Già Thiên: Lý Nhất Thủy

ĐỗLinh | | 62

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ Phàm nhân

Lý Nhất Thủy là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên", giữ vị trí Thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung. Tại thạch phường của Đạo Nhất thánh địa, lão đã xúi giục và cho Lý Trọng Thiên mượn hàng vạn cân Nguyên để đánh cược với Diệp Phàm, sau đó còn nhiều lần nhắm vào Diệp Phàm gây khó dễ tại thạch phường. Lý Nhất Thủy từng nảy sinh lòng tham với thanh Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm của Diệp Phàm, rắp tâm chiếm đoạt, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Phàm gài bẫy.

Bối Cảnh Nhân Vật

Lý Nhất Thủy là Thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung. Lão từng xúi giục và cho đám người Lý Trọng Thiên mượn hàng vạn cân Nguyên để cá cược với Diệp Phàm. Trong cuộc đối đầu đổ thạch (cá cược đá), Lý Nhất Thủy tỏ vẻ lơ đễnh, phong thái hờ hững, rắp tâm dùng số Nguyên vay mượn được để mua Thiên giai kỳ thạch, đồng thời bộc lộ sự thèm khát đối với Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm. Tuy nhiên đến phút cuối, trong lòng Lý Nhất Thủy thầm kêu "tiêu rồi", nhận ra bản thân có lẽ lại bị cho vào tròng.

Thiết Lập Hình Tượng

Phong thái và Ngôn từ: Trong ván cược đổ thạch, Lý Nhất Thủy luôn tỏ ra thanh cao, thản nhiên răn dạy đám người Diệp Phàm: "Người trẻ tuổi, thế giới này nói công bằng thì cũng công bằng, nói không công bằng thì cũng chẳng công bằng, có rất nhiều chuyện đáng để các ngươi học hỏi tử tế đấy."

Sự tham lam: Lão thẳng thắn bày tỏ sự thèm muốn đối với bảo vật của Diệp Phàm: "Lão phu đối với thanh Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm này lại vô cùng yêu thích a."

Tâm lý: Khi Diệp Phàm nở nụ cười với lão, sắc mặt Lý Nhất Thủy lập tức thay đổi, trong lòng chùng xuống, ý thức được rằng mình có khả năng cao đã bị gài bẫy.

Hành Trình Chính

Lý Nhất Thủy từng đứng sau xúi giục và cung cấp hàng vạn cân Nguyên cho đám người Lý Trọng Thiên để cược với Diệp Phàm. Sau thất bại đó, Lý Nhất Thủy cùng Dương Côn đi vay mượn Nguyên từ những lão hữu, rắp tâm mua lại Thiên giai kỳ thạch để tiếp tục đánh cược.

cùng hứng thú với Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm trên người đối thủ, lão đã đưa ra lời đề nghị dùng mười vạn cân Nguyên để cược lấy thanh kiếm này. Cuối cùng, khi Diệp Phàm mỉm cười hối thúc Lý Nhất Thủy tiến hành cắt đá, trong lòng lão bỗng dâng lên cảm giác vô cùng bất ổn, nghi ngờ bản thân đã trúng phải cái bẫy do Diệp Phàm giăng ra.

Mối Quan Hệ Nhân Vật

Thân phận: Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt Cung.

Với Lý Trọng Thiên: Là người đứng sau xúi giục và xuất vốn (cho mượn hàng vạn cân Nguyên) để Lý Trọng Thiên đối đầu với Diệp Phàm.

Với Diệp Phàm: Trong quá trình đổ thạch, Lý Nhất Thủy luôn giữ thái độ khinh miệt Diệp Phàm, đồng thời âm mưu chiếm đoạt Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm của cậu. Dã tâm là vậy, nhưng cuối cùng lão lại bị chính Diệp Phàm gài bẫy ngược lại.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP