Mục Thần Ký: Chân thần chặt đứt tứ chi của Thôn trưởng là ai? Gặp lại ở Tây Thổ Chân Thiên Cung, Quốc sư xuất kiếm báo thù rửa hận cho ân sư
Trong Mục Thần Ký, Thôn trưởng Tô Mạc Già là Nhân Hoàng đời thứ ba mươi sáu, người sở hữu thanh kiếm từng tỏa sáng rực rỡ cả một thời đại. Thế nhưng, ông lại bị người ta chém đứt tứ chi, phải kéo lê thân xác tàn tạ đi đến Tàn Lão Thôn. Kẻ có thể khiến Thôn trưởng bị thương đến mức này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Mãi cho đến trận chiến ở Tây Thổ Chân Thiên Cung, Tần Mục mới được giáp mặt kẻ thù đã làm hại gia gia của mình. Hắn mang họ Ngọc, người Tây Thổ gọi hắn là Ba Cẩu, vốn là một vị chân thần đến từ thượng giới. Vừa gặp Tần Mục, hắn đã chủ động nhắc đến chuyện tứ chi của lão Nhân Hoàng bị đứt lìa, chỉ sợ Tần Mục không biết chuyện này là do chính tay hắn làm.

Đã chém Thôn trưởng, còn cố tình nhắc nhở ngay trước mặt
Cái danh xưng Ba Cẩu này, ý chỉ hắn là cha của công chúa Tây Thổ Chân Thiên Cung, chứ không phải tên thật của hắn. Hắn giúp Ngọc gia chiếm đoạt Chân Thiên Cung, rồi lại kết hợp cùng Cung chủ Ngọc gia. Hắn nhận định đứa trẻ trong bụng Cung chủ chính là tiểu công chúa tương lai, vì thế mới có cái danh xưng này.
Để giúp Hùng Tích Vũ giành lại Chân Thiên Cung, Tần Mục đã liên kết với các thế gia lớn ở Tây Thổ cùng nhau tấn công. Ba Cẩu một mình từ trong cung bay ra, người của các thế gia vừa nhìn thấy hắn đã cảm nhận được một luồng áp bức chưa từng có, lập tức bày trận, lôi cả những chiêu bài giấu kín dưới đáy hòm ra. Hắn lại chẳng hề vội vàng ra tay, mà trước tiên hành lễ với Tần Mục, cất tiếng gọi một tiếng Tần Nhân Hoàng, rồi nói rằng mình vẫn luôn dõi theo các đời Nhân Hoàng, Nhân Hoàng đời trước còn từng đích thân hạ giới để gặp mặt. Ngay sau đó hắn liền hỏi: "Tứ chi của lão, ngươi đã thấy qua rồi chứ?"
Nói xong, Ba Cẩu tiện tay bắt lấy một nữ tử của Mộc gia, một kiếm chém đứt cánh tay, ném cho Tần Mục xem. Tần Mục dùng nguyên khí kiểm tra vết thương, sắc mặt ngày càng khó coi, vết thương do kiếm gây ra này giống hệt như vết thương trên người Thôn trưởng gia gia. Cậu khàn giọng nói ra vết thương giống nhau, Ba Cẩu liền trực tiếp thừa nhận: "Chính là ta." Làm bị thương lão Nhân Hoàng, gặp tiểu Nhân Hoàng lại còn làm thương thêm một người vô tội, mục đích chỉ là để cho Tần Mục tận mắt chứng kiến một lần, kẻ này quả thực vô cùng ngông cuồng.
Điều rắc rối hơn là, sát thương của nhát kiếm này vượt xa việc chỉ đứt lìa cánh tay. Kiếm ý đã men theo vết thương xâm nhập vào toàn thân, ngay cả nguyên thần cũng bị ăn mòn. Các thế gia Tây Thổ sau đó liên thủ vây công, nào là trận pháp, kiếm trận, sơn cự nhân, sấm sét đều được tung ra, Ba Cẩu lại quay người đi về phía trong cung, chỉ dựa vào ánh kiếm tỏa ra phía sau lưng đã liên tiếp phá vỡ mọi đợt tấn công. Tần Mục cũng nhìn ra được, nếu chỉ luận về kiếm pháp, toàn bộ Tây Thổ không một ai là đối thủ của hắn. Năm xưa, Thôn trưởng dùng cảnh giới Thần Kiều để đối đầu với một tồn tại như thế, cái giá phải trả lớn đến nhường nào cũng có thể đoán được.

