Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới kỳ ảo phương Tây giả tưởng, kết hợp giữa tôn giáo, chính trị và các yếu tố ma pháp. Truyện xây dựng một thế giới quan hùng vĩ mang đậm không khí văn hóa Trung cổ, thể hiện đặc trưng sáng tác của dòng "Vị diện kỳ ảo".
Tiểu thuyết xoay quanh cuộc phiêu lưu của Enrico, một thiếu niên tiệm tạp hóa. Vì linh hồn bị ác ma Most ký sinh, cậu bị cuốn vào làn sóng biến cách của thời đại, tình cờ sở hữu nhân cách giả gái "Fanci" và từng bước trưởng thành, trở thành nhà cải cách tôn giáo và người đặt nền móng cho chế độ dân chủ. Dưới sự dẫn dắt của cố vấn Chris (Trưởng công chúa của Sophie), Enrico trải qua các thử thách ma pháp, giả dạng thân phận và những cuộc đấu tranh quyền lực. Cuối cùng, anh phá bỏ lời nguyền xuyên thế hệ, chọn cùng vợ mình quy ẩn chốn núi rừng.
Sau khi Kate dẫn quân đánh vào thủ đô của vương quốc Caochi, anh cũng rút khỏi vũ đài chính trị; Bertina trở thành người khởi xướng tôn giáo mới và được tôn vinh là Thánh nữ; Jerry cuối cùng đảm nhận vị trí thủ lĩnh liên minh để điều phối công việc. Câu chuyện thông qua thiết lập thế giới đa nguyên còn sót lại sau cuộc chiến Thần - Ma, kết nối quỹ đạo số phận của nhóm nhân vật chính từ những học viên thử thách trở thành những người kiến tạo lịch sử, kết thúc với dòng chữ "Sự kết thúc của tất cả, khởi đầu của cái mới" đầy ẩn ý mở.
Lam Tinh (biệt danh là bob trên Qidian, gotohu trên trang Tiểu thuyết đọc nhanh), sinh những năm 70, thuộc cung Song Ngư. Tên thật là Hồ Kiếm Âu, biệt danh khác là Huyết San Hô, sống tại Thượng Hải. Ông là tác giả huyền huyễn nổi tiếng trên mạng, một trong những tiểu thuyết gia kỳ ảo được yêu thích nhất trong cộng đồng văn hóa Hoa ngữ.
Phong cách viết của ông tinh tế, bút pháp trưởng thành, tính giải trí cao và có trí tưởng tượng bay bổng. Ông độc tạo ra phong cách viết theo lối dịch thuật (văn phong phương Tây) rất tao nhã. Tác phẩm của ông "ngay từ dòng chữ đầu tiên đã tỏa ra hơi thở văn hóa Trung cổ ấm áp, diễm lệ, thấm đẫm lòng người, đọc xong giống như vừa trải qua một chuyến du lịch kỳ diệu và kích thích". Tác phẩm luôn đứng đầu các bảng xếp hạng huyền huyễn trực tuyến và giữ vững độ nóng. Ông được công nhận là "tác giả phương Đông duy nhất có tác phẩm đủ sức đối trọng với các tác phẩm ma pháp kinh điển phương Tây".
Tác phẩm của ông được ca tụng là "Chúa tể những chiếc nhẫn của phương Đông", "Harry Potter của người Trung Quốc", trở thành biểu tượng cho sự phục hưng thương hiệu kỳ ảo dân tộc. Các tác phẩm chính bao gồm: Ma Pháp Học Đồ, Ma Đạo, Ma Võ Sĩ, Ma Nhãn, Ám Hành Giả, Tiểu Nhân Vật, Huyết Mạch Kỵ Sĩ, Đại Ẩn, Mộng Huyễn Bào Ảnh. Sau đó là tác phẩm mới Giai điệu của kiếm.
