Kim Đan Là Hằng Tinh, Ngươi Gọi Cái Này Là Tu Tiên? là một tác phẩm tiểu thuyết mạng thuộc thể loại huyền ảo, dị thế đại lục do tác giả Tẩu Địa Hạc sáng tác. Truyện hoàn thành vào tháng 3 năm 2025 trên trang web Qidian (起点中文网), toàn thư dài khoảng 2,7 triệu chữ và nhận được tổng cộng 2,8539 triệu lượt đề cử.
Tiểu thuyết kể về Tề Nguyên xuyên không trở thành đại sư huynh của Thất Sắc phong. Dựa vào một ngọc giản trò chơi có thể thông đạt chư thiên và năng lượng đặc biệt có thể quan sát các thông tin ẩn, anh đã bước lên con đường tu tiên theo những cách phi truyền thống như "Thiên Đạo Trúc Cơ", "Luyện hành tinh thành Kim Đan", và tự xưng là "Khởi nguyên của vạn vật".
Tề Nguyên tận dụng đôi mắt của mình để thu thập thông tin ẩn (ví dụ: một ngọn cỏ ghi lại việc Khô Mộc chân quân hẹn hò lén lút với Đại Thương hoàng hậu, hay một hành tinh có thể luyện thành Kim Đan...), phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường để luyện hóa những hành tinh hoang vu thành Kim Đan. Qua góc nhìn của đồng môn Khương Linh Tố, độc giả thấy được quỹ đạo tu hành độc nhất vô nhị của anh khi Kim Đan rực rỡ như mặt trời. Tác phẩm bao gồm 643 chương chính văn cùng các ngoại truyện, còn có tên gọi khác là Tu Tiên: Chư Thiên Trong Ngọc Giản, Kim Đan Ta Kết Là Hành Tinh, xây dựng một thế giới quan kỳ ảo dựa trên các thiết lập như "Ngọc giản sáng thế", "Tu tiên kiểu thần kinh".
Tên tiếng Trung: 金丹是恒星,你管这叫修仙?
Tên khác: Tu Tiên: Chư Thiên Trong Ngọc Giản; Kim Đan Ta Kết Là Hành Tinh; Tu Tiên Thần Kinh, Pháp Lực Vô Biên.
Tác giả: Tẩu Địa Hạc (走地鹤).
Thể loại: Tiểu thuyết mạng Huyền ảo, Dị thế đại lục.
Ngôn ngữ: Tiếng Trung.
Nền tảng đăng tải: Qidian (起点中文网).
Trạng thái: Đã hoàn thành.
Tổng số chương: 645 chương (bao gồm ngoại truyện).
Tổng số chữ: Khoảng 2,7 triệu chữ.
Chương mới nhất: Chương 636: Đại kết cục - Con đường luân hồi.
Nhân vật chính: Tề Nguyên, Khương Linh Tố, Nguyễn Nhất Tịch, Khang Phúc Lộc.
Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2025.
Tác phẩm chính thức cập nhật chương cuối vào ngày 19 tháng 1 năm 2025 trên Qidian. Với dung lượng đồ sộ khoảng 2,7 triệu chữ, tác giả đã kết thúc phần chính văn tại chương 636: "Đại kết cục: Con đường luân hồi".
Nhân vật chính Tề Nguyên xuyên không đến thế giới tu tiên, trở thành đại sư huynh Thất Sắc phong của Thần Quang tông. Anh sở hữu một ngọc giản trò chơi kết nối chư thiên và đôi mắt nhìn thấu thông tin ẩn. Vì phát hiện ra công pháp tu tiên truyền thống có khiếm khuyết chết người, anh đã bị kẹt lại ở luyện khí kỳ. Qua đôi mắt đặc biệt, anh thấy rằng tu luyện công pháp truyền thống đến cảnh giới tối cao thực chất sẽ trở thành "nguồn lương thực cho một thực thể không thể gọi tên nào đó", nên anh không dám đột phá bừa bãi và bị đồng môn coi là một "kẻ tu luyện điên rồ" (si tu) có hành vi kỳ quái.
Để phá vỡ nút thắt, Tề Nguyên dùng ngọc giản tiến vào các thế giới khác nhau (như Hiên Viên Cấm, Vọng Nguyệt đại lục, Phàm Tâm giới) để mạo hiểm, dùng "Thiên Đạo" để Trúc Cơ và luyện tinh thần (sao trời) thành Kim Đan. Câu chuyện bắt đầu từ lúc anh đại diện Thất Sắc phong chiêu thu đệ tử mới (bao gồm Khương Linh Tố - người gia nhập với mục đích riêng). Sau đại kết cục, truyện còn có các ngoại truyện như: Trò chơi mới chỉ bắt đầu, Chữa bệnh, và To đời rồi, Hắc Sơn tông không lẽ đánh vào Lam Tinh đấy chứ?. Thế giới quan quan trọng bao gồm Thương Lan giới, Thần Quang tông (với các phong: Ngũ Quang phong, Thần Dược phong, Vạn Pháp phong, Đấu Chiến phong, Thất Sắc phong) và Đại Thương quốc.
Tề Nguyên: Người xuyên không từ Lam Tinh đến Thương Lan giới, đại sư huynh Thất Sắc phong. Sở hữu ngọc giản trò chơi thông chư thiên và đôi mắt thấu thị thông tin ẩn (bao gồm cả khiếm khuyết công pháp). Bị người ngoài coi là "Si tu" (người tu luyện cố chấp/điên rồ) vì phương thức tu hành khác người. Anh dùng "Thiên Đạo Trúc Cơ", luyện hành tinh hoang vu thành Kim Đan và tự nhận là "Khởi nguyên của vạn vật".
