Điểm danh những Vũ hồn Đỉnh cấp trong Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn
Linh Mâu (Đôi mắt tâm linh)
Hơn nữa, vũ hồn của hắn lại còn mang thuộc tính tinh thần. Có nghĩa là, vũ hồn của hắn thực chất là đôi mắt và bộ não. Ngươi rất may mắn, trong đời lại có thể được chứng kiến bản thể vũ hồn ở mức đỉnh cấp nhất. Nếu như Bản Thể Đấu La Độc Bất Tử còn sống, ông ta nhất định sẽ nhận ra, hiện tượng đang xảy ra trên người Hoắc Vũ Hạo chính là dấu hiệu Bản thể vũ hồn thức tỉnh lần thứ hai, và hơn nữa, đó là sự thức tỉnh lần hai của bản thể vũ hồn màu vàng kim, sự thay đổi mạnh mẽ và đỉnh cao nhất! Một khi Bản thể vũ hồn thức tỉnh lần hai, bản thân vũ hồn sẽ có một bước tiến nhảy vọt về chất, đạt đến một cảnh giới vượt lên trên các vũ hồn thông thường. Giống như khi Hồn thú mười vạn năm đột phá giới hạn, cũng có thể được gắn thêm hai chữ "Siêu cấp".
Băng Bích Đế Hoàng Hạt
Vũ hồn Băng Bích Hạt, là một Thú vũ hồn hệ Cường công đỉnh cấp nhất trong hệ Băng. Vũ hồn thuộc tính Cực Trí Băng, ngoại trừ Bản thể vũ hồn thức tỉnh lần thứ hai, chắc chắn những vũ hồn đạt đến mức Cực Trí (tối thượng) đều được xếp vào hàng Siêu cấp vũ hồn. Khúc xương thân Băng Bích Đế Hoàng Hạt tăng cường thuộc tính, cộng thêm việc Hoắc Vũ Hạo dung hợp một phần sức mạnh bản nguyên của Băng Đế và Tuyết Đế, đã đưa Cực Trí Chi Băng (Băng tối thượng) của hắn lên một tầm cao mới. Xét về thuộc tính, hắn vẫn hoàn toàn áp đảo Mã Tiểu Đào.
Sở dĩ Bát Giác Huyền Băng Thảo quyết định dứt khoát chọn Hoắc Vũ Hạo, phần lớn là do thuộc tính Cực Trí Chi Băng thuần khiết trên người hắn. Về độ thuần khiết và đẳng cấp, Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn vượt xa Hàn Cực Băng Tuyền.
Cái gọi là Vũ hồn Cực Trí Chi Băng, thực chất có nghĩa là nhiệt độ tối đa đạt được khi thi triển Hồn kỹ phải thấp hơn âm 150 độ. Trước đây, khi Hoắc Vũ Hạo vừa mới dung hợp với Băng Đế, hắn chưa làm được điều này. Nhưng theo sự tu vi không ngừng nâng cao, hắn đang tiến dần đến mức đó. Và hiện tại, nhiệt độ thấp nhất mà hắn có thể đạt tới đã thấp hơn mức đó rất nhiều. Tuy chưa thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao của Băng Tuyết Nhị Đế, nhưng lúc này, sau khi dung hợp Vạn Tải Huyền Băng Tủy, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể khống chế nhiệt độ Hồn kỹ của mình ở mức thấp nhất là khoảng âm 165 độ. Đây mới thực sự là đẳng cấp của Cực Trí Chi Băng.
Sau khi hấp thu Vạn Tải Huyền Băng Tủy, nhiệt độ thấp của Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo càng trở nên đáng sợ hơn trước rất nhiều. Đừng thấy Tô Đồng tối qua cũng sở hữu Vũ hồn Cực Trí Chi Băng Băng Thiên Tuyết Nữ, nhưng xét về nhiệt độ cực thấp của Cực Trí Chi Băng này, cô ta còn kém Hoắc Vũ Hạo rất xa. Đó cũng là lý do tại sao khi Hoắc Vũ Hạo đóng băng toàn bộ hồ Hải Thần, Tô Đồng lập tức nhận thua. Nhiệt độ cực thấp dưới âm 200 độ gần như chỉ trong vài nhịp thở đã bao trùm toàn bộ võ đài. Dù là người có tu vi như Ngôn Thiểu Triết, cũng không khỏi rùng mình.
Sau khi Hoắc Vũ Hạo dung hợp với Băng Hùng Vương Tiểu Bạch, không chỉ biến Tiểu Bạch thành hồn linh, hồn hoàn của mình. Đồng thời, thuộc tính Cực Trí Chi Băng của hắn cũng được nâng lên một lần nữa. Theo lời Tuyết Đế, hiện tại mức độ lạnh nhất của Cực Trí Chi Băng mà Hoắc Vũ Hạo có thể khống chế đã đạt đến âm 220 độ. Nhiệt độ này, đã ngang ngửa với thực lực thời kỳ toàn thịnh của Băng Đế.
Tử Linh Thánh Pháp Thần
Hơn nữa, lão sư cũng không hoàn toàn rời đi. Khi ta và ngươi dung hợp, một phần thần thức của ta thực chất đã bị ngươi đồng hóa. Còn ta trước khi rời đi, đã hoàn toàn giải trừ phong ấn phần thần thức bị ngươi đồng hóa này. Xét ở một mức độ nào đó, ngươi tương đương với việc sở hữu Vũ hồn thứ ba, và Vũ hồn này, cứ gọi là Tử Linh Thánh Pháp Thần đi, cũng coi như là để tưởng nhớ sự tồn tại của ta trước kia. Nếu một ngày nào đó, ngươi thực sự có thể trở thành Thần, ta tin rằng, ngươi cũng có thể thông qua việc dung hợp phần thần thức này của ta để tìm kiếm thần thức của ta ở một nơi ngoài thế giới của các ngươi, thậm chí là trực tiếp kích hoạt thần thức của ta, tạo ra một ta mới. Đừng kinh ngạc, trên thế giới này, không có gì là không thể. Chỉ cần năng lực của ngươi đạt tới, thì nhất định có thể hoàn thành. Nhưng nhìn từ khía cạnh thực tế, việc sở hữu truyền thừa ma pháp vong linh của Electrolux (Y Lai Khắc Tư), Hoắc Vũ Hạo tương đương với việc sở hữu Vũ hồn thứ ba. Không phải Vũ hồn, nhưng còn hơn cả Vũ hồn. Vũ hồn này không thể gia tăng Hồn hoàn để nâng cao thực lực, nhưng sẽ mạnh lên theo sự tăng tiến hồn lực và tinh thần lực của bản thân Hoắc Vũ Hạo.
Quang Minh Nữ Thần Điệp, Hạo Thiên Chùy
Cứ tiếp tục minh tưởng, đừng để tâm loạn, ngươi chỉ cần nghe ta nói, rồi từ từ cảm nhận là được. Song sinh Vũ hồn của ngươi lần lượt là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chùy. Chắc chắn rồi, đây đều là hai Vũ hồn đỉnh cấp. Vũ hồn của ta là Quang Minh Nữ Thần Điệp, loài bướm đẹp nhất đại lục, hiện đã đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc dùng nó làm Vũ hồn còn hiếm hơn cả Bản thể vũ hồn của ngươi. Hóa ra là Hạo Thiên Chùy - Khí vũ hồn tấn công mạnh nhất đại lục thuở xưa. Đây chính là Đệ nhất Khí vũ hồn, Hạo Thiên Chùy! Khí vũ hồn hệ sức mạnh thuần túy, từ vạn năm trước đã được ngợi ca là một trong sáu đại Vũ hồn tồn tại mạnh mẽ nhất đương thời.
Quang Minh Long Thần Điệp
Tà hồn sư quả thực có thể khắc chế đa số các Vũ hồn, nhưng, đối với Vũ hồn đỉnh cấp như Quang Minh Long Thần Điệp của Đường Vũ Đồng, thì không phải là Tà hồn sư bình thường nào cũng có thể khắc chế được.
Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói: "Vũ Đồng, lần đầu tiên gặp muội, ta nhận nhầm muội còn có một lý do, bởi vì ta có thể cảm nhận được hồn lực của muội và hồn lực của ta vô cùng thân thiết. Dường như có khả năng dung hợp."
"Khả năng dung hợp?" Nét lạnh lùng trên khuôn mặt Đường Vũ Đồng hơi dịu lại, lộ vẻ trầm tư, "Ý của huynh là, Vũ hồn của chúng ta có khả năng dung hợp? Sao có thể chứ? Đẳng cấp Vũ hồn của huynh thấp như vậy. Ta mới không thèm dung hợp với huynh đâu."
Hoắc Vũ Hạo hơi cạn lời: "Ta là song sinh Vũ hồn, trong đó có một cái còn là Cực Trí Chi Băng, sao lại thấp chứ?"
Đường Vũ Đồng ngẩng đầu lên, mái tóc gợn sóng màu hồng xanh hất nhẹ, nói: "Chính là thấp." Vẻ kiêu kỳ của nàng càng tôn thêm vẻ đẹp bá đạo.
Lúc này, khí tức tỏa ra từ người Đường Vũ Đồng rõ ràng là của Long tộc, nhưng lại hoàn toàn áp đảo Quang Minh Thánh Long và Hắc Ám Thánh Long. Hơn nữa, cỗ uy nghiêm đáng sợ tồn tại từ thuở hồng hoang đó, trong Long tộc chỉ có Long Thần sáng thế mới có thể sở hữu!
Mặc dù lúc này khí tức tỏa ra từ người Đường Vũ Đồng chỉ là một tia vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ một tia ấy cũng đủ để khiến đẳng cấp của nàng khác biệt hoàn toàn với Hắc Ám Thánh Long.
Thực lực của nàng đương nhiên không đủ để đe dọa Long Tiêu Dao, nhưng chỉ một tia khí tức của Long Thần này lại áp chế khiến Hắc Ám Thánh Long Vũ hồn của Long Tiêu Dao nháy mắt xuất hiện sự sợ hãi và run rẩy.
Long Vũ Diệu Dương đấu với sự kiêu ngạo của Băng Tuyết Nhị Đế. Đường Vũ Đồng vốn tưởng rằng mình có thể áp đảo Hoắc Vũ Hạo, suy cho cùng, tu vi của Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Cả hai đều là song sinh Vũ hồn, xét về tổng lượng hồn lực thì nàng mới là người chiếm ưu thế. Thế nhưng, khi thực sự so tài, Đường Vũ Đồng lại kinh ngạc phát hiện ra, bản thân không những không chiếm được lợi thế, ngược lại còn cảm thấy toàn thân dường như bị hàn khí xâm nhập. Nàng hiểu ra, điều này có lẽ là vì Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo về chất lượng còn nhỉnh hơn cả Vũ hồn của mình. (Chú thích: Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo lúc này đang ở mức -220℃)
Hoàng Kim Long
"Cô ấy quả thực tên là Vương Thu Nhi, năm nay mười chín tuổi, lớn hơn chúng ta một chút. Cô ấy chỉ có một Vũ hồn, nhưng lại là Vũ hồn Long tộc chính thống vô cùng hiếm gặp. Hơn nữa, ngay cả trong số các Vũ hồn hệ rồng cũng cực kỳ hiếm thấy - Hoàng Kim Long." Giống như Vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông, Vũ hồn Linh Mâu của Hoắc Vũ Hạo đều đã rất hiếm rồi. Nhưng nếu đem so với Hoàng Kim Long, thì ngay cả Vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt của Hoắc Vũ Hạo cũng phải kém hơn nửa phần. Bởi vì bản thân Hoàng Kim Long chính là một Cực Trí Vũ hồn, sự cực trí của nó chính là sức mạnh. Sức mạnh cực trí nhất, còn mạnh hơn cả một loại thuộc tính Cực Trí đơn thuần! Dù cô không phải là song sinh Vũ hồn, nhưng Vũ hồn mà cô sở hữu tuyệt đối là Vũ hồn mạnh nhất mà Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông từng gặp từ trước đến nay.
Dù Băng Bích Đế Hoàng Hạt cũng là Cực Trí Vũ hồn, nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, nếu xét về cường độ của bản thân Vũ hồn, Băng Bích Đế Hoàng Hạt so với Hoàng Kim Long vẫn có một khoảng cách nhất định. Đẳng cấp Vũ hồn Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi thậm chí còn cao hơn cả Quang Minh Thánh Long của Long Thần Đấu La và Hắc Ám Thánh Long của Long Hoàng Đấu La. Là sự kế thừa thuần túy nhất của Vũ hồn Long tộc.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được Vương Thu Nhi lúc này có gì đó khác biệt. Cô ấy dường như mạnh hơn rồi. Không chỉ thể hiện ở khía cạnh hồn lực. Còn có sự dung hợp giữa tinh thần lực và hồn lực.
Trước đó khi đối đầu với Long Ngạo Thiên, cảnh giới "Thiên nhân hợp nhất" mà Long Ngạo Thiên từng thể hiện dường như cũng xuất hiện trên người cô. Điều khác biệt là, sự dung hợp này của Vương Thu Nhi không phải là với đất trời, mà là với chính Vũ hồn của cô.
Nói cách khác, trên người cô, Vũ hồn Hoàng Kim Long này đã xuất hiện cảm giác tương tự như sự tiến hóa lần thứ hai của Bản thể Vũ hồn.
Lam Điện Bá Vương Long
Thứ Ngọc Thiên Long kế thừa là Vũ hồn huyết mạch Lam Điện Bá Vương Long thuần túy, tuy không có sự biến dị tiến hóa nhánh, nhưng lại càng thuần khiết hơn. Ngay từ vạn năm trước, Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long đã là một trong sáu đại Vũ hồn đương thời. Trong mắt Ngọc Thiên Long, Vương Thu Nhi dường như trong nháy mắt biến thành một con Hoàng Kim Cự Long đang gầm thét, cỗ uy áp đáng sợ đó thậm chí khiến chính Vũ hồn của hắn cũng xuất hiện sự run rẩy nhẹ. Lam Điện Bá Vương Long cũng là Vũ hồn đỉnh cấp, một trong những tồn tại đỉnh cao trong Vũ hồn hệ rồng. Vậy mà lúc này khi đối mặt với Vương Thu Nhi, lại xuất hiện sự run rẩy. Điều này có ý nghĩa gì?
Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long
Mặc dù bản thân Vũ hồn của ngươi chỉ mang một phần sức mạnh biến dị của Quang Minh Thánh Long. Thế nhưng, dòng dõi của chúng ta kế thừa từ Ngọc Tiểu Cương - người thừa kế của gia tộc Lam Điện Bá Vương Long - gia tộc thành lập nên học viện Sử Lai Khắc thuở sơ khai, cũng chính là Đại Sư tiên tổ nổi tiếng của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Trải qua vạn năm truyền thừa, họ có thay đổi, nhưng huyết mạch Lam Điện Bá Vương Long thì trước sau không đổi. Vũ hồn của ngươi đang ở trạng thái bán biến dị, đây không phải là điều xấu. Huyền tổ sắp đi rồi, để ta giúp ngươi ổn định huyết mạch Quang Minh Thánh Long. Sau này, ngươi phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, bước tiếp con đường Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long độc nhất vô nhị của riêng ngươi.
Đây chính là sức mạnh của Cực Hạn Đấu La, ngay cả khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, ông vẫn có thể điều động sức mạnh của Hoàng Kim Thụ và của chính mình, trong chốc lát đã hoàn thành việc củng cố huyết mạch. Nhờ vậy, Vũ hồn biến dị của Bối Bối coi như đã hoàn toàn ổn định. Giống như Huyền lão đã nói, nó chính thức tiến hóa thành Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long.
Nhìn thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi thầm gật đầu. Bàn về khả năng khống chế Lôi Đình, tên Ngọc Thiên Long này e là thực sự vượt qua Đại sư huynh rồi. Quả nhiên không hổ danh là Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long huyết thống thuần chính!
Từ Tam Thạch nói: "Thiên Long Môn đó không dễ đối phó đâu! Ta thấy Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long của tên Ngọc Thiên Long kia còn trên cơ đệ đấy. Cho dù chúng ta có đối đầu một chọi một, muốn thắng cũng không dễ dàng."
Quang Minh Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long
Trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long, Vũ hồn truyền thừa hùng mạnh Lam Điện Bá Vương Long có xác suất biến dị thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những Vũ hồn đỉnh cấp nhất đương thời. Vũ hồn mà Long Tiêu Dao sở hữu là Hắc Ám Thánh Long, cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục lão tạo thành hai Cực Trí Hắc Ám và Quang Minh trong Vũ hồn hệ rồng. Năm xưa, ông và Mục Ân hợp xưng là Hắc Bạch Song Thánh Long, Mục Ân mang danh hiệu Long Thần, ông mang danh hiệu Long Hoàng. Nhưng những danh hiệu như vậy cũng chỉ là để ca ngợi thực lực hùng mạnh của họ mà thôi. Vũ hồn của họ lần lượt là Quang Minh Thánh Long và Hắc Ám Thánh Long, thực chất đều là phân nhánh của Long tộc. Sở dĩ hùng mạnh, là vì Vũ hồn của họ là một loài Cự Long chân chính. Cả Quang Minh Thánh Long và Hắc Ám Thánh Long đều có địa vị khá cao trong Long tộc, đều là Thượng vị Long tộc. Vũ hồn của Long Tiêu Dao thực chất là cùng một mạch truyền thừa với Thú Thần Đế Thiên. Điểm khác biệt giữa Thú Thần Đế Thiên và ông là, với tư cách là Kim Nhan Hắc Long Vương, Đế Thiên giống như tộc trưởng của Hắc Long tộc. Còn nếu Hắc Ám Thánh Long thực sự tồn tại, thì tối đa cũng chỉ tương đương với trưởng lão của Hắc Long tộc.
Nhu Cốt Thỏ
Quả thực, xét về cường độ Vũ hồn, Giang Nam Nam không mạnh hơn Vu Phong là bao. Nhưng cách chiến đấu của cô thực chất lại vừa vặn khắc chế Vu Phong. Về Vũ hồn, so với những "Con cưng của trời" như Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo, cô vẫn có khoảng cách. Từ trước đến nay, thực lực cá nhân của Giang Nam Nam trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều xếp sau, thậm chí có thể nói là xếp cuối cùng.
