Tử Hà là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Già Thiên: Từ Thôn Thiên Ma Quán Bắt Đầu.
Tử Hà vốn là một cô bé phàm trần ở nước Bình Sơn thuộc Hư Minh Giới, Đông Hoang Trung Vực. Cha mẹ cô mất sớm, được bà nội nuôi dưỡng. Năm bảy tuổi, cô được một vị tiên nhân du lịch phát hiện và thu làm đệ tử, sau đó trở thành Thánh nữ của Tử Phủ Thánh Địa, được trăm bề che chở. Tử Hà sở hữu thể chất Tiên Thiên Đạo Thai, có thể thân cận với đại đạo hơn người khác, bẩm sinh đã chiếm ưu thế khi chiến đấu. Cô không chỉ sở hữu những cổ kinh như Tử Phủ Kinh và Tây Hoàng Kinh, mà còn nắm giữ những tuyệt học như Huyền Pháp Tử Khí Đông Lai, Hỗn Nguyên Tử Khí, Tử Dương Diệu Thế, cùng với Hành Tự Bí và Binh Tự Bí trong Đạo Giáo Cửu Bí. Binh Tự Bí cho phép cô thao túng vạn vật trên thế gian, thậm chí biến kẻ địch thành vũ khí.

Cô vốn là một cô bé phàm trần ở nước Bình Sơn thuộc Hư Minh Giới, Đông Hoang Trung Vực. Cha mẹ cô qua đời sớm, chỉ có người bà già yếu nuôi nấng cô.
Năm cô bảy tuổi, một vị tiên nhân du ngoạn khắp các quốc gia, tình cờ đến một ngôi làng và phát hiện ra cô. Sau đó là một cơ duyên kỳ diệu, cô được vị tiên nhân này thu làm đệ tử, ngồi trên xe ngọc đến Tử Phủ Thánh Địa, được Thánh chủ Tử Phủ đời trước nhận làm đệ tử quan môn, được lập làm Thánh nữ Tử Phủ, được trăm phương ngàn kế yêu thương che chở. Thậm chí, trước khi qua đời, Thánh chủ đời trước vẫn không yên tâm về cô, đã để lại thần binh bản mệnh cho cô.
Sự ưu ái này khiến Thánh tử Tử Phủ vô cùng ghen tị, bởi vì nó thực sự bất công, các Thánh địa khác chưa từng có tiền lệ như vậy. Sau khi Thánh chủ Tử Phủ đời trước qua đời, địa vị của cô ở Tử Phủ Thánh Địa bắt đầu suy giảm, bị thế lực của Thánh tử chèn ép.
Tô Vũ thông qua trận pháp truyền tống ở Thiên Đoạn Sơn Mạch tiến vào Tử Phủ Thánh Địa và bắt giữ Tử Hà. Tô Vũ đưa cô vào Tiên Điện, cô nhìn thấy những bức tường làm bằng Cửu Thiên Thần Ngọc khắc đầy bia đá cấp Thánh nhân và những bia đá Hoàng đạo cấp Đế làm bằng Cực Đạo Tiên Kim, trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất của cô bị phá vỡ.
Sau khi chiếm thế thượng phong, Tô Vũ trêu đùa Tử Hà như mèo vờn chuột, đồng thời bắt đầu dùng lợi dụ dỗ, nhưng cô vẫn giữ vững lòng mình trước lợi ích lớn. Sau khi bị hóa thân Đạo Cung Bí Cảnh tầng một của Tô Vũ đánh bại, Tô Vũ thể hiện tiềm năng kinh người của mình, dùng bí pháp song tu dẫn dắt cô tu luyện. Cuối cùng, họ kết thành đạo lữ, mối quan hệ ngày càng sâu sắc. Sau này, cô đi theo Dương Di tu luyện Tây Hoàng Kinh.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thần nông đạo quân - Quan sơn hải
Toàn Chức Cao Thủ: Sơ lược Phương Thế Kính người đàn ông tự do của chiến đội Lam Vũ
Nhất Thế Chi Tôn: Linh Bảo Thiên Tôn
Kinh điển trích lời Đấu Phá Thương Khung
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Phong Lăng Thiên Hạ
Ngã Dục Phong Thiên: Vương Đằng Phi
Hình xăm: Chuyện tâm linh không đùa được đâu
Đại Phụng Đả Canh Nhân hay không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Bỗng dưng cảm giác không còn hứng thú đọc truyện nào nữa, có cách nào để cấp cứu hay không?
Tu Chân Liêu Thiên Quần: Thiên Chí
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II: Thiên Si Hoàng
Đấu Phá Thương Khung: Huyền Không Tử
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.