Lý Hi Thánh là một nhân vật trọng yếu xuất thân từ Ly Châu Động Thiên thuộc vương triều Đại Ly, mang thân phận đích trưởng tôn của Lý gia tại phố Phúc Lộc. Dù mang vẻ ngoài của một thư sinh Nho gia ôn nhã, thân phận chân thực của y lại là một trong ba phân thân "Nhất khí hóa tam thanh" của Đại chưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Khấu Danh tại Thanh Minh Thiên Hạ. Y đóng vai trò là một người hộ đạo ôn hòa nhưng thâm hậu, không chỉ hết mực che chở gia đình mà còn kết thiện duyên sâu đậm với Trần Bình An, trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cục diện đại đạo của các tòa thiên hạ.

Tên thật: Lý Hi Thánh
Tên khác: Trần Bảo Chu (khí vận nguyên bản đáng lẽ mang tên này)
Giới tính: Nam
Xuất thân: Lý gia tại phố Phúc Lộc, Ly Châu Động Thiên, Bảo Bình Châu
Thân phận thật: Phân thân của Khấu Danh (Đại chưởng giáo Bạch Ngọc Kinh)
Đạo mạch: Nho gia tu sĩ
Lý Hi Thánh mang dung mạo của một thư sinh trẻ tuổi tuấn dật, khí chất ôn hòa, phong thái như gió xuân ấm áp, làm cho người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu khi tiếp xúc. Y thường khoác trên mình bộ Nho sam thanh nhã, bên hông thỉnh thoảng đeo hai mảnh gỗ ghép lại thành bùa đào cổ kính. Dáng vẻ của y không mảy may mang theo sự kiêu ngạo của con cháu hào môn, thay vào đó là sự điềm đạm, ánh mắt trong veo sáng ngời, toát lên phong thái của một bậc thánh hiền chân chính bước ra từ trong sách thánh hiền. Ở nhà, y thường mang dáng vẻ tĩnh lặng, thích tản bộ một mình ngắm nhìn vạn vật, từ mặt trời mọc đến gió tuyết trăng sáng, mang lại cảm giác hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực.
Bề ngoài, Lý Hi Thánh là một công tử thế gia có vẻ trầm mặc cứng nhắc, không hiểu phong tình, nhưng sâu thẳm nội tâm lại là một người thông tuệ, hiểu rõ đại đạo và có lòng từ bi sâu sắc. Y đối xử với mọi người bằng sự chân thành, ôn lương cung kính, luôn đề cao chữ lý và lễ của Nho môn. Đối với người nhà, y vô cùng bao che khuyết điểm, đặc biệt sủng ái em gái Lý Bảo Bình, nhưng không hề mù quáng; khi em trai Lý Bảo Châm phạm sai lầm, y sẵn sàng tự mình đứng ra bồi thường và gánh vác nhân quả. Trên con đường tu hành, Lý Hi Thánh chủ trương tuần tự nhi tiến, không kiêu căng tự mãn, luôn giữ tâm thế thận độc và khắc kỷ phục lễ. Y sở hữu tâm tính quang phong tễ nguyệt, thà chịu thiệt thòi để người khác an tâm, chứ không muốn chiếm đoạt đại đạo của người khác mà thẹn với bản tâm.
Bùa Đào Bản Mệnh: Một vật phẩm mang theo đại đạo khí vận lớn lao do chính Lý Hi Thánh ngộ ra, có khả năng vạn tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, từng có ý định tặng cho Trần Bình An để hoàn trả nhân quả.
Đan Thư Chân Tích: Đạo thư trân quý chứa đựng khoa nghi tinh diệu và các loại phù lục thượng thừa, được y tỉ mỉ viết thêm hơn một ngàn hai trăm chữ chú giải, đủ sức chống đỡ một tòa La Thiên Đại Tiếu làm trận pháp hộ sơn.
Bút Lông Phong Tuyết Tiểu Chùy: Pháp khí có ngòi bút màu vàng nhạt, quản bút khắc chữ "hạ bút hữu thần", dùng để vẽ bùa viết chữ, sau được y tặng cho Trần Bình An.
Đạo Pháp Phù Lục: Tinh thông triện khắc và vẽ bùa, có thể lăng không vẽ bùa hoặc mượn vạn vật thế gian làm giấy bùa, từng lăng không vẽ bùa lên lầu trúc Lạc Phách Sơn khiến cả ngọn núi lún xuống, uy lực vô song.
Thần Thông Bói Toán: Có khả năng suy diễn thiên cơ, tính toán quỹ tích đại đạo cực kỳ chuẩn xác, từng bói quẻ cho ông nội Lý Hồng và Trần Bình An.
Cảnh Giới Tiểu Thiên Địa: Có thể thi triển thần thông "xuân diệp hạ lôi thu phong đông tuyết", vung tay áo ngưng tụ vạn vật thế gian thành trận pháp, dễ dàng hóa giải công kích của kiếm tu cường đại.
