Bất Tử Thiên Hậu là một nhân vật nữ xuất hiện trong bộ tiểu thuyết huyền huyễn "Già Thiên" của tác giả Thần Đông và các tác phẩm phái sinh, thuộc phe Cổ tộc. Nhân vật này là thê tử của Bất Tử Thiên Hoàng, có quan hệ mẹ kế - con chồng với Thiên Hoàng Tử và Tiểu Tiên Hoàng.
Bất Tử Thiên Hậu và Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi vốn là thanh mai trúc mã. Nàng mang dã tâm cực lớn, sau khi Bất Tử Thiên Hoàng giả chết, nàng đã âm thầm khuếch trương thế lực, nuôi ảo mộng thống ngự vạn tộc và đối đầu gay gắt với Tân Thiên Đình do Diệp Phàm sáng lập. Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi yêu Thiên Hậu sâu đậm, vì nàng mà cam tâm đầu quân dưới trướng Thiên Hoàng, cuối cùng chiến tử để cứu nàng.
Trong trận quyết chiến cuối cùng, Bất Tử Thiên Hậu rơi vào cảnh tuyệt vọng, Ninh Phi xuất hiện cứu nàng tẩu thoát rồi tử trận. Sinh mệnh của Bất Tử Thiên Hậu cũng đi đến hồi kết, nàng yêu cầu được chôn cất tại nơi Ninh Phi tử chiến, đồng thời triệu hoán tàn thần pháp tắc bên trong Ngộ Đạo Đài của Bất Tử Thiên Hoàng.

Thân phận và Thực lực: Bất Tử Thiên Hậu thuộc phe Cổ tộc, mang tu vi Chuẩn Đế cửu trọng thiên, là một "Tương thành đạo giả" (kẻ sắp thành đạo), nhưng không đủ sức để địch lại các "Lánh loại thành đạo giả".
Tính cách: Nàng là người có dã tâm bừng bừng. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn luôn khắc khoải tình cảm dành cho Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi. Trải qua những biến cố nghiệt ngã, nàng từng cất tiếng than thê lương, lệ tuôn như mưa, bộc lộ sự bi thương và tuyệt vọng tột cùng.
Lựa chọn và Dã tâm: Bất Tử Thiên Hậu và Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi vốn là thanh mai trúc mã, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn đi theo Bất Tử Thiên Hoàng. Trong suốt những năm tháng đằng đẵng sau khi Bất Tử Thiên Hoàng giả chết, nàng đã âm thầm xây dựng thế lực, mượn uy danh của Thiên Hoàng để thực hiện dã tâm thâu tóm vạn tộc, tạo thế đối lập với Tân Thiên Đình của Diệp Phàm. Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi vì muốn thầm lặng bảo vệ nàng nên đã chấp nhận gia nhập vào trướng của Bất Tử Thiên Hoàng.
Kết cục bi thảm: Trong trận đại chiến cuối cùng, Bất Tử Thiên Hậu lâm vào bước đường cùng, cố gắng sử dụng hậu thủ để triệu hoán tàn thần pháp tắc trong Ngộ Đạo Đài của Bất Tử Thiên Hoàng. Ninh Phi vì cứu nàng mà hy sinh tính mạng. Sau cái chết của chàng, Bất Tử Thiên Hậu đau đớn đến ruột gan đứt đoạn, quyết định nghịch chuyển Tiên huyết của Bất Tử Thiên Hoàng trong cơ thể, lấy sinh mệnh làm cái giá để liều mạng bộc phát lần cuối. Cuối cùng, sinh mệnh của nàng cũng hoàn toàn vụt tắt.
Trượng phu: Bất Tử Thiên Hoàng.
Con riêng của chồng: Thiên Hoàng Tử, Tiểu Tiên Hoàng.
Ninh Phi: Đệ nhất Thần tướng Ninh Phi là thanh mai trúc mã của nàng. Chàng vì muốn thủ hộ nàng mà quy phục Bất Tử Thiên Hoàng, cuối cùng lại vì cứu nàng mà mất mạng. Bất Tử Thiên Hậu có tình cảm với Ninh Phi, nhưng dã tâm của nàng lại che mờ tất cả.
Diệp Phàm: Dã tâm bành trướng của Bất Tử Thiên Hậu khiến nàng đối đầu trực diện với Tân Thiên Đình do Diệp Phàm sáng lập, hai bên là mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung.
Bất Tử Thiên Hậu là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Già Thiên" do Thần Đông chấp bút. Những tình tiết quan trọng nhất về nàng tập trung xuất hiện trong các chương như chương 1716 "Thiên Hậu tuyệt vọng" và chương 1717 "Bất Tử tàn thần".
Câu chuyện bi kịch giữa nàng và Ninh Phi không thể trọn đời trọn kiếp bên nhau đã khơi gợi sự đồng cảm và thương xót từ một bộ phận độc giả.
Bởi vì có lời tiên tri rằng trong tương lai nàng sẽ ra tay sát hại Diệp Đồng, Tiểu Tùng và Tiểu Tử, Bất Tử Thiên Hậu trở thành kẻ thù mà Diệp Phàm bắt buộc phải diệt trừ bằng mọi giá, góp phần thúc đẩy các xung đột cao trào trong cốt truyện.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.