HỒ SƠ NHÂN VẬT: VON SCHNEIDER
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Von Schneider (tên gốc: Von Schneider / 冯·施耐德) là một nhân vật quan trọng trong loạt tiểu thuyết giả tưởng "Long Tộc" của nhà văn Giang Nam. Ông hiện giữ chức Trưởng Bộ Chấp hành (Executive Department) của Học viện Cassell, nổi tiếng với phong cách làm việc sắt đá, lạnh lùng và ngoại hình đáng sợ do di chứng từ những cuộc chiến với loài rồng. Ông là người thầy, người dẫn dắt trực tiếp của Sở Tử Hàng (Chu Zihang).

2. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên đầy đủ: Von Schneider.
- Giới tính: Nam.
- Chức vụ: Trưởng Bộ Chấp hành Học viện Cassell (trước đây là Giáo sư bộ môn Phả hệ học Long tộc).
- Vai trò: Chỉ huy chiến thuật, Người hướng dẫn của Sở Tử Hàng.
- Tình trạng sức khỏe: Thương tật vĩnh viễn, phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống.
3. NGOẠI HÌNH & TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE
- Di chứng chiến tranh: Schneider mang trên mình những vết thương kinh hoàng từ sự kiện tại biển Greenland. Khuôn mặt, đặc biệt là phần dưới, bị teo cơ hoàn toàn và hủy hoại nghiêm trọng do bỏng lạnh và sự ô nhiễm từ máu rồng.
- Thiết bị hỗ trợ: Để duy trì sự sống, ông buộc phải sử dụng máy thở và các thiết bị y tế hỗ trợ liên tục. Hình ảnh của ông thường gắn liền với tiếng hít thở nặng nề qua mặt nạ khí và chiếc xe lăn hoặc gậy chống.
4. TIỂU SỬ & BI KỊCH "GREENLAND"
Quá khứ & Sự kiện Greenland (2001)
- Trước khi trở thành Trưởng Bộ Chấp hành tàn khốc như hiện tại, ông từng là giáo sư giảng dạy môn Phả hệ học Long tộc.
- Năm 2001, Schneider dẫn đầu một đội sinh viên ưu tú thực hiện nhiệm vụ cấp SS mang tên "Kế hoạch Greenland" để điều tra dấu hiệu phôi thai rồng.
- Thảm kịch: Khi đội lặn xuống biển, họ đã chạm trán với một con rồng cấp cao. Toàn bộ các học trò của ông, bao gồm cả EVA (người yêu của Fingal), đều hy sinh dưới đáy biển băng giá. Schneider là người duy nhất sống sót sau khi bắn bị thương con rồng, nhưng ông bị đông cứng nghiêm trọng và nhiễm độc máu rồng, để lại di chứng vĩnh viễn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chuyển đổi vai trò
- Sau sự kiện bi thảm này, ông từ bỏ việc giảng dạy thông thường và trở thành Trưởng Bộ Chấp hành, thề sẽ tiêu diệt loài rồng bằng mọi giá. Ông ngừng nhận học trò trực tiếp cho đến khi gặp Sở Tử Hàng.
5. MỐI QUAN HỆ THẦY TRÒ: SỞ TỬ HÀNG
- Sự công nhận: Schneider là người đã trực tiếp đến đón Sở Tử Hàng trong một đêm mưa năm 2008 khi chàng trai trẻ chủ động tìm đến Học viện Cassell. Sau thời gian quan sát, ông đã công nhận và chấp nhận Sở Tử Hàng là học trò duy nhất của mình sau thảm kịch năm xưa.
- Sự bảo vệ: Mặc dù nổi tiếng lạnh lùng, Schneider luôn dành sự ưu ái và bảo vệ đặc biệt cho Sở Tử Hàng.
- Trong sự kiện rồng xâm nhập học viện, ông ra lệnh cho toàn bộ nhân viên rút lui, chỉ giữ lại Sở Tử Hàng để đối đầu với kẻ địch.
- Ông từng dùng Lộ Minh Phi và Trần Mặc Đồng làm "con tin" trong cuộc tranh luận với các giáo sư khác (như Manstein) để yêu cầu sự bảo vệ cho Sở Tử Hàng trước các vấn đề về huyết thống.
- Ông cũng chính là người hỗ trợ Sở Tử Hàng trong các vấn đề liên quan đến huyết thống nguy hiểm.
6. HOẠT ĐỘNG & CHIẾN DỊCH
- Chiến dịch "Long Uyên" (Dragon Abyss): Năm 2011, ông là người chỉ huy từ xa cho tổ đội Caesar, Lộ Minh Phi và Sở Tử Hàng trong nhiệm vụ lặn xuống rãnh biển Nhật Bản. Khi Giáo sư Manstein định can thiệp để dừng nhiệm vụ vì quá nguy hiểm, Schneider đã tiết lộ sự thật về thảm kịch Greenland để bảo vệ quyết định tiếp tục chiến dịch.
- Sự biến mất của Sở Tử Hàng: Trong "Long Tộc IV", sau khi Sở Tử Hàng biến mất và bị thế giới lãng quên (do tác động của Odin), Schneider cũng nằm trong số những người bị sửa đổi ký ức và quên đi người học trò này.
- Hành trình Bắc Băng Dương: Sang "Long Tộc V", khi đội của Lancelot bị tiêu diệt toàn bộ, Schneider đã dẫn đầu một nhóm gồm Caesar, Abbas và Fingal tiến về Bắc Băng Dương. Ông đã mua lại con tàu phá băng YAMAL - nơi Sở Tử Hàng từng xuất hiện trước khi mất tích - và gặp gỡ thuyền trưởng Rybalko, người bạn cuối cùng còn nhớ về Sở Tử Hàng.
7. ĐÁNH GIÁ
Von Schneider đại diện cho sự hy sinh và lòng thù hận sâu sắc của nhân loại đối với loài rồng. Ông là một chỉ huy quyết đoán, sẵn sàng trả mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đằng sau vẻ ngoài đáng sợ là một người thầy tận tụy, người luôn bị ám ảnh bởi cái chết của các học trò trong quá khứ và sự an nguy của người học trò hiện tại
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN