Diệp Tiên, nhân vật trong tiểu thuyết 《Già Thiên》 của Thần Đông.
Diệp Tiên, cháu gọi Diệp Phàm bằng sư gia (cháu của đồ đệ Diệp Phàm). Cha là Thái Dương Chi Thể Diệp Đồng, mẹ là Thái Âm Chi Thể Khương Đình Đình, âm dương diễn hóa sinh hỗn độn, nên nàng sở hữu Hỗn Độn Thể. Nàng hoạt bát hiếu động, tinh ranh cổ quái, bướng bỉnh không chịu thua và cực kỳ kiêu ngạo. Khi Diệp Tiên đạt tới Chuẩn Đế cửu trọng thiên đỉnh phong, nàng đã bị Diệp Phàm phong ấn để chờ sau này đến Tiên Vực. Từ đó, cuộc tranh bá của Hỗn Độn Thể kết thúc với kết quả hòa, thế gian chỉ còn lại Vương Ba, độc tôn trong những năm tháng sau đó.
Bối cảnh nhân vật
Cháu gọi Diệp Phàm bằng sư gia, là con gái của Thái Dương Chi Thể Diệp Đồng và Thái Âm Chi Thể Khương Đình Đình, sở hữu thể chất Hỗn Độn Thể.
Quá trình trưởng thành
Vào năm thứ hai mươi ba vạn của Thiên Đế lịch đời thứ sáu của Diệp Phàm, nàng được cho ra đời (lúc này, Tiên Thiên Hỗn Độn Thể Vương Ba của thời đại Thần Thoại cũng xuất thế, hai Hỗn Độn Thể cùng cạnh tranh trên một vũ đài). Cô bé bốn tuổi trông hồng hào đáng yêu.
Đúng vào độ tuổi hoạt bát hiếu động, vừa được giải phong ấn, nàng liền reo hò một tiếng, bay lượn như chú bướm nhỏ. Diệp Phàm rất cưng chiều nàng, bắt đầu truyền pháp giảng đạo, đốc thúc nàng tu hành. Diệp Phàm đã đem Hỗn Độn Đại Đạo do mình khai sáng ở đời trước viết thành một bộ kinh văn là 《Hỗn Độn Kinh》, và nay đã truyền thụ toàn bộ cho Diệp Tiên, để nàng chăm chỉ tu luyện. Sau khi trưởng thành, nàng được Diệp Phàm đưa ra khỏi Thiên Đình (lúc này nàng thanh thoát như tiên, khí hỗn độn lan tỏa), lặng lẽ rèn luyện ở khắp nơi. Cùng với sự trưởng thành không ngừng của nàng, uy danh dần dần lan rộng, hơn trăm năm sau đã uy chấn tinh không.
Lần đầu tiên nàng gặp Vương Ba lại là một trận đại bại (Vương Ba đã nương tay, nếu không nàng chắc chắn phải chết). Thời gian tu đạo của nàng ngắn hơn đối phương, cuối cùng nàng dùng Hỗn Độn Trận Văn do Diệp Phàm sáng tạo để thoát được một kiếp, toàn thân đầy máu trở về Thiên Đình, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng. Nàng rất bướng bỉnh không chịu thua, sau khi trở về không nói một lời, dưỡng thương xong liền lập tức bắt đầu tu hành.
Trăm năm sau, hai người lại tiến hành một trận quyết chiến sinh tử, nàng vẫn bại, cửu tử nhất sinh trốn về. Vương Ba sống hai đời người, tu luyện lại từ đầu, đáng sợ đến kinh người. Năm mươi năm sau, hai người lại đối quyết, thu hút cường giả toàn vũ trụ đến xem trận chiến.
Lần này nàng vẫn bị trọng thương nhưng cũng khiến Vương Ba ho ra máu. Cứ như vậy, cách vài chục đến trăm năm hai người lại đối quyết một lần. Nàng tiến bộ vượt bậc, trưởng thành nhanh chóng, đã có thể miễn cưỡng đối địch với Vương Ba. Nhưng Vương Ba cũng cực kỳ đáng sợ, lợi dụng khoảng thời gian này, hắn đã học lỏm tường tận 《Hỗn Độn Kinh》 mà Diệp Phàm sáng tạo và truyền cho Diệp Tiên.
Từ đó, trong đại thế này những người khác đều trở thành vai phụ, chỉ có hai đại Hỗn Độn Thể cùng tồn tại, thiên hạ vô địch. Nàng từ chỗ toàn thua đến thua ít đi, dần dần rút ngắn khoảng cách, kinh nghiệm chiến đấu đã sớm vô cùng phong phú.
Lại vì đều là Hỗn Độn Thể, sau khi thực sự khai ngộ thì ai có thể kém hơn ai? Thêm vào đó là sự chỉ điểm của Diệp Phàm, nàng cuối cùng vào năm bảy trăm tuổi đã chiến hòa với Vương Ba. Trong khoảng thời gian này, mấy trận chiến đều có kết quả như vậy, cho đến khi qua trăm năm nữa, chiến tích của hai người vẫn luôn tương đương nhau. Cả thế gian đều kinh ngạc. Trong trăm năm tranh đấu sau đó, rất nhiều cao thủ thế gian cùng xông lên cũng không thể tham gia vào cuộc chiến của hai người, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thời đại này chỉ thuộc về hai người họ. Cả hai đều cố ý áp chế cảnh giới, nếu không thì phần lớn khả năng là họ đã thuận lợi thành Đế, tạo nên cục diện hai Đế cùng tồn tại.
Khi Diệp Tiên đạt tới Chuẩn Đế cửu trọng thiên đỉnh phong, nàng đã bị Diệp Phàm phong ấn để chờ sau này đến Tiên Vực. Từ đó, cuộc tranh bá của Hỗn Độn Thể kết thúc với kết quả hòa, thế gian chỉ còn lại Vương Ba, độc tôn trong những năm tháng sau đó.
Cha: Diệp Đồng
Mẹ: Khương Đình Đình
Sư gia: Diệp Phàm
Túc địch: Vương Ba (một Hỗn Độn Thể khác)
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Review Nhật ký trở thành Boss thời mạt thế
Xin chia sẻ hệ thống tu luyện để cùng đàm đạo
Cầu Ma: Bỉ Giả Thương Thiên, Cớ Gì Ngươi Khóc?
Hệ thống tu luyện và các thế lực trong Đại Phụng Đả Canh Nhân
Sơ Lược Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm - Ngôn Quy
N-11: Nhân Vật Phản Diện: Cấm Khu Đế Tử! Ngủ Say Vạn Năm Phá Thần Nguyên
Già Thiên: A DI ĐÀ PHẬT ĐẠI ĐẾ
Đế Tôn | Mục Thần Ký | Độc Bộ Thiên Hạ: Phân tích chiến lực Giang Nam, Tần Mục cùng Diệp Húc!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.