Huyền Minh Quy / Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, Huyền Vũ Thuẫn
Sở hữu một loại Vũ hồn biến dị rất mạnh, gọi là Huyền Minh Quy. Mang hai thuộc tính Thủy và Thổ, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Được mệnh danh là vững như thành đồng. Tu vi của hắn ngang ngửa Bối Bối, đều là Thú vũ hồn đỉnh cấp. Vũ hồn huyết mạch Thần thú, Huyền Vũ. So với Vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của học tỷ Tiểu Đào, huyết mạch Thần thú của hắn thậm chí còn thuần khiết hơn. Có điều bình thường luôn ở trong trạng thái bị phong ấn, chỉ khi trong tình huống cực kỳ nguy hiểm mới bùng phát. Trong trạng thái Huyền Vũ thức tỉnh, hắn mới là kẻ mạnh nhất. Mọi Hồn kỹ đều sẽ mang theo dấu ấn của Thần thú. Tiếu Hồng Trần luôn kiêu ngạo cũng trợn tròn mắt, "Không, điều này không thể nào. Làm sao có thể có huyết mạch Thần thú sánh ngang với ta được. Huyết mạch Thần thú chẳng phải đã phai nhạt đến mức sắp biến mất rồi sao? Nếu không phải Vũ hồn của ta biến dị, cũng không thể có được khí tức của Thần thú. Đây, đây là Huyền Vũ?" Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, bản thân nó đã là một tồn tại cực kỳ hùng mạnh trong các Vũ hồn hệ phòng ngự. Còn Huyền Vũ Thuẫn thì sao? Đó là thứ tồn tại trong truyền thuyết. Huyền Vũ Thuẫn được coi là Vũ hồn đỉnh cấp nhất. Vũ hồn của Từ Tam Thạch không chỉ là Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đơn giản, mà là Huyền Vũ Thuẫn biến dị chân chính. Huyền Vũ vốn là sự kết hợp của rùa và rắn. Vũ hồn đỉnh cấp nhất của hệ Thủy.
Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn
Đồi Mồi (Đại Mạo) là loài rùa mang điềm lành, khả năng hỗ trợ (phụ trợ) của bản thân cực mạnh. Nếu ngươi có thể dung hợp với nó, vậy thì sức mạnh Huyền Vũ của ngươi cũng sẽ được nâng lên rất nhiều, rất có khả năng sẽ khiến Huyền Vũ Thuẫn của ngươi tiến hóa thành Kim Huyền Vũ Thuẫn. Từ đó thu được một phần sức mạnh của Hoàng Kim Đại Mạo. Huyền Vũ vốn mang thân hình của rùa và rắn, nói chính xác hơn là hóa thân của nước, chứ không phải thuần túy là mai rùa. Hoàng Kim Đại Mạo có thể mang đến cho hắn vương khí (khí phách đế vương). Có được sức mạnh của Hoàng Kim Đại Mạo, Huyền Vũ biến dị của Từ Tam Thạch mới có thể thực sự trở thành Thần thú Huyền Vũ! Trong gia tộc của Từ Tam Thạch từ lâu đã có truyền thuyết: Nếu hồn sư nào trong gia tộc có thể dung hợp được Hồn hoàn Hoàng Kim Đại Mạo, thì có thể khiến Vũ hồn của gia tộc hoàn thành sự lột xác hoàn toàn. Thế hệ con cháu sau này sẽ không còn xuất hiện Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn nữa, mà trực tiếp là Thần thú Huyền Vũ Thuẫn thuần túy. Huyền Vũ Thuẫn của hắn đã thực sự tiến hóa thành Huyền Vũ, hơn nữa còn có thêm khí tức của Hoàng Kim Đại Mạo. Gọi chính xác phải là Hoàng Kim Huyền Vũ.
Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu
Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, trong Khí vũ hồn là một tồn tại vô cùng hiếm gặp, nhưng lại tuyệt đối là Vũ hồn đỉnh cấp không hề kém cạnh Hạo Thiên Chùy. Đặc điểm lớn nhất của Vũ hồn này là cùng với sự gia tăng của Hồn hoàn, thực lực hồn sư càng mạnh, uy năng của Vũ hồn cũng càng lớn. Không thể không nói, về mặt chất lượng Vũ hồn, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của nàng và Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên vẫn có khoảng cách. Còn Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Chùy của Vương Đông cũng đều là những Vũ hồn vô cùng mạnh mẽ. So sánh ra, hai Vũ hồn của nàng lại kém cạnh hơn một chút.
Ám Hắc Lam Ngân Thảo
Ngay khi Đường Nhã vừa mới sinh ra, cha mẹ nàng đã biết trong cơ thể nàng cất giấu một loại thiên phú khác: Thiên phú thôn phệ sinh mệnh. Trong thiên phú này, ẩn chứa khí tức tà ác khổng lồ. Nhưng, thiên phú này là lặn, chỉ cần không chủ động đụng chạm vào, nó sẽ không xuất hiện. Thiên phú thôn phệ sinh mệnh của nàng vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của thiên phú này, tốc độ tu vi của nàng có thể nói là tiến bộ thần tốc (nhất nhật thiên lý). Nhưng, Vũ hồn của nàng cũng theo đó mà biến đổi, biến thành như hiện tại: Ám Hắc Lam Ngân Thảo. Ý chí của Đường Nhã rất kiên cường. Nàng biết, nếu Lam Ngân Thảo của mình thôn phệ sinh mệnh lực và hồn lực của hồn sư, thì tu vi của bản thân sẽ tăng lên càng nhanh chóng. Đặc điểm lớn nhất của Ám Hắc Lam Ngân Thảo của Đường Nhã là càng đánh càng mạnh. Nàng có thể thông qua việc hấp thụ sinh mệnh lực và hồn lực của kẻ thù để bổ sung cho bản thân. Trong quá trình Lam Ngân Thảo hấp thụ sẽ tự động tiến hành sàng lọc. Đây chính là đặc tính của Tà vũ hồn của nàng. Không phải năng lực của Tà hồn sư nào cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng Ám Hắc Lam Ngân Thảo của Đường Nhã chắc chắn là kẻ nổi bật nhất trong số đó, với tiềm năng phát triển cực cao.
Yên Chi Long
Yên Chi Long là một loài cực kỳ hiếm thấy trong chủng Á Long. Khả năng sở trường nhất của Yên Chi Long, ngoài thuộc tính Vẫn Diệt (Triệt tiêu), chính là tấn công tầm xa. Sở hữu thuộc tính Vẫn Diệt có khả năng xóa bỏ mọi thuộc tính. Tác dụng của khả năng Vẫn Diệt vô cùng mạnh mẽ, nó có thể phân giải năng lực thuộc tính của đối thủ sau khi đánh trúng, từ đó đạt được hiệu quả phá hoại. Bản thân khả năng này có hai đặc điểm khiến người ta phải dè chừng nhất. Một là nó sẽ không bị khắc chế bởi bất kỳ thuộc tính nào. Hai là, sau khi đánh trúng đối thủ, nó sẽ khiến đối thủ phải tiêu tốn nhiều hồn lực hơn hẳn so với bình thường để phòng ngự. Thanh Viêm Long là một loại Phi Long, cùng đẳng cấp Vũ hồn hùng mạnh với Yên Chi Long - chân truyền của Địa Long Môn do mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu sở hữu. Thuộc tính Vẫn Diệt của Yên Chi Long là sự phá hủy và xóa sổ trực tiếp, còn sự phân giải của Thanh Viêm Long lại là cắt xén và xua tan.
Thần Thánh Thiên Sứ
Thuộc tính của cô ấy là Thần Thánh vô cùng hiếm gặp. Dưới một góc độ nào đó, Vũ hồn Thần Thánh cũng có thể coi là một loại Cực Trí. Vũ hồn của Diệp Cốt Y là một tồn tại đỉnh cao nhất trong toàn bộ Đường Môn. Nếu chỉ bình phẩm đơn thuần về Vũ hồn, Vũ hồn này của cô thậm chí còn vượt lên trên bất kỳ Vũ hồn đơn lẻ nào của Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn Thần Thánh Thiên Sứ, xứng đáng là một trong những Vũ hồn đỉnh cấp nhất hiện nay. Dựa vào Vũ hồn hùng mạnh này, thực lực mà Diệp Cốt Y có thể thể hiện ra là cực kỳ đáng gờm. Tu vi đạt đến 8 Hồn hoàn, cũng có nghĩa là Thần Thánh Thiên Sứ của cô đã thực sự thức tỉnh. Sau này một khi đạt đến cảnh giới 9 Hồn hoàn Phong Hào Đấu La, thực lực của cô tuyệt đối không thua kém một người sở hữu Cực Trí Vũ hồn. Vũ hồn Thần Thánh Thiên Sứ là Vũ hồn đỉnh cấp nhất đương thời, bản thân nó đã không hề kém cạnh Cực Trí Vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Kể từ khi tu vi của Diệp Cốt Y đột phá Phong Hào Đấu La, thực tế nhìn vào sức chiến đấu cá nhân, cô chỉ xếp sau Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng, là đệ tam nhân thực sự của Đường Môn.
Huyết Hồng Ma Lỗi
Huyết Hồng Ma Lỗi, hóa ra Vũ hồn của ngươi lại là thứ này. Phải cắn nuốt linh hồn để tiến hóa. Huyết Hồn Ma Lỗi của Diệp Tịch Thủy là loại Vũ hồn không ngừng thăng cấp bằng cách lấy linh hồn con người làm chất dinh dưỡng. Diệp Tịch Thủy sở hữu Vũ hồn Huyết Hồn Ma Lỗi hùng mạnh. Một Tà hồn sư sở hữu Vũ hồn Huyết Hồn Ma Lỗi đáng sợ. Huyết Hồn Đại Pháp! Đây là tuyệt học thành danh của Diệp Tịch Thủy. Mỗi một huyết hồn được luyện ra từ Huyết Hồn Đại Pháp, đều là thành quả tu luyện hàng trăm năm của mụ ta. Một vạn oán linh dưới tác dụng của bí pháp cắn nuốt lẫn nhau, kẻ mạnh nhất sống sót cuối cùng mới có thể tạo thành một huyết hồn. Và huyết hồn này còn cần một thời gian dài nuôi dưỡng bằng oán linh, mới có thể trở nên lớn mạnh hơn. Khi một huyết hồn mới thành hình, nó chỉ to bằng móng tay. Để nuôi nó lớn bằng đầu người, phải cắn nuốt bao nhiêu oán linh mới có thể làm được? Hơn nữa không chỉ cắn nuốt oán linh, mà còn phải cắn nuốt oán linh của cường giả. Oán linh càng mạnh, huyết hồn trưởng thành càng nhanh.
Thao Thiết Thần Ngưu
Là một loại Vũ hồn đặc thù cực kỳ hiếm gặp, cũng có thể nói là Vũ hồn biến dị. Khuyết điểm của loại Vũ hồn này là bắt buộc phải liên tục ăn uống, bản thân việc ăn uống chính là một kiểu tu luyện. Trong Vũ hồn Thao Thiết Thần Ngưu của Huyền lão có ẩn chứa một phần huyết mạch của Thao Thiết - đứa con thứ năm của Long Thần. Chỉ là, huyết mạch này không trọn vẹn. Mặc dù đã rất mạnh, nhưng so với Đế Thiên thì vẫn còn kém xa.
Tử Thần Ma Lỗi
Vũ hồn biến dị của Diệp Tịch Thủy là Huyết Hồn Ma Lỗi. Vũ hồn của Chung Ly Ô này dường như còn lợi hại hơn Diệp Tịch Thủy, chắc chắn là đã xảy ra biến dị lần nữa. Chỉ là không biết là gì, cảm giác vô cùng hùng mạnh. Nhưng bản nguyên có lẽ khá giống với Huyết Hồn Ma Lỗi của Diệp Tịch Thủy. Huyết Hồn Ma Lỗi của Diệp Tịch Thủy là Vũ hồn không ngừng thăng cấp nhờ lấy linh hồn con người làm chất dinh dưỡng. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Mục lão sau này dù thế nào cũng không thể chấp nhận mụ ta được nữa. Dưới tay Diệp Tịch Thủy đã hủy hoại quá nhiều linh hồn con người. Vũ hồn của Chung Ly Ô này chắc là cùng một ruột với Diệp Tịch Thủy (thù đồ đồng quy). Chỉ là không biết, hắn có thể mạnh đến mức độ nào. Vũ hồn của hắn tuyệt đối không chỉ đơn thuần là tăng cường và hỗ trợ. Bản thân nó cũng sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Sức chiến đấu này, là thông qua sự dung hợp giữa linh hồn và máu thịt, cộng thêm sự thăng hoa của Vũ hồn sau khi biến dị. Vũ hồn của Chung Ly Ô này chắc hẳn cũng là sản phẩm không ngừng tiến hóa trong quá trình tu vi của hắn liên tục nâng cao. Tên thật của nó, chắc phải gọi là, Tử Thần Ma Lỗi? Vũ hồn của Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy là Huyết Hồn Ma Lỗi, đã là một tồn tại vô cùng hùng mạnh rồi. Vậy mà Vũ hồn của Chung Ly Ô, còn vượt qua cả mẹ mình. Đúng vậy, Tử Thần Ma Lỗi. Vũ hồn của Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy là Huyết Hồn Ma Lỗi, đã là một tồn tại vô cùng hùng mạnh rồi, còn Vũ hồn của Chung Ly Ô lại vượt qua cả mẹ mình.
Quang Minh Phượng Hoàng
Thuộc tính của Ngôn Thiểu Triết là Quang Minh, đồng nguyên với Mục lão. Tuy ông là Quang Minh Phượng Hoàng, không phải Quang Minh Thánh Long, nhưng sự cảm nhận đối với nguyên tố ánh sáng cũng cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, Ngôn Thiểu Triết còn được mệnh danh là thiên tài đệ nhất trong thời đại của họ! Ngôn Thiểu Triết là cường giả cấp bậc Siêu Cấp Đấu La, với tư cách là đệ tử chân truyền lớn nhất của Mục lão, đồng thời cũng là Viện trưởng Hệ Vũ hồn của Học viện Sử Lai Khắc, thực lực của ông là vô cùng mạnh mẽ. Bản thân Vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng của ông đã là Vũ hồn đỉnh cấp, lại tu luyện đến cấp bậc Siêu Cấp Đấu La. Những năm gần đây, hồn lực của ông lại tiến thêm một bước, hiện tại đã là Phong Hào Đấu La cấp 96 rồi. So với Tống lão cũng chỉ kém một cấp, mặc dù khoảng cách của một cấp này không hề nhỏ. Nhưng nếu chiến đấu toàn lực, Ngôn Thiểu Triết với thực lực cân bằng hơn, Vũ hồn mạnh hơn, chưa chắc đã yếu hơn Tống lão là bao. Bản thân Vũ hồn của Ngôn Thiểu Triết đã là đỉnh cấp, cộng thêm sự trợ giúp của Càn Khôn Tạo Hóa Đan, nên mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Cùng lắm vài tháng nữa, ông sẽ đạt đến cấp 98. Còn tương lai có thể đột phá lên cấp 99 hay không, thì phải xem vào khí vận và ngộ tính của chính ông. Mặc dù vậy, thực lực hiện tại của ông cũng đã vượt qua Tống lão, trở thành người đứng đầu Học viện Sử Lai Khắc ngoại trừ Huyền lão. Tống lão tuy là người có tu vi cấp 97 thâm niên, nhưng xét cho cùng cũng là Chiến hồn sư hệ Mẫn công. Bàn về nội hàm Vũ hồn, vẫn còn khoảng cách so với Ngôn Thiểu Triết. Về tu vi, Ngôn Thiểu Triết tuy thấp hơn Tống lão một cấp, nhưng tiềm năng tương lai của ông lại lớn hơn Tống lão rất nhiều. Năm xưa, Mục lão đã đặt kỳ vọng ông có thể trở thành Cực Hạn Đấu La. Chỉ có Cực Hạn Đấu La mới có tư cách nhất đảm nhiệm vị trí Các chủ Hải Thần Các. Vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng đã mang lại cho Ngôn Thiểu Triết phong hào "Minh Phượng Đấu La". Quang Minh Phượng Hoàng của ông thực chất là sự kết hợp giữa Ánh sáng và Lửa. Giống như Vũ hồn Quang Minh Thánh Long của Bối Bối là sự kết hợp giữa Ánh sáng và Sấm sét. Mặc dù không phải là Cực Trí Vũ hồn thuần túy, nhưng thuộc tính Quang (Ánh sáng) và thuộc tính Hỏa (Lửa) cộng lại, lại cực kỳ khắc chế sức mạnh U Minh của U Minh Đấu La. Ngôn Thiểu Triết sở hữu Vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, sở trường là Ánh sáng và Ngọn lửa. Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo chí ít có thể khắc chế ngọn lửa của ông.
Thanh Ảnh Thần Ưng
Thú vũ hồn đỉnh cấp hệ Phong. Vũ hồn đỉnh cấp hệ Mẫn công.
Sinh Mệnh Chi Thụ (Cây Sự Sống)
Đây... đây là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của Vũ hồn hệ Thực vật, Vũ hồn Sinh Mệnh Chi Thụ!
Thanh Viêm Long
Vũ hồn của Lâm Nhi vô cùng đặc thù, thuộc một loại Vũ hồn biến dị, thậm chí có khả năng trên toàn thiên hạ chỉ có một mình bà sở hữu loại Vũ hồn này. Bà tự đặt tên cho Vũ hồn này là Thanh Viêm Long. Nhưng nếu ngươi coi nó là một loại Vũ hồn thuộc tính Hỏa thì đã lầm to. Bởi vì Vũ hồn Thanh Viêm Long biến dị này của bà, là thuộc tính Phong (Gió). Ngọn lửa mà ngươi nhìn thấy, đó là Thanh Viêm (Lửa xanh) sinh ra do sự ma sát dữ dội sau khi Gió bị nén đến tột độ, có tính phá hoại cực mạnh. Biểu hiện cụ thể là Sự phân giải. Phân giải, tức là Gió sau khi bị nén đến tột độ, một khi bùng phát, sẽ dùng toàn lực khuếch tán ra bên ngoài. Và trong tình huống này, tất cả mọi vật thể tiếp xúc với nó đều sẽ bị tổn thương bởi lực khuếch tán bùng phát đó. Từ đó bản thể bị phân giải ra. Lực bùng nổ thậm chí còn vượt qua cả Vũ hồn Hỏa Long. Năm xưa, Tiền Đa Đa, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Triết được gọi là Thế hệ Vàng của Sử Lai Khắc. Vũ hồn của họ đều rất mạnh, thực lực cũng vậy. Trong đó Ngôn Thiểu Triết mạnh nhất, tiếp theo là Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi. Tiền Đa Đa tuy yếu nhất, nhưng ông là Chiến hồn sư hệ Phòng ngự. Về khả năng phòng ngự, ông lại là người xuất sắc nhất trong số họ.
Trị Dũ Thiên Sứ
Từng đôi cánh từ từ mở rộng ra sau lưng bà, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Lại có tổng cộng năm đôi cánh xuất hiện, hơn nữa toàn bộ đều có màu xanh biếc. Hơi giống Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, nhưng so với đôi cánh Thiên Nga của Bích Cơ, cánh màu xanh biếc của Y Tiên Đấu La có phần nhỏ hơn một chút, nhưng số lượng lại nhiều hơn hẳn. Sau khi mỗi đôi cánh xuất hiện, sinh mệnh lực trong không khí rõ ràng trở nên nồng đậm hơn vài phần. Đợi đến khi tất cả các đôi cánh xuất hiện hoàn toàn, toàn bộ đỉnh núi dường như đã biến thành một đại dương sinh mệnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. "Vương Tiên Nhi tiền bối được xưng tụng là Hồn sư hệ Trị liệu đệ nhất đương thời. Ngay cả Trang lão của học viện chúng ta, về vai vế cũng phải xếp sau Vương tiền bối. Trang lão từng hết lời ca ngợi Vương tiền bối là Hồn sư hệ Trị liệu mạnh nhất thế giới. Vũ hồn của bà là Trị Dũ Thiên Sứ."
Thiên Dương
Vũ hồn Thiên Dương của Thiên Dương Đấu La là thuộc tính Hỏa. Tuy phẩm chất cũng rất cao, nhưng vẫn còn một chút khoảng cách so với Cực Trí Chi Hỏa. Còn Vũ hồn Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo vốn dĩ đã tương khắc với thuộc tính Hỏa. Khi phẩm chất Vũ hồn của đối phương không bằng hắn, thì bản chất tương khắc này càng trở nên rõ rệt hơn. Thiên Dương Đấu La cũng là cấp 97, nhưng xét về thực lực cũng như trình độ tạo ng詣 trên Vũ hồn, ông và Ngôn Thiểu Triết vẫn có khoảng cách.
Tà Phượng Hoàng
Ánh hào quang màu xanh xám từ phía sau cô ta nháy mắt lan rộng, một tiếng thét chói tai cực độ theo đó cất lên. Luồng ánh sáng màu xanh xám đó nháy mắt xông thẳng lên trời, ngưng kết thành hình thái của một con phượng hoàng. Khí tức tà ác lạnh lẽo đến cùng cực, với tốc độ kinh người khiến bầu trời phía trên lôi đài thi đấu biến thành một mảng màu xanh xám. Thật là một tà khí hùng mạnh. Vũ hồn hùng mạnh tiệm cận vô hạn với Cực Trí Chi Tà. Thiên phú của Tà Phượng Hoàng là một trong những thiên phú đỉnh cấp nhất trong số các Tà hồn sư.
Hạt Hổ (Hổ Bọ Cạp)
Vũ hồn Hạt Hổ này bắt nguồn từ một loài hồn thú vô cùng hùng mạnh mang tên Ám Ma Tà Thần Hổ. Coi như là một phân loài của Ám Ma Tà Thần Hổ. Mặc dù không hùng mạnh như Ám Ma Tà Thần Hổ, nhưng cũng cần không ngừng cắn nuốt máu và linh hồn của hồn thú để tiến hóa bản thân. Những thứ mà hắn vừa giải phóng ra, đều là Thú hồn được tạo thành từ sự kết hợp giữa linh hồn hồn thú từng bị hắn hấp thụ với tinh thần lực và hồn lực của chính hắn. Đây là ngón đòn tủ của Trương Bằng, vô cùng khó xơi. Thú hồn có sức chống chịu cực mạnh đối với đòn tấn công vật lý, bản thân lại kiêm luôn cả tấn công vật lý và tinh thần. Trương Bằng với tư cách là người sử dụng, càng có thể bất cứ lúc nào hóa thân vào bất kỳ Thú hồn nào trong số đó để đột kích.
Thời Không Ngân Bàn (Đĩa Bạc Không Thời Gian)
Thứ anh ta khống chế không chỉ là thời gian, thực tế là nằm giữa thời gian và không gian, đều có sự thâm nhập vào cả hai.
Tử Hoàng Diệt Thiên Long
Còn thuộc tính của Tử Hoàng Diệt Thiên Long lại là Hủy Diệt. Bá đạo hơn Yên Chi Long rất nhiều. Nghe nói, tổ tiên của nó từng là một con Á Long được sinh ra cùng với Long Thần, cũng được xưng là Á Long Chi Tổ. Về sau vì tính phá hoại quá mạnh, nên bị chính tay Long Thần diệtệt chủng.
Tà Hỏa Phượng Hoàng
Vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng vốn đã là Thú vũ hồn đỉnh cấp rồi. Vậy mà lại có một phần huyết mạch Thần thú Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Vua của các loài chim, cho dù là trong Long tộc, cũng chỉ có những Cự Long hùng mạnh nhất mới có thể sánh ngang với nó. Và trong các loài Phượng Hoàng, dòng máu thuần khiết nhất tự nhiên chính là Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng, Hỏa Phượng Hoàng lại không phải là duy nhất. Trong cơ thể của Mã Tiểu Đào, thứ mà cô sở hữu chính là một phần huyết mạch Phượng Hoàng, chỉ là huyết mạch Phượng Hoàng của cô không thuần khiết.
Hắc Phượng Hoàng
Tà khí trong cơ thể cô bị năng lượng hắc ám làm vấy bẩn nên đã tiến hóa hoàn toàn. Chỉ là hướng tiến hóa lại đi về phía bóng tối, thậm chí ngay cả thần trí của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này ngọn lửa màu đen của cô đã thăng cấp lên mức độ của Cực Trí Chi Hỏa, nhưng lại là Cực Trí Chi Hỏa tràn ngập bóng tối và sự tà ác. Ngọn lửa của Phượng Hoàng vốn dĩ đã là Cực Trí Chi Hỏa. Chẳng qua Tiểu Đào vì khí tức tà ác vốn có trong cơ thể, dẫn đến ngọn lửa không thuần khiết. Dòng dõi của cô trước nay vẫn luôn gặp phải vấn đề như vậy. Lần biến dị Vũ hồn này, lại kích phát được sức mạnh huyết mạch bản nguyên Phượng Hoàng của cô. Mặc dù đã biến dị thành Hắc Phượng Hoàng, nhưng sức mạnh cũng mạnh mẽ chưa từng có. Một Cực Trí Chi Hỏa có tạp chất. Trên người Mã Tiểu Đào, ông đã đặt nhiều kỳ vọng. Nhờ sự thôi thúc của bản năng, tu vi của Mã Tiểu Đào đã tiệm cận Siêu Cấp Đấu La, hơn nữa, còn là Cực Trí Vũ hồn! Tà khí trong Cực Trí Vũ hồn của cô, dưới sự kích thích bằng những thủ đoạn đặc biệt của Thánh Linh Giáo, đã trở thành nhiên liệu cho Cực Trí Chi Hỏa, khiến thực lực của Mã Tiểu Đào trong vài năm qua liên tục bạo tăng. Tương lai tất nhiên sẽ là trụ cột vững chắc của Thánh Linh Giáo. Hoắc Vũ Hạo đã chiến thắng hai tên Tà hồn sư rồi. Nhìn từ góc độ tu vi hồn lực, bất luận là Phượng Lăng hay Ô Vân xuất hiện trước đó, thực chất đều ở trên cơ Mã Tiểu Đào. Nhưng khi đối mặt với Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy tốn sức hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Mã Tiểu Đào rất điên cuồng, và Cực Trí Chi Hỏa của cô không hề e sợ Cực Trí Chi Băng của Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa, khi đối mặt với cô, Hoắc Vũ Hạo căn bản không dám ra tay tàn nhẫn! Cực Trí Chi Hỏa của cô tuy không thuần túy, nhưng cũng có sức tàn phá cực mạnh. Sinh vật vong linh ở đây thậm chí không e sợ khí tức Thần Thánh, nhưng lại vô cùng khiếp sợ Cực Trí Chi Hỏa của cô. Đủ loại sinh vật vong linh khi đối mặt với Cực Trí Chi Hỏa của cô, rất khó có khả năng chống cự.
Cực Trí Chi Hỏa Hỏa Phượng Hoàng
"Tỷ, xin lỗi tỷ, đệ đến muộn rồi. Để tỷ phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Lần này, đệ nhất định sẽ giúp tỷ chữa tận gốc căn bệnh của tỷ. Từ nay về sau, tỷ sẽ là Hồn sư Cực Trí Chi Hỏa chân chính, không bao giờ phải lo lắng vì tà khí nữa." Lúc này, Vũ hồn của cô rốt cuộc đã thăng hoa, trở thành một Hồn sư Cực Trí Chi Hỏa chân chính. Tà khí không còn có thể làm phiền cô được nữa, giống như được tái sinh. Thực lực mà Mã Tiểu Đào thể hiện khi chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo, họ đều nhìn thấy cả. Mặc dù so với Hoắc Vũ Hạo vẫn còn khoảng cách, nhưng nhìn chung, thiên phú của cô vẫn hơn cả Trương Nhạc Huyên. Đã có trình độ tiệm cận Siêu Cấp Đấu La rồi. Sự tích lũy trong những năm tháng làm Tà hồn sư, sự lột xác về chất do Sí Giao mang lại, cùng với sự tu luyện gian khổ và lĩnh ngộ của chính bản thân cô. Trong ba năm qua, không chỉ hòa hội quán thông (hiểu rõ cặn kẽ), mà còn tiến thêm một bước dài. Đã là người đứng đầu thế hệ trẻ trong học viện Sử Lai Khắc. Siêu Cấp Đấu La Cực Trí Chi Hỏa, tương lai chắc chắn sẽ là một tồn tại có thể chạm đến cảnh giới Cực Hạn Đấu La.
Kim Ô
Kim Ô là một loài chim, chim lửa, tương truyền là họ hàng gần của Phượng Hoàng. Kim Ô Chân Hỏa của Ngũ Mính tuy vẫn chưa đạt đến mức độ Cực Trí Chi Hỏa, nhưng cũng không còn xa nữa. Hoắc Vũ Hạo tuy không biết Kim Ô Chân Hỏa là thế nào, nhưng từ ngọn lửa màu vàng đỏ mãnh liệt đó, hắn có thể cảm nhận được lượng nhiệt cực mạnh của nó, thậm chí có thể sánh ngang với ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Tiểu Đào trước kia. Sắc mặt Ngũ Mính có chút chán nản, cô biết, về phương diện thuộc tính, mình đã hoàn toàn thất bại trước Hoắc Vũ Hạo. Một chưởng vừa rồi, cô thua chính là ở thuộc tính. Kim Ô Chân Hỏa của cô tuy mạnh, nhưng so với băng tuyết của Hoắc Vũ Hạo, thì vẫn còn chưa đủ độ Cực Trí. Sự áp chế về thuộc tính, sức mạnh của Đại Hàn Vô Tuyết, đã khiến cô thua trước đòn tấn công tưởng chừng như nhẹ nhàng đó.
Quang Hoàn (Vòng Ánh Sáng)
Vũ hồn của Mặc Hiên là một loại tồn tại xuất hiện tính biến dị, không thể sao chép. Khi anh thi triển Hồn kỹ, vòng ánh sáng mà anh tỏa ra sẽ cộng hưởng với các nguyên tố thuộc tính khác nhau trong không khí, sau đó đồng hóa chúng. Biến việc khuếch đại vòng ánh sáng của mình thành một loại năng lực Lĩnh vực có uy lực nhỏ nhất, nhưng diện tích bao phủ lại vô cùng lớn. Do đó mới có thể tạo ra tác dụng trên phạm vi rộng lớn như vậy. Bởi vậy, mức độ coi trọng của học viện Sử Lai Khắc đối với anh hoàn toàn không thua kém Hoắc Vũ Hạo trước khi đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư giao lưu học hỏi. Thậm chí đã ngầm định, khi tu vi của anh vượt qua 8 Hồn hoàn, sẽ cho anh bước vào Hải Thần Các.
Thải Hồng Long
Thải Hồng Long là một loài hồn thú có tồn tại thực sự, chỉ là số lượng vô cùng khan hiếm, cũng chẳng kém Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông là bao. Và Vũ hồn Thải Hồng Long của Công Dương Mặc chính là một trong những Thú vũ hồn có năng lực hỗ trợ mạnh nhất, đủ sức sánh ngang với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Tuy nhiên, giống như Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Vũ hồn Thải Hồng Long của anh cũng bị hạn chế. Khi thu thập đủ bảy màu sắc, tức là khi anh đạt đến 7 Hồn hoàn, thì việc muốn tiến thêm một bước nữa là vô cùng khó khăn. Thải Hồng Long và Thất Bảo Lưu Ly Tháp mỗi loại đều có ưu điểm riêng, nhìn chung đánh giá tổng hợp thì năng lực hỗ trợ của chúng là tương đương nhau. Thực lực của Long tộc luôn rất mạnh mẽ, Thải Hồng Long cũng không ngoại lệ. Thải Hồng Long có danh hiệu là Long Tộc Chi Hậu (Hoàng hậu Long tộc). Bởi vì thông thường sau khi Thải Hồng Long xuất hiện, nó chỉ đi theo bên cạnh thành viên mạnh nhất của Long tộc, đóng vai trò là bạn đời của Long Vương. Một Long Vương có thể có Thải Hồng Long làm bạn đời, nhìn chung địa vị đều không thể lay chuyển. Chính là vì năng lực hỗ trợ khủng khiếp của Thải Hồng Long. Gần như tất cả các loại Long tộc đều có sức chiến đấu bản thể rất mạnh, duy chỉ có Thải Hồng Long là ngoại lệ. Nó vừa không có thể lực mạnh mẽ, vừa không có Bổn mạng Hồn kỹ đáng sợ. Nhưng, nó lại sở hữu sức mạnh pháp thuật mạnh nhất. Vì thế, Thải Hồng Long còn được gọi là Pháp Long.
Bạch Hổ, Hồng Long, Bì Bì Tượng, Băng Nguyên Tố
Trong năm người này, Vũ hồn mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên. Nhưng Vũ hồn của bốn người còn lại cũng tuyệt đối không hề yếu. Bạch Hổ của Đới Hoa Bân, Hồng Long của Vu Phong, Bì Bì Tượng của Tà Huyễn Nguyệt, cộng thêm Băng Nguyên Tố của Lăng Lạc Thần. Bất kỳ một cái nào trong số này đem ra ngoài cũng đều được coi là Vũ hồn đỉnh cấp rồi. Tuy có khoảng cách so với những Cực Trí, nhưng cũng đều có nền tảng để trở thành Phong Hào Đấu La!
Bạch Hổ: Vũ hồn hệ Cường công thuần chính nhất và cũng cực đoan nhất. Đây chính là thực lực của Thú vũ hồn đỉnh cấp.
Vũ hồn nguyên tố hiếm thấy, và năng lực của cô là Khống Băng. Tuy Lăng Lạc Thần là Nguyên tố Chi Băng, đã là một Vũ hồn cực mạnh rồi, nhưng so với Cực Trí Chi Băng, thì vẫn còn kém xa.
So với sự bá đạo của Bối Bối khi Vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long nhập thể, thì Vũ hồn cũng là rồng mà Vu Phong thi triển lại có phần nhu hòa hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Hồng Long thuộc tính Hỏa, tỏa ra khí tức cường hãn của Vũ hồn đỉnh cấp.
Và ở một góc khác của chiến trường, trận chiến giữa Vương Đông và Vu Phong cũng đang diễn ra ác liệt. Cả hai bên đều là Thú vũ hồn đỉnh cấp. Mức độ hiếm có của Vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp thậm chí còn hơn cả Hồng Long.
Vu Phong sở hữu Vũ hồn Hồng Long, xét từ chất lượng Vũ hồn, cho dù có hơi kém cạnh so với Bạch Hổ của Đới Hoa Bân và Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông một chút, thì đó cũng là một khoảng cách cực kỳ nhỏ nhoi. Trong số các Vũ hồn thuộc tính Hỏa, Vũ hồn Hỏa Long này của cô đã là một tồn tại khá đỉnh cấp rồi. Tuy nhiên, ngọn lửa của cô vẫn chưa phải là Cực Trí Chi Hỏa. Và còn cách Cực Trí Chi Hỏa một khoảng cách không hề nhỏ. Do đó, loại Vũ hồn Hỏa Long này của cô, chúng ta thường gọi là Á Hỏa Long (Loài giống Hỏa Long). Chứ không phải Chân Hỏa Long (Hỏa Long thực sự). Hỏa Long thực sự mà xuất hiện, thì đất đai ngàn dặm phải nứt nẻ.
U Minh Linh Miêu
Tuy Vũ hồn U Minh Linh Miêu của Chu Lộ là một trong những tồn tại đỉnh cấp trong các Vũ hồn hệ Mẫn công.
Thất Bảo Lưu Ly Tháp
Trong tất cả các loại Vũ hồn hệ Hỗ trợ, Khí vũ hồn mạnh nhất, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp mà Ninh Thiên đang sở hữu. Một khi Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa đến cảnh giới Cửu Bảo Lưu Ly, thì năng lực hỗ trợ của nó đủ sức khiến cho Phong Hào Đấu La cũng phải cảm thấy kinh sợ.
Băng Thiên Tuyết Nữ
Vũ hồn Băng Thiên Tuyết Nữ? Nói cách khác, vị Tô Đồng này chẳng lẽ cũng là Vũ hồn Cực Trí Chi Băng hay sao?
Cốt Long
Đến khoảnh khắc này, đám người Đường Môn cũng cuối cùng đã biết Vũ hồn của Ngôn Phong là gì. Cốt Long! Trong số các Tà hồn sư cũng tuyệt đối được coi là Vũ hồn đỉnh cấp.
Làn da (Bì phu)
Long Ngạo Thiên trong lòng kinh hãi, nhưng động tác lại không hề chậm trễ. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, người đã bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, hai cánh tay hắn vòng ra trước người tạo thành một vòng tròn lớn. Toàn thân hoàn toàn biến thành màu trắng như ngọc, trên bề mặt da dẻ, ánh sáng gợn sóng. Đằng sau lưng một bóng người hư ảo màu trắng bạc ngưng kết thành hình. Rõ ràng chính là Bản thể Vũ hồn thức tỉnh lần hai, cấp Bạc Trắng. Vũ hồn của Long Ngạo Thiên có lẽ là Làn da, điều này e rằng ngay cả trong Bản thể Vũ hồn cũng là một tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Vũ hồn của Long Ngạo Thiên là toàn bộ da dẻ trên cơ thể, tuy vẫn không thể so sánh toàn diện với Độc Bất Tử dùng cơ thể làm Vũ hồn. Nhưng trong Bản Thể Tông cũng là kẻ kiệt xuất rồi.
Đại Não, Đôi mắt (Nhãn tình)
Đại não, không còn nghi ngờ gì nữa là một trong những bộ phận cơ thể quan trọng nhất của con người. Tinh thần chi hải của con người ẩn chứa bên trong nó, linh hồn cũng vậy. Khi Đại não trở thành Vũ hồn, chắc chắn năng lực của nó phải thuộc tính tinh thần. Lúc này, trong toàn bộ bảy người của Bản Thể Tông, đã có Long Ngạo Thiên, Cố Đồng thể hiện năng lực thức tỉnh lần hai cấp Bạc Trắng. Còn Duy Na, người sở hữu Bản thể Vũ hồn Đại não, chắc chắn cũng phải là cấp Bạc Trắng. Ba Bản thể Vũ hồn thức tỉnh lần hai cấp Bạc Trắng! Tinh hoa thế hệ trẻ của Bản Thể Tông gần như đều hội tụ ở đây. Còn đòn tấn công tầm xa của Cố Đồng lại cực kỳ mạnh mẽ. Cùng là lấy mắt làm Vũ hồn, nhưng con đường mà hắn và Hoắc Vũ Hạo đi lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt đó của hắn chính là vũ khí sắc bén nhất, mỗi một tia sáng bắn ra đều kèm theo sự lấp lánh của các Hồn hoàn khác nhau. Vương Đông Nhi hiện tại vừa đánh vừa lùi, động tác thậm chí còn có phần chậm chạp, chính là do chịu ảnh hưởng từ đòn tấn công trước đó của hắn.
Đôi bàn tay (Song chưởng/Song thủ)
Lời nói vẫn văng vẳng bên tai, nhưng người thầy đã không còn. Khi Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy đôi bàn tay màu đồng xanh đó, hắn đã hiểu ra. Vũ hồn Đôi Bàn Tay của Vương Ngạn Phong này, là một tồn tại cấp Đồng Xanh. Còn Giang Y Tịch thì đang giao chiến với Giang Nam Nam. Cơ thể Giang Nam Nam dẻo dai, khả năng cận chiến cực mạnh. Mà Vũ hồn của Giang Y Tịch lại chính là Đôi Bàn Tay của cô ta. Đôi Bàn Tay hóa thành móng vuốt, sức phá hoại cũng tương đối mạnh. Hai người đều là tu vi cấp Hồn Vương, nhất thời đánh nhau khó phân thắng bại.
Đôi chân (Song thối)
Trong lúc kinh hãi, Trần Luật không còn bận tâm được những thứ khác. Hai chân đột ngột khép lại, một luồng ánh sáng màu đồng xanh mãnh liệt bừng sáng sau lưng hắn. Y hệt như phán đoán của Hoắc Vũ Hạo, Bản thể Vũ hồn của hắn chính là Đôi cẳng chân. Hơn nữa, sự thức tỉnh lần thứ hai của hắn cũng ở cấp độ Đồng Xanh.
Đôi cánh (Xí bàng)
Bên phía Bản Thể Tông, Thần Vũ dang rộng một đôi cánh khổng lồ sau lưng. Vũ hồn của hắn vậy mà lại là Đôi cánh. Một bộ phận cơ thể vốn dĩ căn bản không nên xuất hiện trên người con người.
Xích Long
Nói đến Thiên Long Môn thì giữa họ và đám Hoắc Vũ Hạo cũng có chút sâu xa. Thiên Long Môn và Địa Long Môn vốn là một cặp tông môn ẩn dật. Trong giới tông môn cũng là những tồn tại lừng lẫy. So với Địa Long Môn, thực lực của Thiên Long Môn mạnh hơn. Vũ hồn mà họ kế thừa đều là Long tộc thực sự. Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, Địa Long Môn giống như một dạng tông môn phụ thuộc của Thiên Long Môn hơn.
Thái Dương (Mặt trời)
Sức mạnh của Thái Dương, mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất. Đó là cực phẩm trong số các Vũ hồn thuộc tính Hỏa. Cho dù không phải Cực Trí Vũ hồn, thì cũng chẳng kém là bao. Hơn nữa, bản thân nó đã có thể mượn sức mạnh của Thái Dương để củng cố sức mạnh bản thân. So với Vũ hồn Mặt trăng của Đại sư tỷ thì đúng là "có hơn chứ không kém" (hữu quá chi nhi vô bất cập).
Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương (Dơi chúa ba đầu ám kim)
Vậy mà lại là một loại Vũ hồn đỉnh cấp vô cùng hiếm thấy: Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương. Không chỉ hùng mạnh, mà còn là một loại Vũ hồn khủng khiếp chỉ xuất hiện trong trường hợp đột biến. Trong giới hồn sư trên đại lục, đây cũng chỉ là một loại Vũ hồn hùng mạnh tồn tại trong truyền thuyết!
Đồng Ngưu
Nghe cái tên chẳng có gì oai phong, nhưng trong các Vũ hồn hệ Trâu, lại là một tồn tại đỉnh cấp thực sự.
Chu Tình Băng Thiềm, Tam Túc Kim Thiềm
Trái ngược hoàn toàn với sự hân hoan cổ vũ bên phía Học viện Sử Lai Khắc, các học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư ai nấy đều thẫn thờ nhìn chằm chằm lên đài. Tiếu Hồng Trần luôn kiêu ngạo cũng trợn tròn mắt: "Không, điều này không thể nào. Làm sao có thể có huyết mạch Thần thú sánh ngang với ta được. Huyết mạch Thần thú chẳng phải đã phai nhạt đến mức sắp biến mất rồi sao? Nếu không phải Vũ hồn của ta biến dị, cũng không thể có được khí tức của Thần thú. Đây, đây là Huyền Vũ?" Quan trọng hơn, Vũ hồn của hắn có thể nói là Vũ hồn thích hợp nhất đương thời để trở thành Hồn Đạo Sư và bản thân nó cũng đủ mạnh. Bất kể là Chu Tình Băng Thiềm hay Tam Túc Kim Thiềm, đều là Vũ hồn thuộc loài cóc (thiềm thừ). Trong Ngũ Độc, Cóc và Bọ cạp xếp ngang hàng. Hai bên gặp nhau, không có quá nhiều sự tương khắc, thắng bại phải xem vào đẳng cấp của bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đẳng cấp của Tam Túc Kim Thiềm còn cao hơn Chu Tình Băng Thiềm, và cả hai đều là Vũ hồn đỉnh cấp. Nhưng, trước Tuyệt thế Vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt thực sự, chúng chỉ giống như thần tử đối mặt với quân vương. Dù bản thân có mạnh đến đâu, trước bậc đế vương thực sự vẫn chỉ là kẻ thấp hèn. "Ngươi đang nói đùa sao? Với tư cách là một trong Tam đại Thiên vương của Cực Bắc, những hồn thú mang thuộc tính Băng trên thế giới hiện nay đều phải tôn ta làm Vua. Chu Tình Băng Thiềm tuy không phải là loại hồn thú yếu ớt, nhưng tại sao nó không dám bước vào vùng Cực Bắc? Là vì tộc Băng Bích Hạt chúng ta bẩm sinh đã là khắc tinh của chúng. Dù vì theo đuổi sự cực trí của Băng, chúng ta đã từ bỏ kịch độc vốn có, để đạt được Cực Trí Chi Băng. Thế nhưng, cũng không phải là thứ độc tố thuộc tính Băng nào có thể làm tổn thương được. Ngươi đối mặt với cô ta, căn bản không cần bận tâm đến chất độc của cô ta. Trước Cực Trí Chi Băng, bất kỳ độc tố thuộc tính Băng và Hỏa nào cũng đều vô tác dụng."
Chấn Thiên Phủ
Một loại Khí vũ hồn vô cùng mạnh mẽ. Thuần túy nhìn từ góc độ Vũ hồn, trong số các Khí vũ hồn hệ Cường công, loại duy nhất ta biết có thể miễn cưỡng áp chế được Vũ hồn này của hắn chính là Hạo Thiên Chùy của Vương Đông. Bản thân Chấn Thiên Phủ đã là một Khí vũ hồn hệ Cường công cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn thuộc dạng tồn tại đỉnh cấp mang theo khả năng tàn phá, đủ sức sánh ngang với Hạo Thiên Chùy của Vương Đông.
Tinh Quan
Loại Vũ hồn này thực sự xuất hiện quá ít trên đại lục, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua vì tần suất xuất hiện trong vài nghìn năm qua quá thấp, nên đã bị nhiều người lãng quên. Vũ hồn Tinh Quan từng có một địa vị rất cao trên Đấu La Đại Lục. Nó đã tồn tại từ tận một vạn năm trước, trong số các Vũ hồn đỉnh cấp, cũng được coi là một tồn tại khá lâu đời. Hơn một vạn năm trước, tổ chức quản lý hồn sư trên Đấu La Đại Lục là Vũ Hồn Điện. Lúc bấy giờ, ngay cả hai đế quốc lớn nhất thời đó là Thiên Đấu và Tinh La cũng phải nể mặt. Mà Vũ Hồn Điện từng có sáu loại Vũ hồn đặc biệt hùng mạnh, cũng đại diện cho vài thế lực mạnh nhất thời đó. Một trong số đó có Tinh Quan. Khi ấy, Đế quốc Thiên Đấu và Tinh La mỗi bên chiếm ba ghế. Lúc đó, hoàng thất của Đế quốc Tinh La vẫn là dòng dõi Bạch Hổ Công Tước, thế nhưng, Vũ hồn Bạch Hổ lại không nằm trong Sáu đại Vũ hồn đó. Ngược lại, chính là Tinh Quan này, đứng đầu trong Ba đại Vũ hồn của Đế quốc Tinh La. Tinh Quan Tông khi xưa có thể xoay chuyển tình thế, đủ thấy sự lớn mạnh của nó. Nếu xét từ góc độ hỗ trợ thuần túy, có lẽ Vũ hồn Tinh Quan không sánh bằng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thế nhưng, Tinh Quan không chỉ hỗ trợ, mà còn có khả năng chiến đấu rất mạnh. Về hướng hỗ trợ, nó lại có phần thiên vị hoàn toàn nghiêng về chiến đấu. Điều này không hoàn toàn giống với sự toàn diện của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Có thể nói, sự tồn tại của Vũ hồn Tinh Quan gần như sinh ra là để chiến đấu.
Hắc Ám Ma Hổ
Hắc Ám Ma Hổ, đây chính là Vũ hồn của hắn. Thuộc tính Hắc ám hiếm thấy, nhưng lại không phải Tà hồn sư. Sức mạnh hắc ám hùng mạnh đã ban cho hắn thiên phú không hề kém cạnh Vũ hồn Bạch Hổ của Đới Dược Hành là bao.
Thiên Sứ
Một đôi cánh trắng muốt mang theo ánh sáng vàng chói lọi mở rộng ra sau lưng cô ta. Ngay lập tức, toàn thân Vũ Mộng Địch được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ. Khí chất tràn đầy cảm giác thần thánh khiến người ta có khao khát muốn quỳ lạy. Ánh sáng vàng trên tay lóe lên, mỗi tay xuất hiện một thanh trường kiếm vàng, đây không phải Hồn đạo khí gì cả, mà là hoàn toàn được ngưng kết từ hồn lực. Hơn nữa Vũ hồn của cô ta cũng vô cùng hùng mạnh. Có thể nói, cô ta có thể tu luyện nhanh như vậy, một phần lớn nguyên nhân nằm ở Vũ hồn. Vũ hồn của cô ta là Thiên Sứ. Dù hiện tại chỉ là Thiên Sứ hai cánh, nhưng cũng đã là một Vũ hồn khá mạnh rồi. Nếu tu vi của cô ta có thể đạt tới cấp bậc 7 Hồn hoàn, thì hai cánh sẽ biến thành bốn cánh, khi đến Phong Hào Đấu La 9 Hồn hoàn sẽ là sáu cánh. Mỗi lần có thêm một đôi cánh, bản thân Vũ hồn tương đương với một lần tiến hóa. Đây đã là một tồn tại hùng mạnh tiệm cận với Bản thể Vũ hồn. Bởi vậy, nói về tiềm năng phát triển, Vũ Mộng Địch không hề thua kém Diệp Vô Tình một chút nào.
Khủng Trảo Hùng
Vũ hồn Khủng Trảo Hùng sức lực vô cùng tận, công thủ song toàn. Hoàn toàn có thể được coi là một trong những Vũ hồn đỉnh cấp.
Đồng Hồ Thời Quang Nhiễm Nhiễm
Vũ hồn Bảo Điển của Chu Tư Trần vốn đã rất hiếm thấy, thì Vũ hồn Đồng hồ của Tào Cẩn Hiên này lại càng hiếm hơn nữa. Vũ hồn này của hắn tên là Đồng Hồ Thời Quang Nhiễm Nhiễm, độ quý hiếm trong các Khí vũ hồn không thua kém gì Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông trong các Thú vũ hồn.
Huyết Hổ
Đới Lạc Lê vô thức cúi đầu nhìn, hắn ngạc nhiên phát hiện, sau khi bản thân giải phóng Vũ hồn, phần lông màu trắng trên cơ thể lại biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa, lần này hắn hoàn toàn không ở trong trạng thái điên cuồng đó! "Có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là, trong Vũ hồn đó của đệ, thuộc tính tinh thần và thuộc tính Bạch Hổ vốn có đang dần dung hợp. Đợi đến lúc đệ giải phóng Vũ hồn mà lông trên cơ thể hoàn toàn là màu đỏ tươi, thì xem như đã tiến hóa thành công. Đến lúc đó, cường độ Vũ hồn của đệ chắc chắn sẽ cao hơn cả Vũ hồn Bạch Hổ bình thường. Đòn tấn công của bất kỳ Hồn kỹ nào cũng sẽ mang theo uy năng thuộc tính tinh thần... Vũ hồn của đệ sau khi biến dị, nên gọi là Huyết Hổ. Trong những tình huống nhất định, cảm xúc kích động đến một mức độ nào đó, có thể tự động bước vào trạng thái cuồng hóa (cuồng bạo). Nhưng tu vi của đệ hiện tại vẫn chưa đủ, đặc biệt là tinh thần lực vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tinh thần lực mạnh hơn một chút, thì lúc cuồng hóa, ngược lại có thể trở nên tỉnh táo hơn. Sau khi đệ cuồng hóa, tinh thần lực và hồn lực có thể dung hợp hoàn hảo với nhau, phát huy ra sức chiến đấu vượt qua thực lực vốn có của bản thân. Chỉ là thời gian cuồng hóa sẽ không được lâu, chắc sẽ tăng lên theo sự nâng cao tu vi của đệ. Tình huống của đệ này có lẽ là tương tự như trường hợp Bản thể Vũ hồn tiến hóa lần hai của Bản Thể Tông mới đúng. Bởi vì khi đệ cuồng hóa, uy lực của mọi Hồn kỹ của đệ đều sẽ tăng lên đấy."
Tam Nhãn Bạch Hổ (Bạch Hổ Ba Mắt)
Trên người Từ Vân Hãn, một lớp ánh sáng trắng bừng lên, đôi mắt của cậu bé đột nhiên trở nên sáng ngời. Điều kỳ lạ hơn là, con ngươi của cậu bé lại biến thành song đồng (hai con ngươi), thân hình nhỏ bé hơi phình to ra một chút. Trên trán, một con mắt dọc lặng lẽ mở ra, còn tóc thì biến thành những vằn hổ nửa đen nửa trắng. Hoắc Vũ Hạo cũng lảo đảo một chút, cậu bé không kế thừa Vũ hồn Bạch Hổ, thế nhưng, xung quanh con mắt dọc đó rõ ràng có những vòng sáng hình mặt trời mờ nhạt! Khí tức thuộc về Linh Mâu và Tu La Chi Đồng đó không thể là giả được. Vũ hồn của đứa trẻ này tuy chỉ là Vũ hồn đơn, nhưng lại mang trong mình cả sự áp đảo của Bạch Hổ và dao động tinh thần của Linh Mâu. Đây tuyệt đối là một loại Vũ hồn biến dị vô cùng mạnh mẽ.
Các Bản thể Vũ hồn khác: Bản thể (Vũ hồn của Độc Bất Tử), Khu cán (Thân mình - Vũ hồn của Kim Thân Đấu La Kim Bằng), Đôi cánh tay, Cánh tay phải, Mái tóc.
Đáng ngờ: Ngân Nguyệt (Vũ hồn của Trương Nhạc Huyên, Khổng Đức Minh), Toái Tinh Chi Quang (Vũ hồn của nhân vật trong nguyên tác 66 tuổi cấp 95. Với tốc độ tu luyện này Vũ hồn phải đạt đến mức độ đỉnh cấp), Thiên Sát Cô Tinh (Khoảng 60 tuổi cấp 91, dựa vào Tinh Lực Chi Chúc có thể chống lại Siêu Cấp Đấu La cấp 95), Hoảng Kim Thằng (Vũ hồn của học tỷ nội viện Hàn Nhược Nhược. Nguyên tác: Có vẻ như là một loại Khí vũ hồn rất mạnh), Tuyết Liên (Cùng với Vũ hồn Đại não tạo thành song sinh, Tuyết Đế từng ăn một gốc Tuyết Liên mười vạn năm/Sở hữu tinh hoa thuần khiết của đất trời), Thanh Cương Kiếm (Vũ hồn của Ngô Diệc Phàm phái Ngạo Kiếm Tông. Ngô Diệc Phàm chưa đầy 20 tuổi đã đạt cấp 63).
Ô Long Thuẫn, Vũ hồn thuộc tính Phong của Thái Mị Nhi
Năm xưa, Tiền Đa Đa, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi và Ngôn Thiểu Triết được gọi là Thế hệ Vàng của Sử Lai Khắc. Vũ hồn của họ đều rất mạnh, thực lực cũng vậy. Trong đó Ngôn Thiểu Triết mạnh nhất, tiếp theo là Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi. Tiền Đa Đa tuy yếu nhất, nhưng ông là Chiến hồn sư hệ Phòng ngự. Về khả năng phòng ngự, ông lại là người xuất sắc nhất trong số họ. Tấm khiên khổng lồ này có hình vuông, trên đó có hoa văn một con rồng đen. Con rồng đen thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng đôi mắt không phải là màu vàng của Thú Thần, mà là màu đỏ. Trên bề mặt tấm khiên, giống như được nạm hai viên hồng ngọc. "Ra tay." Đưa ra quyết định chớp nhoáng, Thái Mị Nhi không chút do dự. Bà giơ tay phải lên, một cơn lốc xoáy khổng lồ cuồn cuộn thổi ra từ tay bà, mục tiêu chính là Chung Ly Thiên ở phía trước. (Chú thích: Thiết lập Vũ hồn của Thái Mị Nhi là Phá Tà Long Hồn Thương có lẽ là Anime chép từ Baidu Bách khoa)
Vạn Hồn Phiên
Y lão từng nói với hắn, khi Pháp sư Vong linh điều khiển sinh vật vong linh, vì tinh thần lực của bản thân là có hạn, nên phạm vi điều khiển cũng có những hạn chế nhất định. Nhưng lại có thể thông qua một số pháp khí để tăng cường khả năng kiểm soát và chuyển hóa sinh vật vong linh của bản thân. Vạn Hồn Phiên chính là một trong số đó. Theo lời Y lão, Vạn Hồn Phiên luyện đến cực hạn có thể dung nạp hàng vạn linh hồn. Khi đối địch, chỉ cần thôi động những oán linh bên trong ra, là có thể phát động những đòn tấn công trên diện rộng. Phàm là những sinh vật bị oán linh ảnh hưởng tới, bất kể loài nào, đều sẽ trong thời gian ngắn trở thành vật chủ của oán linh, từ đó nhanh chóng biến thành quân đoàn vong linh. Và một khi cơ thể của những sinh vật vong linh này bị hủy hoại, linh hồn của chúng vẫn sẽ quay về Vạn Hồn Phiên, và trong quá trình không ngừng biến thành sinh vật vong linh, chúng sẽ cắn nuốt linh hồn của những sinh vật khác để tiến hóa. Tiến hóa đến cực hạn, nghe nói có năng lực chống lại được cả Thần linh.
Hỏa Phượng Kiếm
Đáng tiếc, Vũ hồn của cô không phải là Hỏa Phượng Hoàng, mà là một thanh Hỏa Phượng Kiếm.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.