Tào Hi là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết tu tiên Kiếm Lai của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Lão xuất thân từ ngõ Nê Bình thuộc Ly Châu Động Thiên, là lão tổ tông của dòng họ Thượng Trụ Quốc Tào thị tại vương triều Đại Ly. Nhờ cơ duyên xảo hợp và tính cách kiên nhẫn, tàn nhẫn, Tào Hi đã quật khởi tại Nam Bà Sa Châu, trở thành một vị Lục Địa Kiếm Tiên uy chấn một phương và là nửa chủ nhân trấn thủ Trấn Hải Lâu. Dù mang tiếng là kẻ làm việc khắc nghiệt, tính tình quái đản và da mặt vô cùng dày, Tào Hi thực chất lại là người gánh vác sự hưng suy của toàn bộ gia tộc họ Tào, sẵn sàng vứt bỏ thể diện cá nhân để mưu cầu vinh hoa trăm năm cho con cháu.

Tên gọi: Tào Hi
Xuất thân: Ngõ Nê Bình, Ly Châu Động Thiên, vương triều Đại Ly
Thân phận: Lão tổ tông Tào thị, Lục Địa Kiếm Tiên Nam Bà Sa Châu, người gác cổng Trấn Hải Lâu
Tu vi: Thượng Ngũ Cảnh (Kiếm Tiên)
Đặc điểm nhận diện: Vẻ ngoài giống lão phú ông, cổ tay buộc một sợi dây lụa màu xanh biếc
Tào Hi thường xuất hiện với dáng vẻ của một lão phú ông giàu có, mặc áo lụa, dung mạo không có gì uy nghi, thậm chí mang đậm nét bỡn cợt và tùy tiện nơi phố chợ. Điểm đặc biệt nhất trên người lão là trên cổ tay trắng trẻo béo ngậy luôn buộc một sợi dây lụa màu xanh biếc. Sợi dây này thoạt nhìn bình thường, nhưng thực chất lại là bản mệnh phi kiếm ẩn chứa kiếm khí kinh thiên động địa.
Tính cách của Tào Hi vô cùng phức tạp, được người đời đánh giá là vui buồn thất thường, quái đản và khắc nghiệt bạc bẽo. Lão nổi tiếng với sự vô sỉ, mặt dày, không màng đến phong thái hay thể diện của một vị kiếm tiên nếu điều đó mang lại lợi ích. Lão thích dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tính toán chi li, thù dai và thường buông lời châm chọc, chế giễu cả đối thủ lẫn hậu bối. Tuy bề ngoài hay chửi mắng con cháu là phế vật, nhưng sâu thẳm bên trong, Tào Hi vô cùng bao che khuyết điểm. Lão sẵn sàng hạ mình, thậm chí lấy tính mạng ra đánh cược để đổi lấy tương lai quật khởi và sự bình an cho gia tộc họ Tào, thể hiện sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài khốn kiếp và sự "phúc hậu" dành riêng cho dòng máu của mình.
Bản mệnh phi kiếm "Sông Lớn": Sợi dây lụa màu xanh buộc trên cổ tay Tào Hi chính là một kiện Bán Tiên Binh do thượng cổ thần nhân luyện hóa một dòng sông lớn vạn dặm thành kiếm khí mà thành. Khi thi triển, thanh phi kiếm này tràn ra thủy khí màu xanh, uy lực tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn, có sát lực vô cùng khủng bố, là chỗ dựa lớn nhất để lão tung hoành Nam Bà Sa Châu.
Thuở thiếu thời tại ngõ Nê Bình, gia cảnh Tào Hi vô cùng bần hàn. Lão từng có kỷ niệm tuổi thơ không mấy tốt đẹp khi đi tiểu xuống giếng Khóa Giao (nơi giam giữ chân long Trĩ Khuê), bị nước giếng dâng cao dọa sợ đến mức tè ra quần, hại người nhà phải mời người gọi hồn.
Sau khi rời khỏi quê hương, trải qua vô số sóng gió, Tào Hi thành công tễ thân Thượng Ngũ Cảnh, trở thành Lục Địa Kiếm Tiên tại Nam Bà Sa Châu và đảm nhận vai trò trấn thủ Trấn Hải Lâu.
Khi Ly Châu Động Thiên vỡ nát, Tào Hi trở về thị trấn để bảo vệ lợi ích gia tộc. Lão đại diện cho lợi ích của Đại Ly, đối đầu với Tạ Thực. Để khôi phục tòa kiếm trì trong tâm hồ đã vỡ nát của hậu bối Tào Tuấn, Tào Hi đã mặt dày tìm đến Dương Lão Đầu đàm phán, chấp nhận làm người hộ đạo cho Lý Liễu trong nhiều năm để đổi lấy sự che chở cho Tào Tuấn nơi sa trường.
Trong thời gian lưu lại thị trấn, Tào Hi từng xảy ra xung đột gay gắt với Binh gia Thánh nhân Nguyễn Cung vì bênh vực Tào Tuấn. Dù yếu thế hơn, lão vẫn ngông cuồng hẹn Nguyễn Cung trăm năm sau tái chiến, bảo toàn được tính mạng và thể diện của luyện khí sĩ Nam Bà Sa Châu.
Hậu bối: Tào Tuấn (kiếm tu, tằng tôn), Tào Mậu (Đốc tạo quan Đại Ly), Tào Phanh (Tuần thú sứ Đại Ly), Tào Canh Tâm (Thị lang Lại bộ)
Cố nhân đồng hương: Tạ Thực (Đạo gia Thiên Quân, người thường xuyên bị lão châm chọc), Trĩ Khuê (chân long từng bị lão trêu chọc thuở nhỏ)
Đối tác giao dịch: Dương Lão Đầu, Thuần Nho Trần thị (Nam Bà Sa Châu)
Đối thủ: Nguyễn Cung (Thánh nhân Binh gia)
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lỗ Tấn văn học viện kỳ 20 lớp huấn luyện tác giả văn học mạng
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần IV
Sơ Lược: Tiên Tử Thỉnh Tự Trọng
Nói chi tiết về cốt truyện tiểu thuyết Sủng Mị?
Ta Có Một Cái Hoàng Kim Quan Tài: Main vừa mạnh vừa có não!
Review về Toàn Trí Đọc Giả, 1 tác phẩm nên đọc
Hướng Dẫn Sáng Tác: Tổng Kết 34 Đầu Kinh Nghiệm Sáng Tác Tiểu Thuyết Mạng!
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng: Trác Phàm
Minh Nhật Chi Kiếp: Lười Đồ, Nghèo Đồ, Xấu Đồ, Suy Đồ, Ngu Đồ, Tham Đồ, Điên Đồ!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.