Quốc sư đã tu bổ xong Thần Kiều, món nợ này cũng đến lúc phải trả
Ba Cẩu xuất kiếm, chuẩn bị ra tay với mẹ con Hùng Tích Vũ, thì một tia kiếm quang khác chặn lại, Duyên Khang Quốc sư rốt cuộc cũng lộ diện. Bộ kiếm pháp này ông nhận ra được, chính là kiếm pháp đã chém đứt tứ chi của lão Nhân Hoàng. Ba Cẩu còn chế nhạo ông, trốn chui trốn nhủi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi.
Hai người, một áo trắng, một áo xanh, đều chắp một tay ra sau lưng, tay kia cầm kiếm, giao phong giữa cơn bão táp. Ba Cẩu cứ ngỡ đối thủ của mình là Quốc sư, nhưng Quốc sư lại đang chăm chú quan sát hóa thân của Chân Thiên Lão Mẫu nấp trong bóng tối. Bà ta đang có ý đồ với thánh vật Thanh Long Châu, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Kết quả là bà ta vừa mới ló mặt, trên đỉnh đầu Quốc sư đột nhiên tỏa ra luồng thần quang rực rỡ, một cây Thần Kiều hoàn chỉnh hiện ra.
Giang Bạch Khuê đã dùng công pháp của Vô Ưu Hương mà Tần Mục cung cấp để tu bổ lại Thần Kiều của mình! Nguyên thần bước qua Thần Kiều tiến vào Thiên Cung, chính thức bước vào Thần cảnh, sau đó xuất kiếm, trước tiên chém chết hóa thân của Chân Thiên Lão Mẫu. Đối thủ nấp trong bóng tối vừa bị diệt trừ, bản thể và nguyên thần của Quốc sư quay lại, hai mặt giáp công Ba Cẩu. Kiếm quang lóe lên, trước tiên chém đứt tứ chi của hắn, tiếp đó tung ra một kiếm nữa, lấy luôn thủ cấp. Năm xưa Ba Cẩu đối xử với Thôn trưởng ra sao, giờ Quốc sư trả lại cho hắn y như vậy. Thôn trưởng từng chỉ điểm cho Giang Bạch Khuê, dẫn dắt ông bước vào Đạo cảnh, và Quốc sư vẫn luôn ghi nhớ vết thương trên người lão Nhân Hoàng.

Tứ chi và đầu đều mất, nhưng kẻ chết đi chỉ là phân thân
Trong trận chiến này, kẻ mà Quốc sư chém giết chỉ là phân thân hoạt động ở Tây Thổ của Ba Cẩu. Còn chân thân sau đó đi đâu, có ra tay nữa hay không, thì phần sau của câu chuyện không hề đề cập rõ ràng. Năm xưa Thôn trưởng bị chém đứt tứ chi, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng Nhân Hoàng Ấn vẫn chưa truyền lại được, nên đành phải tiếp tục cầm cự. Đến Tây Thổ, kẻ làm ông bị thương còn mang chuyện này ra để khoe khoang với Tần Mục, cuối cùng phân thân của hắn cũng phải chịu chung một kết cục. Trận chiến sau khi Quốc sư tu bổ trọn vẹn Thần Kiều, vừa giết được cường địch, lại vừa xả được cơn giận này thay cho lão Nhân Hoàng từng chỉ điểm mình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thông Tin Về Chí Tôn/ Chí Tôn Pháp Thân Trong Tiểu Thuyết Đại Chúa Tể
Thủ Ác Thốn Quan Xích thành tựu Thiên Vương: Trong máy tính của ta còn tồn hơn 400G video giải phẫu.
THU ĐỒ ĐỆ GẤP TRĂM LẦN TRỞ LẠI, ĐẠI NẠN SẮP TỚI TA VÔ ĐỊCH
Thư đơn đánh giá 《 Cái Này Nguyền Rủa Quá Tuyệt Vời 》
Thú Trấn Mộ hay không? Quyển tiểu thuyết trộm mộ này giảng cố sự gì?
Thua Lỗ Thành Thủ Phủ Từ Trò Chơi chinh phục độc giả lâu năm khó tính!
Thuần Khiết Tích Tiểu Long: Kinh khủng cũng là một loại vẻ đẹp
Thuật Sư Sổ Tay: Dân mạng đánh giá truyện này thế nào?
Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.