HỒ SƠ NHÂN VẬT: HILBERT RON ANJOU
Kẻ Hủy Diệt Rồng vĩ đại nhất và ngọn lửa báo thù vĩnh cửu

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Hilbert Ron Anjou là Hiệu trưởng đương nhiệm của Học viện Cassell, một trong những nhân vật quyền lực và lôi cuốn nhất trong series Long Tộc. Dù đã sống hơn một thế kỷ (khoảng 130 - 147 tuổi), ông vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và sức mạnh áp đảo của một "con sư tử trẻ". Cuộc đời ông được định nghĩa bởi lòng hận thù sâu sắc với loài Rồng sau bi kịch "Hạ Chi Ai Đảo" (Sự tang thương của mùa hạ). Ông được mệnh danh là một trong những khắc tinh vĩ đại nhất của Long tộc trong lịch sử.
2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Tên đầy đủ: Hilbert Ron Anjou.
- Biệt danh: Hiệu trưởng, Kẻ báo thù, Dao gấp Cambridge (ID trên diễn đàn Night Watch).
- Sinh ngày: 28/10/1878 (Thuộc cung Bọ Cạp).
- Tuổi: Khoảng 147 tuổi (theo thiết lập tiểu thuyết).
- Nơi sinh: Harrogate, Yorkshire, Anh Quốc.
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Cambridge (Cao đẳng Trinity).
- Thân thế: Mồ côi, cựu thành viên Sư Tâm Hội (Lionheart Society) đời đầu, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ (Thế chiến II), từng hoạt động trong thế giới ngầm Nhật Bản.
- Cấp bậc huyết thống: Cấp S.
3. HÌNH ẢNH & TÍNH CÁCH
Ngoại hình "Quý ông Bất tử"
- Anjou thường xuất hiện với bộ vest đen đặt may riêng (bespoke), giày da Ý bóng loáng, và điểm nhấn đặc trưng là một bông hồng đỏ thắm cài trên túi áo ngực.
- Mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ. Dù thời gian đã hằn lên khuôn mặt những nếp nhăn, nhưng những đường nét vẫn sắc sảo như dao khắc.
- Đôi mắt màu xám bạc luôn ánh lên thần thái của một mãnh thú, được ví như "một con sư tử trẻ" bị giam hãm trong thân xác già nua.
Tính cách: Ngọn lửa dưới lớp băng
- Phong lưu & Lịch lãm: Ông mang phong thái của một "playboy" (kẻ phong lưu) cổ điển: hào phóng với bạn bè, yêu thích xì gà, rượu mạnh, xe sang (Maserati) và thời trang cao cấp. Thời trẻ, ông nổi tiếng là một chàng trai sành điệu, được cả nam lẫn nữ ngưỡng mộ tại Cambridge.
- Tàn nhẫn & Cô độc: Ẩn sau vẻ ngoài hòa nhã là một trái tim chứa đầy "than hồng". Ông sống nhờ ngọn lửa báo thù vô tận. Đối với kẻ thù (Rồng), ông lạnh lùng và tàn khốc tuyệt đối.
- Triết lý: Ông tin mình là "người tiễn đưa" của Long tộc, kẻ sẽ giáng đòn chí mạng vào các Long Vương. Ông cực ghét ai nói chuyện sau lưng mình (do từng bị Hilton bắn lén).
4. KHẢ NĂNG & VŨ KHÍ
Là Hỗn huyết chủng mạnh nhất của Mật Đảng (Secret Party) hiện tại, khả năng của Anjou được trui rèn qua hơn một thế kỷ chiến đấu.
- Ngôn linh: Thời Gian Linh (Time Zero/Eternal)
- Số hiệu: 84.
- Nguồn gốc: Huyết hệ Hắc Vương Nidhogg.
- Hiệu năng: Đây là ngôn linh của sát thủ, được xem là một "nghịch lý" hay "BUG". Nó cho phép Anjou thay đổi dòng chảy thời gian của bản thân và khu vực xung quanh. Trong lĩnh vực của mình, thời gian bị kéo giãn gấp khoảng 50 lần (1 phút của người thường bằng 3000 giây của ông).
- Sức mạnh: Ông có thể di chuyển với tốc độ mắt thường không thể theo kịp để ám sát đối thủ. Khả năng này mạnh đến mức có thể tác động lên cả các Long Vương hoặc Hỗn huyết chủng cấp cao hơn.
- Vũ khí: Dao gấp Giả kim
- Nguồn gốc: Được rèn lại từ mảnh vỡ của thanh trường đao Yataghan – di vật của người bạn thân Meinec Cassell.
- Đặc điểm: Lưỡi dao làm từ thép vân lạnh (Cold Forged Pattern Steel) quý hiếm, có khả năng sát thương Hỗn huyết chủng đời đầu và Long Vương. Ông luôn mang nó bên mình như một lời nhắc nhở về mối thù xưa.
- Kỹ năng khác: Tinh thông kiếm thuật Nhật Bản (Phái Nhị Thiên Nhất Lưu), kỹ năng lái xe thượng thừa và chiến thuật quân sự.
5. CÁC MỐI QUAN HỆ
- Meinec Cassell: Người anh, người thầy và là ánh sáng của đời ông. Sự hy sinh của Meinec là nỗi đau lớn nhất khiến Anjou trở thành kẻ báo thù.
- Lộ Minh Phi: Ông coi cậu là vũ khí tối thượng, một "công cụ" để chấm dứt lịch sử loài Rồng. Ông bảo vệ và ưu ái cậu, nhưng cũng sẵn sàng đẩy cậu vào chỗ chết để trui rèn.
- Fingal von Frings: Điệp viên ngầm được ông cài cắm để giám sát Lộ Minh Phi.
- Gen Chisei (Minamoto no Chisei): Học trò cũ tại Nhật Bản.
- Inuyama Aka (Khuyển Sơn Hạ): "Đệ tử đóng cửa" (đệ tử cuối cùng), người đứng đầu nhà Inuyama, từng đỡ đạn thay cho ông.
6. TIỂU SỬ & HÀNH TRÌNH
Tuổi thơ và Sự cứu rỗi
Xuất thân là trẻ mồ côi nghèo khó tại Yorkshire, Anjou từng phải đi ăn xin. Năm 12 tuổi, ông bộc lộ tài năng ngôn ngữ thiên bẩm và giành học bổng vào Đại học Cambridge. Tại đây, ông gặp Meinec Cassell – người đã đưa ông vào Sư Tâm Hội và thế giới của những kẻ lai Rồng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, biến ông từ một đứa trẻ cô độc thành một quý ông đầy hoài bão.
Bi kịch "Hạ Chi Ai Đảo" (The Mourning of Summer)
Sự kiện chấn động làm thay đổi lịch sử Mật Đảng. Trang viên nhà Cassell bị một Long Vương tập kích. Sư Tâm Hội bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Meinec Cassell đã hy sinh thân mình để đồng quy vu tận với Rồng. Anjou sống sót nhưng bị thương nặng, tỉnh dậy giữa đống xác của bạn bè. Ông tự tay thiêu xác đồng đội và chôn cất quá khứ của chính mình. Từ đống tro tàn đó, chàng thanh niên phong lưu chết đi, chỉ còn lại một "ác quỷ" sống vì hận thù.
Hiệu trưởng bàn tay sắt
Sau khi bình phục, Anjou thâu tóm quyền lực, cải tổ Mật Đảng và xây dựng Học viện Cassell thành pháo đài quân sự để đào tạo chiến binh diệt Rồng. Ông sẵn sàng đối đầu với Hội đồng Nhà trường (校董会) để bảo vệ phương thức giáo dục thực chiến của mình.
Sự kiện gần nhất
Trong diễn biến của Long Tộc IV, Anjou bị một nhân vật bí ẩn mặc áo choàng trắng (nghi là Odin hoặc Sở Thiên Kiêu - cha của Sở Tử Hàng) tấn công trọng thương, hiện đang nằm trong buồng cấp cứu, sinh mạng "nằm trong tay Tử thần".
7. ĐÁNH GIÁ
- Biểu tượng: Anjou đại diện cho sự kiên cường và nỗi đau của nhân loại trong cuộc chiến với Rồng. Câu nói nổi tiếng về ông: "Đừng làm kẻ thù của Anjou, trong tim gã đàn ông đó chứa một mỏ than, lửa giận một khi bị châm ngòi sẽ không bao giờ tắt".
- Vị thế: Ông là Hỗn huyết chủng mạnh nhất phe chính diện, người duy nhất có thể đơn độc đối đầu Long Vương bằng kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy qua hơn một thế kỷ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN