Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí, sáng tác bởi Quý Việt Nhân, thể loại phàm nhân tu tiên kết hợp phát triển gia tộc, thuộc HẮC ÁM VĂN. Trước mắt đã viết hơn 100 chương, không thánh mẫu, không hệ thống, nhóm tượng văn (nhân vật chính mờ nhạt, nội dung xoay quanh cả một nhóm người, cụ thể trong truyện là một gia tộc ).

Lục Giang Tiên thức đêm đột tử, tàn hồn lại bám vào một mặt tràn đầy vết rách màu nâu xanh gương đồng bên trên, bay rơi đến mênh mông vô ngần tu tiên thế giới.
Hung hiểm khó dò Đại Lê sơn, Mi Xích hà bên cạnh thôn làng nho nhỏ, một cái tiểu gia tộc nhặt đến cái này viên tấm gương, thế là truyền tiên đạo thụ tiên pháp, mở ra ầm ầm sóng dậy thời đại mới.
Cố sự giảng thuật một gia đình phàm nhân có đứa con trai nhặt được pháp khí ( nhân vật chính là cái tàn hồn nằm trong pháp khí này ), đi lên con đường tu tiên, cái này vừa là phúc, nhưng cũng có họa diệt môn, vì thế gia đình này hành sự cẩn thận, nên giết liền giết, tuyệt không do dự, người cha trí tuệ cao, lại là người hung ác, cho nên quản lý gia tộc cũng còn tốt. Mấy người con cũng không phải phế vật, có người ổn trọng, có người hung ác, có người nhẫn nhục, đều là đồng tâm hiệp lực phát triển gia tộc, cũng ngăn chặn gia tộc khác xâm chiếm. Tất cả nhân vật trong truyện đều khắc họa rất sống động, IQ đều rất cao.
Trước mắt tình tiết đến chương 134, người cha đã chết ( phàm nhân, IQ cao, là cái ngoan độc ), 4 người con thì 3 người đã chết ( trưởng tử Lý Trường Hồ, tính cách ổn trọng, hiền lành, bị người ám sát đâm cổ họng chết, Lý Hạng Bình giống như cha hắn, cuối cùng bị Sơn Việt dùng Chú Sát chết không còn xác, Lý Xích Kính ( Trúc Cơ ) thiên tư tu hành cao, được xưng là Kiếm Tiên, cuối cùng bị tông môn làm đồ giao dịch, bị người khác luyện thành đan dược ), chỉ còn lại Lý Thông Nhai ( luyện khí tầng 5, tính cách ẩn nhẫn ) và đời thứ 3 hậu nhân. Trước mắt chỉ có Luyện Khí 5 tầng trấn thủ gia tộc, thời gian gia tộc tu tiên khoảng chừng 30 năm đến 40 năm.
Cảnh giới phân chia: Thai Tức, Luyện Khí, Trúc Cơ, Tử Phủ, Kim Đan ...
Phàm nhân lưu: Gia tộc phàm nhân đi lên tu tiên, cả năm mới tích lũy được vài viên linh thạch, lại phải cung phụng tông môn quản hạt, mặt khác yêu thú tấn công, thế lực xung quanh ngấp nghé.... khổ không thể tả.
Hắc ám văn: Giết người đoạt bảo thường xuyên, không cẩn thận liền diệt môn diệt tộc...
ĐÁNH GIÁ: TINH PHẨM | TIÊN THẢO | 9/10
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiểu thuyết mạng lớn nhất cấm kỵ, không tác giả nào dám hắc nó
Duyệt Văn Tinh Ký: Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Tu Tiên Chính Là Như Vậy tổng quan
Đánh giá một chút Liệt Húc Thanh Hà, quyển tiểu thuyết này có hay không?
Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh: Dân mạng đánh giá thế nào?
Điểm mặt vài nhân vật khiếp đảm bậc nhất Cổ Long
Kiếm Lai: Đánh giá một chút Trần Bình An, hắn làm người thế nào?
Tam Quốc Chí 4.0: Thiên hạ chia 3, NGỤY MỸ - THỤC TRUNG - NGA NGÔ
Huyền Giám Tiên Tộc: Không Hành
Cùng xem lại các chu mục của Tô Vân trong tiểu thuyết Lâm Uyên Hành.
Đề cử tiểu thuyết Siêu Duy Vũ Tiên
Review đam mỹ: Cặn Bã Phản Diện Tự Cứu Hệ Thống
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại cũng quá nhảm đi, càng viết càng nát
Sơ lược Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn
Đế Bá: Nghiên cứu chuyên sâu đẳng cấp và thực lực của Hắc Ám Cự Đầu!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.