Trần Cảnh Thanh, nam, Phong Hỏa Hí Chư hầu sáng tác tiểu thuyết mạng "Kiếm Lai" và nhân vật diễn sinh.
Trần Cảnh Thanh, Nguyên Anh cảnh thủy xà hóa giao, lấy cơ trí cùng gan dạ sáng suốt nổi danh, nguyên là Thôi Đông Sơn thư đồng, sau theo Trần Bình An du lịch, bằng vào cơ trí cùng tài ăn nói tại tu chân giới thành thạo, cuối cùng tấn thăng Nguyên Anh cũng thủ hộ Lạc Phách Sơn, dám cùng thánh nhân, chưởng giáo sóng vai, bày ra phi phàm khí phách.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Trần Cảnh Thanh
Tên tiếng trung: 陈景清
Giới tính: Nam
Xuất hiện trong: Kiếm Lai
Tiểu đồng áo xanh, Nguyên Anh Cảnh, bản thể là thủy xà. Sau khi bị Thôi Đông Sơn thu phục, đưa cho Trần Bình An làm tiểu thư đồng, Trần Bình An từng du lịch Bắc Câu Lô Châu vì quá giang hóa giao mà đánh tốt quan hệ. Oán hận qua thánh nhân Nguyễn Cung, vỗ vai đạo gia tam chưởng giáo, nói muốn che chở hắn, hai người bạn tốt đều là người trảm long trên sông (chuyên môn chém giết chân long cùng với thủy duệ thiên hạ, Vương Chu vì rồng bị giết, một người trong đó còn là sư phụ của Trịnh Cư thành Bạch Đế, cùng sơ tổ binh gia có quan hệ sâu xa)
Giới Thiệu Nhân Vật
Sinh ra ở Ngự Giang ngoài thành Hoàng Đình Quốc, bản thể là rắn nước sông. Cùng bản thể là hỏa mãng Trần Noãn Thụ, có thủy hỏa chi tranh.
Sau khi bị Thôi Đông Sơn thu phục, đưa cho Trần Bình An làm tiểu thư đồng.
Theo Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn trên đường, vì xà đảm thạch, các loại vuốt Trần Bình An mông ngựa. Để có được mật rắn của Trần Noãn Thụ, anh thích dùng ngôn ngữ hù dọa cô, cũng thường gọi cô là "cô gái ngốc".
Sau khi trở về Lạc Phách Sơn, lần lượt kết bạn với đám người Nguyễn Cung, sơn quân Ngụy Vĩ, Chu Liễm, Cổ đạo nhân, không chỉ xưng huynh gọi đệ với bọn họ, còn có thể toàn thân trở ra. Trong lúc đó còn tự đặt tên cho mình là "Trần Linh Quân", vào Lạc Phách Sơn Tổ Điệp. Khi biết được Trần Bình An từng đặt tên cho hắn là "Cảnh Thanh", hối hận không thôi.
Hiện tại đi thủ dâm Hóa Giao, thành công thăng cấp Nguyên Anh Cảnh.
Ở Ly Châu trấn nhỏ, ngăn lại tam giáo tổ sư cùng lão đạo mũi trâu sắp tán đạo, vỗ vai xong toàn thân trở ra.
Hình Tượng Nhân Vật
Vẫn lấy hình tượng tiểu đồng áo xanh trước mặt người khác, bản thể là đại xà nước sông hơn mười trượng. Tính cách thô bạo, nhưng rất nói nghĩa khí giang hồ, vì huynh đệ chịu tiếng xấu.
Sau khi bị Thôi Đông Sơn thu phục đưa cho Trần Bình An, để có được càng nhiều xà đảm thạch, các loại nịnh nọt Trần Bình An.
Ở Lạc Phách Sơn không có việc gì làm. Hằng ngày ngoại trừ cắn hạt dưa, đi dạo, chính là đi tìm sơn quân Ngụy Bá, Chu Liễm, Cổ đạo nhân xưng huynh đạo đệ, tán gẫu.
