Lục Hư là một nhân vật bí ẩn nhưng có ảnh hưởng sâu sắc trong thế giới Kiếm Lai, được giới thiệu lần đầu trong chương 1128 với tiêu đề "Hai mươi người và những ứng cử viên dự bị (mười)", phát hành ngày 01/11/2024. Là một nhân vật xuất hiện muộn trong mạch truyện chính, Lục Hư nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả bởi thần thái trầm tĩnh, tu vi sâu không lường và vai trò đặc biệt trong cục diện đại đạo.
Trong thiết lập thế giới quan của Kiếm Lai, nơi đạo pháp, kiếm tu, thần linh và yêu ma cùng tồn tại trong một trật tự hỗn độn nhưng tinh tế, Lục Hư đại diện cho một nhánh tu hành rất hiếm gặp – tu giả thiên cơ, những người không chuyên kiếm hay trận pháp, mà lấy "không" làm gốc, "vô vi nhi trị" làm phương châm. Ngay từ tên gọi "Lục Hư" (tức là Sáu Cõi Hư Vô), đã thể hiện triết lý tu luyện của ông: bước qua cả lục đạo, vượt thoát sinh tử, để truy cầu một con đường siêu thoát khỏi nhân quả, khỏi luân hồi, khỏi quy tắc do thiên đạo sắp đặt.
Lục Hư từng được xếp trong danh sách hai mươi ứng cử viên mạnh nhất đủ tư cách chạm tới cảnh giới cuối cùng của Nhân tộc – tức đỉnh phong của con đường tu hành trong Kiếm Lai. Tuy nhiên, khác với đa phần các cường giả khác đều xuất thân từ các đạo thống danh tiếng hoặc từng bước dựng nghiệp qua những đại chiến long trời lở đất, Lục Hư lại là kẻ vô danh. Không ai biết ông đến từ đâu, từng làm gì, thậm chí lai lịch sư môn cũng không được ghi chép. Chỉ biết rằng trong những đại thế loạn lạc nơi các châu vực giao tranh, ông thường xuyên xuất hiện ở những nơi rìa mép của chiến tranh, không can thiệp, nhưng cũng không để cái ác được tự do.
Theo chương 1128, Lục Hư từng một mình bước vào địa vực Cổ Linh Cốc, nơi được xem là đất chết đối với cả Thập Cảnh cường giả, và bình an trở ra. Một số người cho rằng ông đã lĩnh ngộ được một tầng cao hơn của “Vô” – cảnh giới vượt qua cả Thập Cảnh truyền thống. Cũng có lời đồn rằng Lục Hư từng đối thoại với một “hóa thân ý chí của Thiên Đạo” trong một cơn mộng dài ba nghìn năm, từ đó nhận ra bản thể của “Đạo” không nằm ở tu vi hay chiến đấu, mà ở cách tồn tại trong hỗn loạn mà vẫn giữ được bản tâm.
Dù ít khi trực tiếp xuất thủ, nhưng những người từng đối đầu với Lục Hư đều cảm nhận được một loại uy áp kỳ lạ – không phải từ kiếm khí hay pháp lực, mà giống như bị cuốn vào một vực sâu vô định, nơi tất cả pháp lý đều trở nên vô nghĩa. Có một truyền thuyết kể rằng, khi Lục Hư ngồi thiền ba ngày tại rìa vực Thiên Dực, toàn bộ linh khí trong vòng mười dặm tự động lùi xa, không dám lại gần – đây được coi là dấu hiệu của “đạo tâm vô trụ”, một dạng siêu việt cao cấp mà chỉ rất ít người đạt đến.
Điều đặc biệt nhất là, dù được liệt kê là một trong các ứng cử viên "tư cách phá cục", Lục Hư không có tham vọng tranh bá, cũng không tìm kiếm quyền lực hay danh tiếng. Ông từng nói: “Ta chỉ là kẻ đi lạc giữa hư vô, thấy thế gian còn rối loạn, thì giữ lại một tia bình yên.” Chính vì thế, vai trò của Lục Hư không nằm ở chiến đấu, mà nằm ở sự hiện diện của một ‘đạo khác’, một tiếng nói ôn hòa nhưng uy lực giữa những trận cuồng phong của thế giới Kiếm Lai.
Sự xuất hiện của Lục Hư trong giai đoạn sau của truyện hứa hẹn mang lại những chuyển biến lớn về mặt đạo lý, triết học và cấu trúc sức mạnh, làm phong phú hơn bức tranh kỳ ảo mà Phong Hỏa Hí Chư Hầu đã dày công xây dựng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review truyện Kiếm Động Cửu Thiên
Tu La Võ Thần - Thiên Lương Đích Mật Phong
Nguyên lai Từ Hỗn Độn Thể Bắt Đầu là đạo văn
Cảnh giới trong nghịch thiên chí tôn
Năm con tọa kỵ thần thông quảng đại trong văn học mạng gồm những con nào?
Toàn Cầu Cao Võ: Phó Xương Đỉnh
Đề cử 20 quyển truyện tiên hiệp hay có lượt đề cử cao nhất tại Khởi Điểm
Quyển thứ hai của Linh Cảnh Hành Giả kết thúc, lượt mua vượt qua 20 vạn
Hiệp hội Tham Chiếu Đăng Thư Bình Nhân: TOP 10 tiểu thuyết hay nhất năm 2021
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.