Sở Sơ Nhan là nữ chính trong tiểu thuyết huyền huyễn "Lục địa quan tiên" của Lục Như hòa thượng, công chúa Minh Nguyệt Thành, đại tiểu thư Sở gia, đệ tử của quan chủ Bạch Ngọc Kinh Yến Tuyết Ngân. Hắn nắm giữ Tuyết Hoa Thần Kiếm, Ngũ Đăng Hội Nguyên các loại công pháp, tu vi đạt Địa Tiên Cảnh. Nàng bởi vì Đại Chu hoàng đế cùng Tề vương chi tranh chiêu Tổ An làm rể để tránh hoàng thất liên hôn. Ở trong bí cảnh vì cứu Tổ An phát động cấm thuật trí nguyên mạch tẫn đoạn, Tổ An lấy Vô Tung Huyễn Liên bảo trụ tánh mạng, sau đó trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy kinh chữa thương khôi phục. Bởi vì cảnh giới đột phá quá nhanh dẫn đến thương thế tái phát, cùng Tổ An thông qua song tu củng cố tu vi. Vì cứu trợ Sở gia một mình lên kinh, sau đó Sở gia mặc dù công khai phát biểu thanh minh đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng hai người, nhưng song phương vẫn lấy vợ chồng đối đãi. Trải qua Bạch Ngọc Kinh bí cảnh tu luyện dị biến thành Tuyết Nữ, từng cùng Triệu Hạo các cao thủ giao chiến, cuối cùng vì cứu Tổ An hiến tế tự thân rơi vào U Minh Vong Xuyên. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, Sở Sơ Nhan ở Đại Tuyết Sơn mượn Tịnh Thế Băng Liên cùng Tổ An che chở ở Vong Xuyên tu hành chữa thương, duy trì ràng buộc tình cảm với hắn.

Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: 楚初颜
Tên tiếng việt: Sở Sơ Nhan
Giới tính: Nữ
Xuất hiện trong: Lục Địa Kiện Tiên
Giới Thiệu Nhân Vật
Đại tiểu thư Sở gia Minh Nguyệt thành, thê tử Tổ An, đồ đệ của quan chủ Bạch Ngọc Kinh Yến Tuyết Ngân
Năng Lực Sức Mạnh
Tu vi: Địa Tiên
Công pháp: Tuyết Hoa Thần Kiếm (Bạch Ngọc Kinh Băng Hệ Công Pháp, Yến Tuyết Ngân Truyện), Ngũ Đăng Hội Nguyên (Vô Ưu Tự Tâm Pháp, Yến Tuyết Ngân Truyện), Thái Thượng Vong Tình Thiên (Bạch Ngọc Kinh Công Pháp, Yến Tuyết Ngân Truyện)
[Kỹ năng: Nụ hôn của Thần Nữ (Bảo Cô Truyện)
Kinh Lịch Nhân Sinh
Tài năng xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã được Bạch Ngọc Kinh chiêu mộ, trở thành đệ tử của Yến Tuyết Hôn. Vì mâu thuẫn giữa Hoàng đế Đại Chu và Tề Vương, Hoàng đế muốn cử người đến cầu hôn nhà Chu, buộc họ vào chiến trận. Để tránh kế hoạch này, họ đã ngẫu nhiên chiêu anh rể Tổ An. Yêu thích đọc tiểu thuyết ngôn tình - "Vợ Nhỏ Đáng Yêu: 99 Ngày Níu Dắt Của Bách Kỹ" (thực chất là sổ sách gia đình Chu, vô cùng quan trọng). Trong bí cảnh, họ đã sử dụng pháp thuật cấm để cứu Tổ An, khiến mạch nguyên khí bị đứt hết, chỉ còn hơi thở cuối cùng. Tổ An dùng Hoa sen ảo ảnh vô hình giữ mạng họ. Sau đó trong bí cảnh, Tổ An đã có quan hệ với họ và dùng Kinh Vô Cực Nguyên Thủy để chữa trị. Do tăng trưởng cảnh giới quá nhanh, khí lạnh của Thanh