Mục Thần Ký: Búp bê đầu to trong cơ thể Tần Mục rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ngay cả Thổ Bá cũng chỉ có thể chọn phong ấn
Ngay lúc Đô Thiên Ma Vương sắp đoạt lấy ý thức Tần Mục để khống chế nghi lễ tế tự, búp bê đầu to trong cơ thể Tần Mục xuất hiện, con mắt thứ ba trên trán vừa mở suýt nữa đem ma vương làm đồ ăn vặt, ma vương vừa mới còn kiêu ngạo ngang ngược, lúc này lại sợ đến run rẩy toàn thân. Tồn tại đáng sợ sống trong cơ thể Tần Mục, khiến cả U Đô nghe đến cũng biến sắc này, rốt cuộc là gì?

Búp bê đầu to rốt cuộc là ai?
Búp bê đầu to tên thật là Tần Phượng Thanh, là sinh linh thai sinh đầu tiên ra đời tại U Đô, cũng là ý thức đầu tiên được sinh ra ban đầu trong cơ thể Tần Mục, sau đó Tần Phượng Thanh bị phong ấn mới sinh ra ý thức thứ hai là Tần Mục, họ thuộc dạng một thân hai hồn.
Mẹ ruột của Tần Phượng Thanh là Trân vương phi, vì trốn tránh sự truy sát của thiên đình mà chạy vào U Đô, sinh ra Tần Phượng Thanh tại U Đô. U Đô xưa nay chỉ thu nhận vong hồn, chưa từng có sinh vật sống nào được sinh ra ở đó, Tần Phượng Thanh là người đầu tiên. Vừa sinh ra đã có thực lực đỉnh cao, coi thường quy tắc đại đạo của U Đô, chính là một tiểu Thổ Bá không dây trói buộc. Anh ta dọc đường nuốt ma, nuốt vong hồn, cả U Đô bị anh quấy đến gà bay chó chạy.
Tần Phượng Thanh không phải là kẻ ác bẩm sinh, tâm trí của anh dừng lại ở giai đoạn hài nhi, cái gì cũng không hiểu, anh nuốt những thần ma đó, một là để bảo vệ mẹ, hai là muốn ăn đồ ăn, giống như hài nhi gặm ngón tay vậy, là bản năng. Nhưng chính cái bản năng chưa được giáo hóa này, đối với U Đô mà nói còn đáng sợ hơn cả tà ma nào khác.
Cứ ăn như vậy tiếp tục, U Đô sắp trống rỗng rồi, cuối cùng Thổ Bá ra tay. Lấy sừng trâu của chính mình luyện thành ngọc bội chữ "Tần", phong ấn phần lớn thần tính ma tính trên người anh ta. Sau đó trên đường trốn chạy, trong cơ thể sinh ra ý thức thứ hai ôn hòa, hướng về nhân gian, đó chính là Tần Mục.
Một người đại diện cho bản năng ma tính nguyên thủy nhất của U Đô, một người đại diện cho sinh mệnh mới hướng về nhân gian, sở hữu tình cảm độc lập. Cái phong ấn này của Thổ Bá, phong lại ma đồng, nhưng lại phong ra một chàng thiếu niên nhân gian.

Vì sao Thổ Bá không muốn giết anh ta?
Với thực lực của Thổ Bá muốn trừ khử Tần Phượng Thanh chỉ như trở bàn tay. Nhưng ông không ra tay, ngược lại còn dùng chính sừng trâu của mình luyện chế ngọc bội chữ "Tần" đó, giữ lại mạng cho Tần Phượng Thanh.
Từ khi U Đô khai thiên tịch địa đến nay, chưa từng có sinh vật sống nào được sinh ra ở đó, Tần Phượng Thanh là người đầu tiên không bị quy tắc U Đô quản thúc, thực lực tiềm năng tương lai đáng để trông đợi. Đối với Thổ Bá mà nói, giữ anh ta lại thì tương lai U Đô sẽ có thêm một khả năng nữa.
Quan trọng hơn, việc Tần Phượng Thanh nuốt thần ma, quấy nhiễu U Đô, là để bảo vệ mẹ, là vì đói, là bản năng của một đứa trẻ. Chưa từng ai dạy anh ta phải trái thiện ác, một tờ giấy trắng, tội không đến mức chết. Thổ Bá quản là sinh tử luân hồi, coi trọng nhất là nhân quả tội nghiệp. Một hài nhi ngây thơ dựa vào bản năng làm việc, chưa đủ tội chết. Dùng phong ấn thay cho tru sát, vừa là để giải thích với chư thần U Đô, cũng là để giữ lại một mạng cho tờ giấy trắng này.

