Cơ Tử, nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên" của tác giả Thần Đông.
Con trai của Hư Không Đại Đế, thiên phú dị bẩm, bình đạm quy chân, trông như không có chút gì đặc biệt, ngay cả tướng mạo cũng rất bình thường, xem qua rồi cũng khiến người ta không lưu lại ấn tượng gì, thực ra đây là biểu hiện của việc tu luyện Hư Không Kinh đến cực hạn. Cùng Diệp Phàm trợ giúp Thánh Hoàng Tử chém giết Thiên Hoàng Tử; cùng Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng truy sát Lão Đằng Xà, đánh cho hắn thần hình câu diệt.

Tên: Cơ Tử
Thân phận: Con trai Hư Không Đại Đế, Tiểu tổ của Hoang Cổ thế gia Cơ gia.
Tu vi: Đại Đế
Công pháp tu luyện: "Hư Không Kinh"
Đế binh: Hư Không Kính
Cha: Hư Không Đại Đế (Cơ Hư Không)
Thế lực thuộc về: Cơ gia, Thiên Đình
Sự tích cuộc đời: Cùng Diệp Phàm trợ giúp Thánh Hoàng Tử chém giết Thiên Hoàng Tử; cùng Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng truy sát Lão Đằng Xà (Chú thích: Lão Đằng Xà tu vi gần Chuẩn Đế), đánh cho hắn thần hình câu diệt.
Thành tựu chủ yếu: Cùng Diệp Phàm trợ giúp Thánh Hoàng Tử chém giết Thiên Hoàng Tử; trong Hắc Ám Động Loạn dung nhập vào Hư Không Kính, làm Hư Không Đại Đế sống lại trong thời gian ngắn, sau khi chém giết Luân Hồi Chí Tôn thì hy sinh nơi hư không.
Vũ khí: Cơ Tử cực ít ra tay, chưa thấy vũ khí thực sự của hắn. Hư Không Kính là một trong những nội tình (di sản/vũ khí tối thượng) của Cơ gia, không thể tùy tiện sử dụng, không phải vũ khí cá nhân của Cơ Tử mà là vũ khí của Cơ gia.
Trầm mặc ít lời, tướng mạo bình thường, thiên phú cực cao, là bạn thân của Diệp Phàm, trong Cơ tộc được các hậu nhân Cơ gia gọi là "Tiểu tổ". Cha của hắn, Hư Không Đại Đế, có cống hiến cực lớn cho Nhân tộc, đã phong ấn Cơ Tử vào Thần Nguyên, khiến hắn ngủ say, thức tỉnh sau mười mấy vạn năm, cùng các vị thiên kiêu tranh phong trên Đế Lộ, là thành viên của "Thiên Đình".
Sau này trong Hắc Ám Động Loạn dung hợp với Hư Không Kính, thay Cơ Hạo Nguyệt tiến vào chiến trường, làm Hư Không Đại Đế sống lại trong thời gian ngắn, cùng Diệp Phàm và mấy vị tiền bối có Đế thể nhưng không có Đế đạo pháp tắc huyết chiến với Chí Tôn tại chiến trường hư không, cuối cùng hy sinh nơi hư không. Nửa mặt kính vỡ mang theo nửa đoạn thân thể hắn trốn thoát vào nơi sâu trong vũ trụ.
Sau đó nửa mặt Hư Không Kính được Cơ tộc tìm thấy, lưu giữ trong Cơ gia. Mấy vạn năm sau phát hiện Hư Không Kính có dị động, Diệp Phàm phát hiện nửa thân thể Cơ Tử bên trong Hư Không Kính, ôm thi thể khóc thương. Diệp Phàm lập tức phát hạ hồng nguyện, phong thần cho Cơ Tử, dùng vạn nghìn niệm lực tái tạo thân thể hắn. Cơ Tử sống lại sau mười mấy vạn năm, sau đó theo Diệp Phàm tiến vào Tiên Vực.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại cương: Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên — Phần 1
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Nếu như có một cái giang hồ như thế, làm Ôn Hoa thật tốt!
Đề cử vài quyển tiểu thuyết đại lão lưu, yêu thích liền xem a!
Review một chút Đại Phụng Đả Canh Nhân, tiên hiệp kết hợp phá án
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game: Tác Phẩm Võng Du Đáng Đọc Nhất 2020
Kiếm tên Sơ Tử, hàn lãnh vô ưu
Các tác giả trên Tấn Giang đã vất vả như thế nào để qua kiểm duyệt?
Đấu Phá Thương Khung Thiên Đỉnh Bảng
Đấu Phá Thương Khung: Tử Nghiên
Review Tử Kinh Lệnh, nói một chút ưu nhược, nội dung cùng hệ thống tu luyện
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Giang Hồ Tái Kiến
Zongheng: Bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 5 năm 2020!
Hai vị quân thần trong tiểu thuyết lịch sử: Giang Triết và Ninh Nghị
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.