu: "Liệu có thai không?" Hóa ra nàng nghe người trong cung đồn đại, tưởng rằng nam nữ ngủ chung là sẽ mang thai. Hai vị cung nữ vội vàng giải thích, thậm chí còn bảo Tần Mục vốn là thần y chắc chắn rành rẽ các biện pháp tránh thai, Linh Dục Tú lúc này mới yên tâm

Chẳng bao lâu sau, Bá Sơn Tế Tửu tìm đến, oang oang cái miệng hỏi thẳng: "Ta thấy công chúa và hai cung nữ đi từ trên núi xuống, có phải là từ phòng ngươi đi ra không?" Tần Mục liền lảng sang chuyện của Ban Công Thố. Ai cũng biết Bá Sơn là kẻ to mồm, để ông ta rêu rao thì chỉ nửa ngày là chuyện lan khắp kinh thành. Đến lúc đó, Duyên Phong Đế nghe tin con gái mình ngủ lại phòng hắn một đêm, chắc chắn sẽ lấy đầu hắn.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP