Henkel (汉高 - Hán Cao) là một nhân vật lão làng, đại diện cho thế lực Hỗn huyết chủng phương Tây nằm ngoài sự kiểm soát của Bí Đảng châu Âu (Cassell). Ông là thủ lĩnh của các gia tộc Hỗn huyết chủng tại Bắc Mỹ, một huyền thoại sống từ thế kỷ 19 và là đối thủ/người quen cũ của Hiệu trưởng Angers.
Vị thế: Nếu Angers đại diện cho trật tự của Bí Đảng châu Âu cổ kính và quý tộc, thì Henkel đại diện cho sự thực dụng, tự do và hoang dã của các gia tộc Bắc Mỹ. Ông lãnh đạo liên minh các gia tộc lớn tại đây, duy trì một mối quan hệ "vừa hợp tác vừa đề phòng" với Học viện Cassell dựa trên lợi ích chung.
Tính Cách:
Trong sự kiện Đạo Vong Giả Chi Đồng:
Henkel là nhân vật đại diện cho thế hệ già cỗi nhưng đầy quyền lực, tương tự như Angers hay Thủ Dạ Nhân. Ông là minh chứng cho thấy thế giới Hỗn huyết chủng không chỉ có một cực là Học viện Cassell, mà còn tồn tại những thế lực hùng mạnh khác đang âm thầm quan sát và can thiệp vào cuộc chiến giữa loài người và rồng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Mạt Pháp Thần Vương
Lưu Lãng Đích Cáp Mô chia sẻ yếu quyết trở thành tác giả mạng
Thảo luận một chút Thiên Đạo Đồ Thư Quán! Vì sao lại HOT như vậy, vì sao lại để người chán ghét?
Hỏa Phụng Liêu Nguyên :Tào Hồng
Kiếm tên Sơ Tử, hàn lãnh vô ưu
Vạn Cổ Thần Đế: Táng Kim Bạch Hổ
Toàn Cầu Cao Võ: Tần Phượng Thanh
Cho Người Mới Game Kho Báu Thần Long Giới Thiệu cho game thủ
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Lạc Dương
Quang Âm Chi Ngoại: Nhị Điện Hạ
Thần nông đạo quân - Quan sơn hải
Đấu La: Bắt Được Nữ Thần, Từ Tuyệt Thế Đường Môn Bắt Đầu - Chu Doanh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.