Rốt cuộc ai mới thực sự là chủ nhân của thân thể này?
Vấn đề này không có đáp án cố định, quan hệ chủ tớ của cả hai, luôn thay đổi theo diễn tiến cốt truyện.
Ban đầu Tần Phượng Thanh là chủ nhân tuyệt đối, từ nhục thân đến nền tảng linh hồn, anh ta mới là chủ nhân gốc của thân thể này, thần tử U Đô, ý thức thứ nhất hoàn chỉnh. Tần Mục là mãi sau khi phong ấn mới mọc ra, giống một sự cố ngoài ý muốn hơn, bản thân Tần Mục cũng hiểu rõ trong lòng, một khi phong ấn hoàn toàn mở ra, ý thức thứ hai này của anh có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng khó nói.
Nhưng về sau Tần Mục lớn lên ở dương gian, trải qua khói bụi nhân gian, ấm lạnh tình người, mọc ra nhân cách, đạo tâm và chấp niệm hoàn chỉnh, ý thức ngày càng vững chắc. Tần Phượng Thanh luôn bị phong ấn trong ngọc bội, sức mạnh bị bào mòn từng ngày. Dần dần, Tần Mục chiếm lấy vị trí chủ đạo, Tần Phượng Thanh ngược lại giống như trở thành tù nhân của thân thể này.
Để thoát khỏi khốn cảnh một thân hai hồn, cũng để tránh việc thiên đình lợi dụng thân phận thần tử U Đô để kiềm chế U Đô, cuối cùng Tần Mục chủ động móc bỏ con mắt thứ ba, tách Tần Phượng Thanh ra khỏi cơ thể mình, từ đó hai người thực sự trở thành hai sinh mệnh độc lập. Tần Phượng Thanh trở về U Đô, đi con đường của riêng mình; Tần Mục có được thân thể và cuộc đời thuộc về riêng mình. Sinh ra từ cùng nguồn gốc, không ai thay thế ai. Một người giữ U Đô, một người giữ nhân gian, mỗi người có một sứ mệnh khác nhau.

Anh ta là người thân quan trọng nhất của Tần Mục
Theo lẽ thường, trong cơ thể ẩn giấu một ma đồng bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát, là mối họa lớn. Nhưng Tần Mục từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến việc trừ khử anh ta, thậm chí không tiếc tổn hại nền tảng bản thân cũng phải bảo vệ anh ta.
Hai người là một thân hai hồn, cưỡng ép hủy diệt Tần Phượng Thanh, giết anh ta tương đương với giết một nửa bản thân mình. Quan trọng hơn là mẹ Trân vương phi cả đời đều bảo vệ người anh trai này. Tần Mục không thể để tình yêu của mẹ tan biến trong tay mình.
Tần Mục dần dần nhìn ra, Tần Phượng Thanh chưa bao giờ là kẻ địch, chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Anh ta thuận tay có thể hủy diệt cả một tòa thành, nhưng lại không biết mình đã làm gì. Từ nhỏ tất cả mọi người đều coi anh ta là quái vật, chỉ có Tần Mục biết trong lòng anh ta thuần khiết như trẻ con, chỉ là thiếu một người dạy anh ta phải trái mà thôi.
Anh ta cũng là chiến lực cốt lõi để đối kháng thiên đình. Tần Phượng Thanh là con của U Đô, kế thừa vị trí Thổ Bá quản lý U Đô, là con dao sắc bén nhất trong liên minh nhân tộc và U Đô. Xung đột giữa thiên đình và U Đô càng leo thang, sự tồn tại của anh ta càng thêm then chốt.
Tần Phượng Thanh tuy miệng cứng, gọi Tần Mục là "em trai xấu xa", nhưng cũng nhiều lần lên tiếng giúp Tần Mục giải quyết cường địch, Tần Mục tuy luôn đề phòng anh ta mất kiểm soát, nhưng không tiếc móc mắt cũng phải đưa anh ta trở về U Đô an toàn. Họ là anh em, là người thân huyết mạch duy nhất của nhau trên đời này, sớm đã không còn là quan hệ đối lập một mất một còn nữa.

Kết cục cuối cùng của Tần Phượng Thanh
Hai anh em hoàn toàn chia lìa, Tần Phượng Thanh với tư cách là sinh mệnh độc lập mà trưởng thành. Cuối cùng tiếp nhận toàn bộ những gì Thổ Bá để lại, chính thức trở thành Thổ Bá mới, gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự U Đô. Tuy anh vẫn thích gọi Tần Mục là "em trai xấu xa", nhưng đã không còn là con búp bê đầu to chỉ biết nuốt chửng vạn vật nữa, mà thực sự trưởng thành thành người bảo vệ mới của U Đô.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đấu Phá Thương Khung: Hồn Phong
Đấu Phá Thương Khung: Hồn Sinh Thiên
Đấu Phá Thương Khung: Hồn Thiên Đế
Đấu Phá Thương Khung : Hư Vô Đại Nhân
Đấu Phá Thương Khung: Huyền Không Tử
Đấu Phá Thương Khung: Kim Thạch
Đấu Phá Thương Khung: Lâm Cách
Đấu Phá Thương Khung: Lâm Tu Nhai
Đấu Phá Thương Khung: Linh Tuyền
Đấu Phá Thương Khung: Luyện Dược Sư
Đấu Phá Thương Khung: Ma Nhĩ Hãn
Đấu Phá Thương Khung: Mặc Thừa
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.