Sinh ra tại Lý gia phố Phúc Lộc thuộc Ly Châu Động Thiên, Lý Hi Thánh từ nhỏ đã bộc lộ tư chất tu đạo kinh người, nhưng luôn ẩn giấu tài năng, chỉ một lòng chuyên tâm đọc sách. Trên thực tế, sự tồn tại của y đã âm thầm hấp thu phần lớn khí vận đại đạo vốn dĩ thuộc về Trần Bình An, điều này khiến y sau khi hiểu ra chân tướng luôn trăn trở tìm cách hoàn trả nhân quả. Y đã chủ động kết thiện duyên với Trần Bình An, tặng cá chép vượt núi, đạo thư quý giá, bút lông và tự tay vẽ bùa lên lầu trúc Lạc Phách Sơn để hộ đạo cho người trẻ tuổi này. Tại ngõ Nê Bình, khi kiếm tu Tào Tuấn định ra tay hãm hại, Lý Hi Thánh đã đứng ra bảo vệ Trần Bình An, dùng tu vi Luyện khí sĩ áp chế thế công của kiếm tu, thể hiện phong thái đại tông sư. Sau khi giải quyết ân oán tại quê nhà, y mang theo thư đồng Thôi Tứ du hành đến Bắc Câu Lô Châu, ẩn danh làm một tư lại tại nước Thanh Hao để chuyên tâm làm học vấn và kết giao bằng hữu. Khi em gái Lý Bảo Bình du ngoạn bị kẻ khác quấy rầy, y lập tức hiện thân, dùng thần thông súc địa sơn hà trục xuất kẻ bám đuôi Hứa Bạch, đồng thời vung một tát trấn áp đạo nhân Liễu Xích Thành để bảo vệ người nhà. Trong trận đại chiến giữa Hạo Nhiên Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ, Lý Hi Thánh đã góp mặt tại thiên ngoại, liên thủ cùng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, Trịnh Cư Trung và Vu Huyền thiết lập đại trận tinh tú, ngăn cản âm mưu của Văn Hải Chu Mật. Sau khi đại cục tạm định, y quay về gặp gỡ Trần Bình An, thẳng thắn bộc bạch chuyện hoán đổi khí vận năm xưa, cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc trong lòng hai bên. Cuối cùng, y hội kiến Trâu Tử luận đạo, hộ tống Lý Bảo Bình một chặng đường dài trước khi ký ức kiếp trước dần thức tỉnh, thân ảnh phiêu miểu hướng về Tây Phương Phật Quốc, dường như chuẩn bị trở lại Thanh Minh Thiên Hạ để dung hợp thân phận Đại chưởng giáo Bạch Ngọc Kinh.
Bản thể: Khấu Danh (Đại chưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, đệ tử của Đạo Tổ)
Ông nội: Lý Hồng (Lão tổ Lý gia, tu vi Nguyên Anh, vô cùng tự hào về cháu đích tôn)
Em gái: Lý Bảo Bình (người em gái y hết mực sủng ái và bảo vệ)
Em trai: Lý Bảo Châm (y từng ra mặt thu dọn tàn cuộc và chỉ điểm sai lầm cho người này)
Bằng hữu: Trần Bình An (vừa có duyên nợ hoán đổi khí vận, vừa thấu hiểu lý tưởng của nhau)
Thư đồng: Thôi Tứ (người sứ do Thôi Đông Sơn tạo ra, luôn đi theo y học hỏi)
Đồng đạo: Trịnh Cư Trung (Bạch Đế Thành chủ, người vô cùng chờ mong được đánh cờ cùng y)
"Đạo lý có thể từ từ nói, kiếm, đừng tùy tiện ra khỏi vỏ."
"Nếu như lương thiện với người là ngốc, cần cù kiên nhẫn là ngốc, vậy thì chứng tỏ thế đạo này của chúng ta có vấn đề. Trần Bình An, ta hy vọng cậu tiếp tục kiên trì loại không thông minh này."
"Đọc sách trăm lần nghĩa kia tự thấy, đọc sách phá vạn quyển hạ bút như có thần... nói chính là một chữ cần, quen tay hay việc, khéo léo sinh huyền diệu, tuần tự tiến dần, liền biết được, biết được một pháp, một pháp thông vạn pháp thông, vạn pháp đều thành."
"Người đời đều đang đánh ván cờ của riêng mình trong thế đạo, người thông minh coi vạn sự vạn người như quân cờ trong tay, rất nhiều, không thiếu một Trần Bình An ngươi."
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Bảng xếp hạng thể chất!
Trung Quốc chính thức công nhận Internet tác giả!
Phỏng vấn đại thần Hóa Thập: Sáng tác như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi.
Điều kiện xét truyện vào VIP và phần thưởng Danh Hiệu của vtruyen
Vương Trùng Dương xứng đáng ngồi chung mâm với các huyền thoại võ học trong Kim Dung
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Tưởng Chiêu Nghĩa
Vô Hạn lưu, Vô Địch lưu, Đánh Dấu lưu - Sáng tạo hay chỉ là sao chép dưới hình thức mới?
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Trương Huyền Lăng
Tác phẩm Nữ Chính Trong Sách Chạy Ra Ngoài Làm Sao Bây Giờ kết thúc, sách mới sẽ trở về hậu cung văn
Linh Vực đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Lư Hãn Văn (Kỳ tài tiếp nối ngôi vị Kiếm Thánh Lam Vũ)
TRUYỀN THUYẾT KINH DỊ ĐÔ THỊ - QUÁN TRÀ ĐÊM
Được người mệnh danh là Đại Tổng Quản vì truyện toàn đuôi nát!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.