Kinh Lịch Nhân Sinh
Thời kỳ Hoàng Đình Quốc
Sinh ra ở Ngự Giang ngoài thành Hoàng Đình Quốc, bản thể là rắn nước sông. Tác oai tác phúc trên sông lớn ngoài thành Hoàng Đình Quốc mấy trăm năm, chuyên môn phụ trách chịu tiếng xấu cho Ngự Giang Thủy Thần. Trong lúc đó còn bị Linh Vận phái thái thượng trưởng lão ngự kiếm đuổi giết hai ngàn dặm.
Sau khi ra khỏi Hoàng Đình Quốc
Sau khi được Thôi Đông Sơn thu phục đưa cho Trần Bình An, cùng Trần Noãn Thụ cùng Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn. Trên đường vì lấy được càng nhiều xà đảm thạch, các loại vuốt mông ngựa Trần Bình An, thậm chí vì lấy được xà đảm thạch của Trần Noãn Thụ, lấy các loại ngôn ngữ hù dọa nàng. Nửa đường gặp phải Bạch Trạch cùng thị nữ Cửu Vĩ Hồ, Trần Linh Quân tuyên bố muốn bắt thị nữ Bạch Trạch làm ấm giường cho Trần Bình An.
Thời kỳ
Vừa đến trấn nhỏ Ly Châu, Trần Linh Quân đã cảnh cáo thánh nhân binh gia Nguyễn Thế Dân, Nguyễn Tú là bạn tình cũ của Trần Bình An. Sau khi biết được thân phận thật sự của Nguyễn Cung, ba lạy chín lạy, gào khóc.
Sau khi kết bạn với đám người Ngụy Bá, Chu Liễm, Cổ đạo nhân ở Lạc Phách Sơn, cả ngày xưng huynh gọi đệ với bọn họ, uống rượu, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa.
Sau khi Trần Bình An đi xa trở về, vì trốn tránh Trần Bình An giúp hắn đặt tên (Trần Bình An từng đặt tên cho phi kiếm là mùng một mười lăm, hàng yêu trừ ma), hắn đặt tên cho mình là "Trần Linh Quân", cũng lấy tên "Trần Linh Quân", vào đĩa tổ Lạc Phách Sơn. Khi biết được Trần Bình An vì hắn đặt tên "Trần Cảnh Thanh" càng tốt, hối hận không thôi.
Đêm trước khi Lạc Phách Sơn khai tông, thành công đi thủ dâm Hóa Giao, thăng cấp Nguyên Anh Cảnh. Khi tổ sư đường đóng cửa nghị sự, hắn bày ra tư thế muốn làm tông chủ Lạc Phách Sơn Hạ Tông, Trần Bình An thấy thế, tạm hoãn chức hộ pháp Lạc Phách Sơn Tả của hắn.
Khi xem Lễ Chính Dương Sơn ở Lạc Phách Sơn, hiện thân ở Thủy Long Phong.
Ở Ly Châu trấn nhỏ, ngăn lại tam giáo tổ sư cùng lão đạo mũi trâu sắp tán đạo, vỗ vai xong toàn thân trở ra.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Xi Mộng
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Cơ Như Tuyết
Lục Địa Kiện Tiên: Tổng hợp các thế lực
Hồn Đế Võ Thần: Hệ Thống Tu Luyện
BXH Qidian vé tháng 7 cuối cùng: Xích Tâm Tuần Thiên phản siêu Túc Mệnh Chi Hoàn thành công đứng đầu
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian tháng 4 năm 2023
Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!
[Tàn Quyển 3] Phương Pháp Sáng Tác Của Mười Hai Đại Thần
Đại Càn Trường Sinh: Dân mạng đánh giá thế nào?
Phân tích một chút kịch bản Đế Bá bằng Cửu Tuyến Tả Tác Pháp!
Vây xem yêu nhau não ca ca tìm đường chết - (T-16)
Tổng hợp 10 quyển tiểu thuyết tinh phẩm kết thúc gần đây
Có tu sĩ ẩn tàng quanh ta hay không?
Truyện Tiên Hiệp và Huyền Ảo rất hư vô, mờ mịt... nhưng vì sao người trưởng thành lại yêu thích?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.