Liêu Lan, truyện tranh "Hỏa Phụng Liệu Nguyên" do tác giả Trần Mưu sáng tác. Liêu Lan là tướng lĩnh dưới trướng Viên Thuật, từng ở thời kỳ Quan Đông quân thảo Đổng, làm đại biểu Viên Thuật quân lẻn vào Lạc Dương, phối hợp cứu viện con tin.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Liêu Lan
Tên tiếng trung: 廖兰
Giới tính: Nữ
Xuất hiện trong: Hỏa Phụng Liêu Nguyên
Hình Tượng Nhân Vật
Liêu Lan, can tướng đắc lực dưới tay Viên Thuật, được Viên Thuật, Lưu Huân đánh giá là một "hán tử cứng rắn". Là trong tướng lĩnh quân Quan Đông lẻn vào Lạc Dương, chỉ còn lại không nhiều người sống sót.
Hỏa thiêu Lạc Dương - Chương 11: Thiên hạ vô song
【 lui tràng 】 Hổ Phệ Giang Đông thiên thứ 160 hồi: Tay ôm thiên hạ (bị Tôn Sách bắn chết)
Kinh Lịch Nhân Sinh
Từng ở Lạc Dương cùng đám người Viên Phương, Hoàng Cái, Tôn Thục hợp mưu cứu viện con tin, ngay từ đầu phi thường để ý truyền thuyết sát thủ một mắt.
Lúc bắt đầu kiếp lao từng giao thủ với Liêu Nguyên Hỏa. Sau đó mọi người bị quân Đổng Trác vây khốn, dưới loạn tiễn cùng Hoàng Cái nhảy xuống sông, thủy tính không tốt được Hoàng Cái cứu.
Sau khi Đổng Trác bị bắt cóc, cùng đám người Viên Thiệu ngồi xe rời đi, trên đường gặp phải Lữ Bố đuổi theo, cùng Hoàng Cái, Tôn Thục ngã xuống xe ngựa, chứng kiến trận chiến liều chết giữa lửa cháy lan ra đồng cỏ và Lữ Bố.
Lửa cháy lan ra đồng cỏ là hiệp trợ Tôn Sách, cùng đám người Lưu Đại trước đó trừ bỏ quân phiệt thành nhỏ đối nghịch với Viên Thuật, lấy cớ leo lên Viên Thuật. Liêu Lan ở Lạc Dương đã thấy qua năng lực lửa cháy lan ra đồng cỏ, cho nên giới thiệu hắn gặp Viên Thuật. Sau đó Tôn Sách xuống Giang Đông, bị quân sư vô danh thiết kế cướp đi ngọc tỷ, Liêu Lan vì phối hợp diễn hoàn toàn cục mà đi cùng Hoàng Cái hợp binh, đi tới khách sạn tìm kiếm thi thể Tôn Sách. Sau đó được Viên Thuật an bài tiếp nhận Hoàn thành, lại bị Tôn Sách tính kế bị bắt, lúc nguy nan bị ép viết xuống "Mãnh hổ phá phách, Đại Lợi Đông Phương" để thông báo cho Viên Thuật, Lưu Huân, cuối cùng trên đường bị Tôn Sách thả đi một mũi tên bắn chết.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nguyên lai Từ Hỗn Độn Thể Bắt Đầu là đạo văn
Sơ Lược Khí Vũ Trụ | Nga Thị Lão Ngũ
Thương Nguyên Đồ: Cơ Nguyên Bảo
Ẩn Sát: Thứ tự đẩy ngã nữ chính cùng tuyến thời gian
Kinh điển trích lời Long Tộc II Điệu Vong Giả Chi Đồng
Dân mạng đánh giá thế nào về Yêu Thần Khí 3D - Tales of Demons and Gods?
Không Giả, Ta Chính Là Tiên Vương Trùng Sinh
Đấu Phá Thương Khung: Nạp Lan Kiệt
Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
Kiêm kê vài nhân vật dù qua nhiều năm nhưng vẫn khiến độc giả khó quên!
Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Phượng Thiên rất mạnh sao? Nàng có chút phách lối nha!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.