Văn Án:
[Cấp A ký hợp đồng: Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể] : Tiêu Vân hệ thống sẽ chỉ một cái công năng —— đốn ngộ! Thể chất bình phàm? Đốn ngộ Hỗn Độn thể! Công pháp khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Thần thông khó tu? Đốn ngộ cảnh giới viên mãn! Không có cái gì là đốn ngộ không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền đốn ngộ mười lần, trăm lần...
Cảnh giới: Luyện thể, Tụ Khí, Thần Kiều, Động Thiên, Tế Linh, Thức Tỉnh, Xuất Khiếu, Niết Bàn, Siêu Phàm, Thiên Cảnh, Thánh Nhân, Đại Thánh, Chuẩn Đế, Đại Đế."
Truyện này ta cảm thấy tàm tạm nên review sơ sơ cho các đạo hữu.
Nhân vật tương quan:
Tiêu Vân: Nhân vật chính.
Mô tả: Thanh niên địa cầu xuyên qua, trắc thí gia nhập tông môn là kẻ vạn cổ đánh vang nhiều nhất Hỗn Độn Chung. Đạt cấp độ Thần Tử. Tuy nhiên hắn từ bỏ vị trí ấy để bái vào 1 trưởng lão để học Hỗn Độn Kinh, nhằm để đúc thành Hỗn Độn Thể trong truyền thuyết.
Tông môn phụ thuộc: Hỗn Độn Thánh Địa
Phân thân: Độc Cô cầu bạii
Vấn đạo: Hỗn Độn Đại Đạo, Kiếm đạo người thành Đế đầu tiên.
Phối ngẫu: độc thân cẩuu
Hồng nhan: 2 vị sư muôi
Đánh giá cơ bản: Vạn cổ thiên tài, Hỗn Độn thể người mạnh nhất
Danh Hào: Tiêu Nhị Ngưu
Triệu Vô Cực
Huynh đệ của Tiêu Vân.
Thân phận: Thần tử của Hoang Thể thánh địa gia tộc.
Thể chất: 1 trong 10 chí tôn thể chất mạnh nhất: Hoang Cổ Thánh thể. Chưa rõ sau này có up lên thần thể hay khôngg.
Kinh lịch: đánh nhau thua Tiêu Vân nên chấp nhận làm người tùy tùng, trong 2 người tương quan lực lượngg, ai đánh thắng ai thì người còn lại làm tùy tùng. Đau khổ Triệu Vô Cực cứ mỗi lần up cấp lực lượng lại mơ tưởng hành Tiêu Vân nhưng toàn bị đánh.
Tấu hài của cả truyện
Là 1 trong những ngừoi mạnh nhất của Hỗn Độn Thánh địa cũng như toàn bộ đại lục
Danh Hào: Tiêu Thiên Đế
Trương Thiên Đế:
Hỗn Độn Thánh Địa tổ sư khai sơn, sở hữu Hỗn Độn Thể đầu tiên.
Là huynh đệ với Tiêu Vân ở trăm vạn năm trước.
Hiện tại đã phi thăng tiên giới.
Thiên Nhất trưởng lão
Thân phận: Trưởng lão của Hỗn độn thánh địa, ban đầu có khúc mắc với Tiêu Vân nhưng về sau thay đổi , hết lòng cầu đạo cho riêng mình.
Đạo: Nhất là phương pháp cấp tốc lĩnh hội áo Nghĩa
Danh Hào: Thiên nhất thánh sư
................
Truyện này viết cũng khá là thú vị, có tý nãoo, có bố cục vạn cổ. Main có hệ thống, tuy nhiên nó không phải là vô địch, phải dựa vào sự cố gắng của bản thân mà đi lên. Khoảng 1000 chương là để giải quyết up cấp ở Phàm giới, sau này lên map cao hơn lại càng hay
Rảnh ta sẽ bổ sung thêm một số nhân vật khác
Cám ơn mọi người đã đóng góp xây dựng thư viện! Admin hi vọng mọi người trình bày bài viết dễ nhìn một chút!
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
tráng thọ ngu ngốc
3 năm trước
uẩn thể M12345
3 năm trước
Chuế Tế là gì? Câu chuyển ẩn tàng phía sau Chuế Tế
Vạn Cổ Thần Đế: Thái Nhất Tổ Sư
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Hầu Khanh
Sơ lược Võ Hiệp, Bắt Đầu Trước Nhặt Cái Hoàng Dung Làm Đầu Bếp Nữ
Review tiểu thuyết Tiên Giả của Vong Ngữ
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 10 năm 2021
Vạn Cổ Thần Đế: Lượng tổ chức kế hoạch 10 vạn năm dần dần suy bại, chỉ vì Định tổ!
Già Thiên: khi Diệp Phàm còn chưa thể che trời!
N-6: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Đoạt Lại Nữ Chính
Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Diệp Tinh Lan
Luân Hồi Nhạc Viên: Vô hạn lưu, không nữ chính, sách này hay không?
Tản mạn về TU CHÂN, TU ĐẠO và TU TIÊN
Sự tàn nhẫn của Qidian: Hợp đồng ký kết hợp tác chuyển thành khế ước bán mình
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.