Khôi Thần Kiếm trong cơ thể quá mạnh, sau khi ra khỏi bí cảnh thương thế tái phát, họ đã thỏa thuận với Tổ An về việc bí mật châm cứu ban đêm để Tổ An chữa trị, nhưng không lâu sau do khí nghịch, thương thế tăng vọt, nguy kịch tính mạng. Để chữa trị, Tổ An đã có quan hệ với họ. Sau đó vì gia đình Chu, họ đã lên kinh thành một mình, trong thời gian này Tổ An bị Hoàng đế bắt giam, cha mẹ Chu Cố Nham để bảo vệ Tổ An đã phát biểu tuyên bố cắt đứt quan hệ vợ chồng với họ. Trong lúc Tổ An bị đưa lên kinh thành, họ đã gặp lại, dù thế giới đều cho rằng hai người đã không còn là vợ chồng, nhưng hai người vẫn coi nhau như vợ chồng. Sau khi Tổ An vào kinh thành, họ đã cố gắng khuyên ông ngoại ra mặt để bảo vệ Tổ An nhưng bị giam cầm. Sau khi Tổ An bình an, họ đã gặp lại. Khi đề nghị cùng Tổ An trở về Minh Nguyệt Thành, đã bị Tổ An từ chối. Trong kinh thành, họ đã phối hợp hành động với Tổ An, sau đó nhận được thư gia đình về Minh Nguyệt Thành. Sau đó bị Bạch Ngọc Kinh triệu tập nhưng lại viết thư cho Tổ An. Tụt xuống đến Bát phẩm sau đó mới ra khỏi, vào kinh thành và sống với Tổ An một thời gian, sau đó trở về Tông phái tu luyện, chuẩn bị đấu với Thu Hồng Lệ. Sau khi bị tai nạn trong lúc tu luyện tại bí cảnh Bạch Ngọc Kinh, nàng bị đưa đến vô số thời không xa lạ, tự xưng đã trải qua nhiều chuyện với Tả An. Cuối cùng trở về Đại Tuyết Sơn, trở thành tồn tại kinh khủng Tuyết Nữ, từng giao thủ với Hán Thuyết, Triệu Hạo và các cao thủ khác khi bảo vệ núi tuyết. Gặp Tả An và Yến Tuyết Hôn thì suýt giết đối phương. Sau đó trong lúc chống lại sự xâm lăng của yêu ma từ thiên ngoại, nàng lấy lại ký ức. Tại Đại Tuyết Sơn, nàng hy sinh chính mình để cứu Tả An, phải trả giá bằng sự hủy diệt, rơi vào U Minh Vong Xuyên. Nàng tự xưng nếu Đại Tuyết Sơn không chết thì mình có thể sống lại, vì không muốn mất ký ức nên chọn khổ tu dưới cầu Nại Hoa. Nàng chứng kiến Tả An trở thành chủ nhân của U Minh Địa phủ, may mắn được Bạch Liên Tịnh Thế và Tả An che chở. Hiện tại nàng đang tu luyện và chữa thương tại Vong Xuyên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
(Cập nhật ) Cấp bật tu vi trong truyện Tối Cường Hệ Thống của tác giả Thanh Phong
Đề cử 5 quyển tiểu thuyết linh dị không kém 《 Ma Thổi Đèn 》 bao nhiêu.
[Tàn Quyển 2] Phương Pháp Sáng Tác Của Mười Hai Đại Thần
Đế Bá: Đánh giá Tam Tiên Giới và Cửu Giới, Thập Tam Châu
Tiên Nhân Biến Mất Về Sau: Quyển sách này thế nào?
Tiên Ngạo đẹp không? Tiên Ngạo giảng cố sự gì?
Sách của Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch thế nào?
Siêu cấp nhả rãnh siêu khoa huyễn 《 To Sleep In A Sea Of Stars 》 tác giả Paolini
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.