Khương Linh Tố: Gia nhập Thất Sắc phong với mục đích không thể tiết lộ. Cô cho rằng đại sư huynh Tề Nguyên có vấn đề về đầu óc, không làm việc đàng hoàng, không thích tu hành mà chỉ đắm chìm vào trò chơi mô phỏng. Góc nhìn của cô dùng để phản ánh sự kỳ dị trong cách tu tiên của Tề Nguyên.
Nguyễn Nhất Tịch: Sư tôn của Tề Nguyên, chủ phong Thất Sắc phong. Theo thông tin ẩn mà Tề Nguyên thấy được, bề ngoài cô là người sư phụ xinh đẹp, nhưng thực chất có thể là... vợ của anh.
Khang Phúc Lộc: Đại đệ tử của Ngũ Quang phong, con rể tông chủ. Tính cách phô trương, tự nhận là người "nổi bật nhất Ngũ Quang phong".
Các đệ tử khác: Chư Cát Mâu (Thần Dược phong), Hứa Y Y (Vạn Pháp phong), Cuồng Nhân (Đấu Chiến phong). Ngoài ra còn có Cẩm Ly, Tiểu Giá, Ninh Đào...
Tác phẩm kết hợp độc đáo giữa tu tiên truyền thống với các yếu tố khoa học viễn tưởng và trò chơi. Phong cách truyện bao gồm các nhãn: Phó bản nguyên tác, Xuyên không, Vô địch lưu, Đa nữ chính (Harem), Chư thiên lưu, Nhẹ nhàng, Não động lớn (ý tưởng lạ), Tư duy thanh kỳ, Tinh thần bất thường.
Thế giới quan xây dựng hệ thống đa vũ trụ "Chư Thiên" lấy ngọc giản trò chơi làm trung gian. Sự tương phản giữa góc nhìn của người bình thường (như Khương Linh Tố thấy sư huynh mình bị điên) và thực tế (Tề Nguyên thực sự đang kiến tạo thế giới, luyện sao trời) tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Câu nói kinh điển trong truyện: "Trên trời có thêm một mặt trời... đó là Kim Đan của ta".
Trong thời gian đăng tải trên Qidian, truyện nhận được 2,86 triệu lượt đề cử và 460.000 lượt lưu vào kệ sách. Có khoảng 200.000 người đang đọc thường xuyên và đạt điểm đánh giá 9.2 từ độc giả. Sau khi hoàn thành bộ này, tác giả Tẩu Địa Hạc đã ra mắt sách mới mang tên: Hắn Chỉ Là Chơi Trò Chơi, Không Phải Đang Viết Thần Thoại vào tháng 11 năm 2025.
Tôi tên Tề Nguyên, là một người xuyên không, trở thành đại sư huynh của Thất Sắc phong. Tôi có một ngọc giản trò chơi, có thể thông đạt chư thiên. Đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy những thông tin ẩn giấu. 【Đây là một ngọn cỏ bình thường, nhưng ba ngày trước, Khô Mộc chân quân và Đại Thương hoàng hậu từng hẹn hò lén lút ở trên đó.】 【Cô ấy tên Nguyễn Nhất Tịch, bề ngoài là sư phụ xinh đẹp của ngươi, nhưng thực tế có thể là vợ ngươi.】 【Đây là Thiên Đạo của thế giới, là linh vật tốt nhất để Thiên Đạo Trúc Cơ.】 【Đây là một hành tinh không có sinh linh, biết đâu có thể luyện hóa thành Kim Đan của ngươi.】 Thế là, con đường tu tiên của tôi dần trở nên kỳ quái. "Thiên Đạo? Đây không phải linh vật để Trúc Cơ sao?" "Nhiều hành tinh hoang vu quá, luyện hết thành Kim Đan đi!" Lấy Thiên Đạo để Trúc Cơ, luyện tinh thần thành Kim Đan. Tôi là Tề Nguyên, khởi nguyên của vạn vật! ... Tôi tên Khương Linh Tố, tôi mang theo mục đích không thể tiết lộ để gia nhập Thất Sắc phong. Đại sư huynh của tôi đầu óc có vấn đề. Anh ta không làm việc đàng hoàng, không thích tu hành, chỉ mê mẩn trò chơi mô phỏng. Đại sư huynh nói: "Trò chơi chính là tu hành, trò chơi cũng có thể sáng thế." Một ngày nọ, trên trời có thêm một mặt trời. Tôi hỏi đại sư huynh đó là cái gì. Đại sư huynh nói: "Đó là Kim Đan của ta!"
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P4)
Trạch Nhật Phi Thăng: Thiên Huyễn Chân Nhân
Võ Hiệp Nội Ứng, Theo Max Cấp Thần Công Bắt Đầu Vô Địch: Dân mạng đánh giá thế nào?
Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Long Tiêu Dao
Sơ lược Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
Tóm tắt cảnh giới trong Huyền Trần Đạo Đồ
Review tiểu thuyết Tào Tháo Xuyên Việt Vũ Đại Lang
《 Vạn Tộc Chi Kiếp 》Đại kết cục: Kết thúc tại đỉnh phong.
Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Bạch Y Cốc tại Địa Ngục Giới thế nào?
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần bổ sung) --- Lì Xì Đỏ.
Kiếm hiệp tình duyên hai: Hoàn Nhan Nhược Tuyết
Thâm Không Bỉ Ngạn: Nữ chính ra sân, Thần Đông là la lỵ khống!
Review truyện Trẫm: Nói một chút cố sự mấy chương đầu
Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.