Một kẻ bẩm sinh được cho là không thích hợp làm ma pháp sư, nhưng lại kỳ lạ thay bị gắn mác "Pháp sư Cấm chú". Anh sáng lập thuyết Phụ Thần, thực hiện cải cách và thống nhất tôn giáo, thiết lập chế độ dân chủ, một tay xây dựng Liên minh và tạo ra Đoàn Kỵ sĩ ma pháp (thực tế tất cả đều đến từ con ác ma ký sinh trong linh hồn). Trớ trêu thay, anh lại biến người thầy của mình – Trưởng công chúa Chris – trở thành vợ. Khi đạt đến đỉnh cao nhân sinh, anh kiên quyết từ chối chức thủ lĩnh liên minh, cùng các thê thiếp quy ẩn núi rừng.
Thừa hưởng huyết mạch yêu tinh từ mẹ, anh là hậu duệ trực hệ của Minh Hoàng Helis (người từng xâm lược Leding thời đế quốc ma pháp). Cùng với Hy Linh là con cháu tộc Roland, anh vừa là em họ (thực tế là anh họ) vừa là người tình của Hy Linh. Hậu thế tôn vinh anh là người đứng đầu Tứ Hiền Giả, Tiên tri thần thánh, Pháp sư Cấm chú, Minh quân của người chết... Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cho đến kết thúc, Enrico vẫn chỉ là một "Ma pháp học đồ" (học trò ma pháp).
Cái tên Enrico sử dụng khi giả gái, danh xưng bên ngoài là cháu gái của pháp sư cấm chú Corbilio vương quốc Caochi. Thực chất đây là nhân cách phụ của Enrico, thừa hưởng từ ấn ký tinh thần của mẹ đẻ để lại, nên từ tính cách đến khí chất đều giống hệt bà, từng bị vô số đàn ông Caochi điên cuồng theo đuổi. Tại Caochi, nhân vật này được tôn là Nữ thần hộ quốc.
Người cuối cùng dẫn quân Liên minh đánh vào thủ đô vương quốc Caochi. Vốn là người kế vị lý tưởng nhất cho chức thủ lĩnh Liên minh (ngoài Enrico), anh đã quyết định học theo bạn mình, cùng vợ (Công chúa Franny) rút khỏi vũ đài lịch sử. Hậu thế gọi anh là một trong Tứ Hiền Giả, Kỵ sĩ ma pháp duy nhất.
Con trai thứ hai của một đại phú thương thành Shinna. Cha anh vì muốn có danh vọng nên đã gửi anh (người có thiên phú ma pháp) vào học viện. Sau khi Enrico sáng lập chế độ nghị viện dân chủ, Jerry trở thành người ủng hộ nhiệt thành, đồng thời là đại diện kinh tế của Liên minh. Sau khi các đồng đội lần lượt rút lui, anh đã tiếp nhận quyền lãnh đạo. Hậu thế gọi anh là Thống Nhất Vương của Liên minh, một trong Tứ Hiền Giả.
Trợ thủ đắc lực của Enrico trong việc cải cách và thống nhất tôn giáo. Cô là người khởi xướng tôn giáo mới, được tôn xưng là Thánh nữ và là người kế vị do Giáo hoàng chỉ định. Vì chọn hiến dâng cả đời cho tôn giáo mới, cô cũng từ chối chức thủ lĩnh Liên minh. Một trong Tứ Hiền Giả.
Thầy của Enrico, một ma pháp sư có vẻ tầm thường chỉ thích ăn uống. Thực tế, 500 năm trước tên thật của ông là "Left" (Tả chấp chính quan) của hoàng đế Đế quốc ma pháp cổ đại. Một trong những người bất tử. Ông là người đại diện của Thần Trí Tuệ, người quan sát thế gian, có tình bạn hàng trăm năm với ác ma Most.
Trưởng công chúa vương quốc Sophie, em gái vua. Bà là đạo sư thử thách của nhóm Tứ Hiền Giả, một ma pháp sư cường đại điên cuồng say mê nghiên cứu. Tiếng cười chói tai là thương hiệu của bà. Về thực lực, có thể nói bà là ma pháp sư mạnh nhất, ngay cả Corbilio hay Enrico, thậm chí là Victor cũng chưa chắc là đối thủ. Bà là số ít người biết thân phận thật của Victor và luôn tìm kiếm bí thuật bất tử để đi theo ông. Bà cũng là pháp sư duy nhất nắm giữ ma pháp không gian. Trong trận quyết chiến cuối cùng, bà là chỗ dựa mạnh mẽ cho Enrico. Dù yêu Victor, nhưng dưới sự thao túng của Most, bà trở thành vợ Enrico và có hai con với anh. Bà luôn coi Enrico là vật sở hữu và vật liệu thí nghiệm.
