Lâm Giai, là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng "Già Thiên" của tác giả Thần Đông.
Cô vốn là bạn học cùng lớp đại học với nhân vật chính Diệp Phàm khi còn ở Địa Cầu. Lâm Giai được miêu tả là một cô gái xinh đẹp, có phần được ngưỡng mộ trong lớp, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định, và ban đầu có tình cảm với một bạn học khác là Lưu Vân Chí. Cô là một trong số những người tham gia buổi họp lớp định mệnh trên đỉnh Thái Sơn, nơi họ vô tình bị Cửu Long Lạp Quan (Cỗ quan tài được chín con rồng kéo) đưa đến Bắc Đẩu Tinh Vực xa lạ và nguy hiểm.
Khi mới đến Bắc Đẩu Tinh Vực, Lâm Giai cùng một số bạn học khác ban đầu may mắn được Yên Hà Động Thiên, một môn phái tu tiên quy mô nhỏ, thu nhận làm đệ tử. Tại đây, cô bắt đầu tiếp xúc với con đường tu luyện và cũng thể hiện được một chút tư chất. Tuy nhiên, cuộc sống không hề dễ dàng cho những người đến từ Địa Cầu yếu thế.
Sau một thời gian, cô cùng một số bạn học khác bị người của một Hoang Cổ Thế Gia (gia tộc cổ xưa hùng mạnh) ép buộc phải tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa - một trong những vùng đất nguy hiểm bậc nhất vũ trụ - để tìm hái thánh dược (quả đào tiên) cho họ, lợi dụng thân phận yếu đuối và sự không hiểu biết của nhóm người Địa Cầu để tránh tổn thất cho gia tộc mình. Đây là một nhiệm vụ thập tử nhất sinh.
Trong cơn nguy khốn tại Hoang Cổ Cấm Địa, Lâm Giai đã vô tình đi lạc vào một tiên cung ẩn sâu bên trong. Tại đây, cô gặp được cơ duyên lớn lao khi được một vị lão nhân bí ẩn đang đốn củi, được biết đến với danh xưng Lão Tiều Phu (Khảm Sài Lão Nhân - một tồn tại cực kỳ đáng sợ và có lai lịch liên quan đến Ngoan Nhân Đại Đế), thu nhận làm đệ tử. Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô, giúp cô thoát khỏi sự khống chế của Hoang Cổ Thế Gia và có được sự bảo vệ cũng như con đường tu luyện riêng dưới sự chỉ dạy của một bậc thầy chân chính.
Mặc dù có được cơ duyên tu tiên và một người thầy mạnh mẽ, nhưng bản thân Lâm Giai dường như không hoàn toàn thuộc về thế giới tu chân đầy rẫy tranh đấu và nguy hiểm. Sau này, khi Diệp Phàm đã trở nên hùng mạnh, bình định các thế lực và thành lập Thiên Đình, thống trị vũ trụ, Lâm Giai đã đưa ra một lựa chọn khác biệt so với nhiều bạn học cũ. Cô quyết định từ bỏ con đường tu tiên và quay trở về Địa Cầu.
Tại quê nhà, Lâm Giai đã sống một cuộc đời bình lặng, trải qua sinh lão bệnh tử như một người bình thường, an hưởng tuổi già và qua đời trong thanh thản. Số phận của cô là một sự tương phản rõ nét với con đường nghịch thiên vấn đỉnh của Diệp Phàm, cho thấy rằng không phải ai cũng khao khát trường sinh hay quyền lực, và lựa chọn một cuộc sống bình dị cũng là một con đường đáng trân trọng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kinh điển trích lời Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Sở Nguyên Chẩn
Review truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng, Bfaloo tháng 6 năm 2021
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Hồi Đáo Nguyên Sơ
Cơ Xiên: Báo cáo chính phủ, ta chưa từng viết hậu cung văn
Sơ lược Kiếm Đồ Chi Lộ - Nọa Đọa
Toàn Chức Cao Thủ: Phương Minh Hoa đầu cầu kết nối của Luân Hồi
Qidian: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 1 năm 2020!
HỎI ĐÁP VỚI TÁC GIẢ CỔ CHÂN NHÂN
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.