Buổi sáng phát hiện sách mới Đả Công Tiên Tri của Tiểu Ngốc Chiêu đã viết xong chính văn, chỉ còn lại một ít phiên ngoại và hậu ký.
Tốc độ vẫn tương đối nhanh, tiểu thuyết từ tháng sáu năm ngoái bắt đầu đăng nhiều kỳ, đến bây giờ một năm bốn tháng, số lượng từ không đến hai triệu. Không biết sau khi viết xong hậu ký phiên ngoại, có thể vượt qua ngưỡng cửa này hay không.
Thành tích tiểu thuyết cũng không tệ, cuối tuần tháng bảy năm ngoái lúc lên kệ đặt trước hơn bốn ngàn, mấy tháng trước cũng đã gần vạn đặt rồi, chỉ là không biết có phải nội dung vở kịch phía sau không có điểm bùng nổ lớn hay không, hắn vẫn kẹt ở nơi đó.
Hôm nay tiểu thuyết kết thúc, vẫn không có bước qua ngưỡng cửa vạn mua, xem ra chỉ có thể sau này mài giũa.
Đây là quyển tiểu thuyết dài thứ năm của Tiểu Ngốc Chiêu, tác phẩm thành công nhất trước đây của hắn là quyển Một Ngày Của Ta Có 48 Giờ kết thúc vào năm 2020, đều đặt gần 20 ngàn cốt chuyện vô hạn lưu. Tiết tấu của tiểu thuyết tương đối chặt chẽ, nhân vật chính Trương Hằng cùng đại thần Khai Sơn của tiểu thuyết vô hạn lưu – zhttty trùng tên, hiển nhiên là mang theo ý kính chào. Thích xem đề tài vô hạn lưu, có thể đi thử quyển tiểu thuyết này.
Trong hiện thực nhân vật chính bị các loại tăng ca trói buộc đã sớm chán ghét loại cuộc sống này, bất quá hắn vẫn là một người có tính kỷ luật tự giác cao, đối đãi công việc vẫn rất nghiêm túc.
Chỉ là hắn đã quyết định thay đổi chính mình, cho nên bắt đầu ngay tại chuẩn bị chuyển công tác, đi rãi rất nhiều sơ yếu lý lịch, tham gia hơn hai mươi vòng phỏng vấn. Cuối cùng hắn bị một cái công ty có điểm kỳ quái chọn trúng, sau khi đi làm, mới phát hiện đây là một danh sách tuyển dụng nhân viên đặc biệt thần cách, công ty đi rất nhiều dị giới thu hoạch tín ngưỡng.
Công ty nghiêm cấm tăng ca, cho nhân viên đầy đủ tự do, điều này cũng làm cho hắn chán ghét cuộc sống hiện thực một lần nữa tìm lại tình cảm mãnh liệt.
Năng lực thần cách của nhân vật chính có thể sống lại vô hạn, bất quá lúc tử vong các loại đau đớn vẫn còn, cho nên nếu có thể tốt nhất vẫn là không muốn chết.
Nhân vật chính đầu tiên giáng lâm chính là một thế giới siêu phàm tương tự như thời Trung cổ châu Âu, nơi này có bán thú nhân các loại. Nhân vật chính trợ giúp một cái thỏ mẹ lãnh chúa, thoát khỏi khốn cảnh, bắt đầu tại dị thế giới thành lập thứ bảy thần giáo, một bên thu thập tín ngưỡng, đồng thời một bên thỏa mãn chính mình đối với thoát khỏi 996 có thể bình thường sinh hoạt hai ngày nghỉ nguyện vọng.
Đương nhiên cái này nhìn thuộc về chuyện xưa cơ bản giai đoạn đầu, phía sau ta cũng không biết vì sao liền diễn biến đến Địa Cầu gặp phải mạt thế, nhân vật chính chỗ kỷ thứ Ba công ty, cũng không tốt đẹp như vậy, vì kéo dài nhân loại văn minh, muốn tiến hành hy sinh phần lớn người đi tiến hành dị giới di dân kế hoạch các loại xe điện nan đề.
Câu chuyện phía sau có vẻ khá gây tranh cãi, đây hẳn là một nguyên nhân quan trọng khiến thành tích bị kẹt ở đó. Có đồng bọn xem xong có lẽ có thể nói cụ thể.
Tổng thể mà nói, sau quyển 48 giờ, biểu hiện của Tiểu Ngốc Chiêu cũng đều tương đối ổn định, hai quyển tác phẩm tiếp theo cũng đều là đại tinh phẩm. Thượng bản Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Quy Ta tên sách nhìn kỳ lạ, nếu là càng bình thường một ít, thành tích khả năng còn có thể tốt hơn.
Quyển Đả Công Tiên Tri hiện tại kỳ thật cũng không phải là một cái tên đặc biệt hấp dẫn. Rất nhiều lúc, một cái tên sách tốt vẫn có thể tạo được tác dụng làm ít công to, Tiểu Ngốc Chiêu tựa hồ không có thiên phú phương diện này. Chỉ có thể hy vọng tên quyển tiểu thuyết tiếp theo của hắn cũng sẽ không viết ngoáy giống như hai quyển này.
Như vậy kỳ này đến đây, chúng ta kỳ sau gặp lại.
Elle Sky
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Không Ấn Tuyết
Lục Địa Kiện Tiên: Mười hai đệ tử của Trần Tế Tửu gồm những ai
Sách của Từ Công Tử Thắng Trị giảng cái gì? Có hay không?
REVIEW TOP 10 TRUYỆN HOT NHẤT CỦA TÁC GIẢ DIỆP LẠC VÔ TÂM
Diệt Vận Đồ Lục: tu tiên tức tu tâm, bán nhân bán tiên, tinh phẩm tu chân văn
Trộm Mộ: Ta Có Thể Chứng Kiến Đồ Cổ Thuộc Tính: Dân mạng đánh giá thế nào?
Đệ Nhất Danh Sách: Nhậm Tiểu Túc
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Triệu Khải
TOP 100 TÁC PHẨM TẠI GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC MẠNG LẦN THỨ 4 BỞI CHANH QUA!
Chút cảm nghĩ về kết cục của 《 Nguyên Tôn 》.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.