Đại ma đạo sư vương quốc Ta, đồng thời là Vương hậu vương quốc Montita. Kẻ thù truyền kiếp của Chris. Mẹ của Angel.
Đại ma đạo sư vương quốc Caochi, bạn thân của Enrico. Tuy nhiên ở chiến trường cuối cùng, hai người phải sinh tử đối đầu. Cuối cùng ông bị liệt nhưng vẫn giữ được mạng sống.
Đại chủ tế vương quốc Caochi, một trong hai "Hàng thần giả" (người triệu hồi thần), người quan sát lịch sử và có khả năng tiên tri. Tuy nhiên ông không nói toàn bộ tương lai cho ai, kể cả bạn thân Corbilio. Ông ảnh hưởng rất lớn đến Enrico, là một trong những người dẫn đường cho anh và đã hy sinh khi trấn áp thực thể nuốt chửng.
Một trong hai Hàng thần giả, pháp sư có thể giao tiếp với thế giới người chết. Ông cũng đóng vai trò chỉ dẫn cho sự trưởng thành của Enrico.
Pháp sư vong linh không có cơ thể hoàn chỉnh. Tên thật là Macmian, vốn là người hào hoa phong nhã, học thức cao siêu. Sau bị hãm hại, được chủ tế Melong cứu và trở thành đệ tử, bắt đầu con đường pháp sư vong linh. Ông là bạn thân của Enrico, bố già Daktor và Corbilio. Thời trẻ ông và mẹ của Hagello là một cặp đôi bi kịch. Ông có tâm địa lương thiện, là một trong những người bất tử.
Hậu duệ vương tộc có vẻ ngoài cứng cỏi. Từng trêu chọc Enrico khiến nhân cách Fanci xuất hiện. Trong chuyến sứ giả, cô đã tìm thấy chính mình và yêu Kate.
Hoàng đế vương quốc Caochi. Vẻ ngoài bình thường nhưng thực chất cực kỳ tài năng. Ông là người ủng hộ mạnh mẽ các cải cách của Enrico (tôn giáo, giáo dục, hành chính, thuế). Dù Enrico rời đi, ông vẫn kiên trì thực hiện cải cách khiến Caochi lớn mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, ông có tham vọng sâu kín, là người khơi mào chiến tranh và cuối cùng chết vì tham vọng của mình. Bị nuốt chửng bởi thực thể hỗn hợp Wright và Drex. Vợ là Melinda.
Anh hùng cổ đại của vương quốc Caochi, một trong 12 anh hùng và là ma thú duy nhất trong số đó. Nó quen biết nhóm Enrico từ sớm và đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Liên minh.
Nhân viên tình báo của vương quốc liên hợp Leding, cha của tiên nô Elf.
Nhân viên tình báo của Leding, sau này chết cùng người mình yêu. Từng đưa ra nhiều gợi ý cho Enrico.
Luôn coi nam chính là món đồ chơi thú vị và công cụ hữu dụng. Nhờ sự thúc đẩy của bạn thân Fiana mà có quan hệ xác thịt với nam chính. Cô là đặc sứ của tổ chức tình báo "Người kiểm soát" của Leding, đệ tử của đại ma đạo sư Kabiluua, con cháu tộc Roland và mang lời nguyền của Minh Hoàng Helis. Cuối cùng chọn sống cùng Enrico.
Đặc sứ tình báo của Leding, đệ tử của Kabiluua, sau này trở thành vợ Enrico. Cô là bạn thân của Hy Linh và yêu Enrico sâu sắc.
Người kế vị giáo hội và là công chúa vương quốc Montita. Ban đầu định hiến dâng cho tôn giáo, sau bị cảm động bởi chiến tích của Enrico nên chọn cùng anh trường sinh. Tính cách dịu dàng.
Công tước Caochi, một tay chơi phong lưu, yêu Fanci ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một trong ba Thánh kỵ sĩ của Caochi, đồng thời là nhà quân sự, chiến lược gia xuất sắc. Cho đến chết vẫn không biết Fanci là Enrico giả gái. Đối thủ thực sự là Melinda. Một người đáng bi kịch, mang lời nguyền gia tộc: yêu người không nên yêu và cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Cuối cùng bị nuốt chửng nhưng vẫn giữ chút ý thức, được Fanci sửa lại ký ức và mỉm cười ra đi.
Quý tộc Caochi, một nhà mưu lược giỏi. Có em gái là Melinda. Là người sống hưởng lạc, không có tham vọng lớn. Phút cuối đã nhường cơ hội sống cho em gái và bị nuốt chửng.
Em gái Somilet. Vì sự phân biệt giới tính trong quân đội Caochi nên từng lấy tên giả là Mida. Một trong ba Thánh kỵ sĩ, được Enrico truyền dạy nên có thể dùng đấu khí thi triển một số ma pháp. Tính cách kiêu ngạo, thích mỉa mai. Coi Hagello là đối thủ lớn nhất và sau này đã đánh bại anh ta. Là Hoàng hậu Caochi, nhưng trước khi chết Hocorse III đã giao nhẫn hoàng gia (biểu tượng hoàng vị) cho cô. Tính cách kỳ lạ, thích phụ nữ.
Trưởng lão Ma tộc, đối thủ truyền kiếp duy nhất của Thần Trí Tuệ. Bộ não của Ma tộc. Thực lực chỉ đứng sau Ma Vương, là người khởi xướng cuộc chiến Thần Ma. Vạn năm trước giả danh thần linh giáng thế, dụ dỗ con người xây dựng trật tự mới. Vì xây dựng trật tự mới ở nhân gian nên đã tách khỏi ma tộc, được các vị thần chấp nhận và có tư cách thành thần. Là bạn cũ của Victor. Đã ký khế ước linh hồn không bình đẳng với nam chính, trở thành thần hộ mệnh của dòng họ Enrico. Để mở rộng tín đồ tương lai, từ đầu đến cuối truyện luôn xúi giục nam chính lập hậu cung.
Tả chấp chính quan thời Đế quốc ma pháp (Chính là Victor).
Hữu chấp chính quan thời Đế quốc ma pháp.
Nguyên là thành viên của "Người kiểm soát", sau phản bội sang Caochi để tìm kiếm sức mạnh. Trở thành hộ vệ pháp sư của Somilet để âm thầm chiếm lấy sức mạnh dưới Tế đàn chiến thắng. Sau bị Fanci làm trọng thương và bị bão tinh thần trấn áp nên đem lòng oán hận, cuối cùng giải ấn Hoàng đế ma pháp và bị nuốt chửng.
Mẹ của Hagello, một trong những người sáng lập giáo phái Nữ thần sinh mệnh. Bị cha của Hagello ép buộc nên phải gả vào nhà đó.
Đại ma đạo sư của Leding, giỏi chế tạo binh khí ma pháp, được tôn là Thần chế tạo. Chỉ có tay nghề của Enrico mới bì kịp.
Thủ lĩnh tướng cướp sa mạc, một trong ba Thánh kỵ sĩ của Caochi, một người theo đuổi cuồng nhiệt Fanci.
Nguyên là thợ may hoàng gia Caochi, người may bộ lễ phục vàng nhạt cho Fanci và nhận ra ngay thân phận thật của cô. Vì không muốn vướng vào rắc rối nên về quê, tình cờ được Enrico cứu giúp trên đường nên trở thành bạn đồng hành, trợ thủ đắc lực và tri kỷ của Enrico.
Minh quân khai quốc của Leding, một trong những người sáng lập "Người kiểm soát", tổ tiên của Hy Linh và tộc Roland.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.