Uông Tàng Hải, nam, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết "Đạo Mộ Bút Ký". Trong cốt truyện, ông được xây dựng là một nhà phong thủy học vào thời nhà Minh và nhà Thanh, đồng thời là kiến trúc sư nổi tiếng. Ông tham gia thiết kế và xây dựng các công trình như Minh Hoàng Cung, Minh Tổ Lăng, và một số công trình kiến trúc thành phố thời Minh, bao gồm thành Khúc Tĩnh (nay là thành phố Khúc Tĩnh). Theo truyền thuyết, ngay cả thành phố Macau cũng do ông thiết kế.

Trong "Đạo Mộ Bút Ký", có đề cập rằng Uông Tàng Hải từng được giao nhiệm vụ trực tiếp thiết kế toàn bộ Minh Hoàng Cung. Việc này xảy ra sau khi triều Minh dời đô. Vào đầu thời Minh, kinh đô được đặt tại Ứng Thiên Phủ (nay là Nam Kinh). Đến năm thứ 19 của triều Minh Thành Tổ Chu Đệ (1421), ông đã dời đô về Thuận Thiên Phủ (nay là Bắc Kinh), đồng thời đổi Ứng Thiên Phủ thành Nam Kinh. Uông Tàng Hải chính là người chịu trách nhiệm thiết kế Minh Hoàng Cung tại Bắc Kinh, đồng thời sống cùng thời với Minh Thành Tổ Chu Đệ, vị hoàng đế đam mê việc tìm kiếm trường sinh bất tử.
Công trình Tử Cấm Thành Bắc Kinh được chuẩn bị từ năm thứ 5 đời Minh Thành Tổ (1407), xây dựng từ năm thứ 15 đến năm thứ 18 (1417–1420). Toàn bộ dự án xây dựng được giám sát bởi Hầu tước Trần Khuê, và người chịu trách nhiệm chính trong việc quy hoạch là kiến trúc sư Ngô Trung. Từ năm thứ 5 đời Minh Thành Tổ (1407), triều đình đã tập trung thợ thủ công từ khắp cả nước, điều động từ 200.000 đến 300.000 dân công và binh lính, sau 14 năm đã hoàn thành cụm cung điện khổng lồ này. Đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Có giả thuyết cho rằng, Uông Tàng Hải được xây dựng dựa trên nguyên mẫu của Ngô Trung.
Ngô Trung, tự Tư Chính, sinh năm 1373 và mất năm 1442, là Thượng thư Bộ Công trong bốn triều đại: Vĩnh Lạc, Hồng Hi, Tuyên Đức và Chính Thống. Ông từng giữ các chức vụ như Thượng thư Bộ Hình và Bộ Binh. Các công trình cung điện thời Minh tại Bắc Kinh và ba lăng (Trường Lăng, Hiến Lăng, Cảnh Lăng) đều do ông chủ trì xây dựng. Ông để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử kiến trúc Trung Quốc.
Ngô Trung là người ở Võ Thành. Trong "Minh Sử" và "Gia Tĩnh Võ Thành Chí", đều có ghi chép rõ ràng về ông. Theo gia phả họ Ngô được bảo tồn tại Lỗ Quyền Tồn Trấn, làng Đại Ngô Trang, ông là con nuôi của Ngô Hợp Trung. Do Ngô Hợp Trung không có con, năm 42 tuổi, ông đã nhận một người con trai thứ từ họ hàng xa làm con nuôi, đặt tên là Ngô Trung.
Lúc trẻ, ông học hỏi từ một nhà sư Nhật Bản đến Trung Quốc để nghiên cứu học vấn. Trong thời gian này, ông tiếp xúc với học thuyết âm dương và phong thủy từ thời nhà Đường, những kiến thức đã thất truyền. Những điều này đã giúp ích lớn lao cho sự phát triển sau này của ông.
Sau khi nhận được sự tin tưởng của Chu Đệ, Ngô Trung được giao trọng trách và thăng tiến nhanh chóng:
Năm Vĩnh Lạc thứ 2 (1404): Được phong làm Hữu Đô Ngự Sử.
Năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407): Được phong làm Tư Thiện Đại Phu, Thượng thư Bộ Công, chịu trách nhiệm xây dựng cung điện Bắc Kinh.
Năm Vĩnh Lạc thứ 7 (1409): Chủ trì xây dựng Trường Lăng.
Năm Vĩnh Lạc thứ 9 (1411): Cùng thái giám Nguyễn An và đô đốc Thẩm Thanh xây dựng cổng thành của Cửu Môn tại kinh đô.
Trong quá trình xây dựng, các lò gạch ở Lâm Thanh đã được khai thác để sản xuất loại gạch cống nạp cho kinh thành, tận dụng chất đất tốt và thuận tiện vận chuyển bằng kênh đào.
Năm Chính Thống thứ 7 (1442), Ngô Trung xin từ quan. Tháng 6 cùng năm, ông qua đời ở tuổi 70, an táng tại phía tây Võ Thành (nay là trấn Lão Thành). Mộ phần của ông được liệt kê trong "Mười sáu ngôi mộ nổi tiếng của Võ Thành" theo "Gia Tĩnh Võ Thành Chí".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 6) --- Miêu Cương cổ thuật.
Nếu Dược lão là một nhân vật nữ, mỹ mạo thiên tiên thì cốt truyện Đấu Phá sẽ trở thành như thế nào?
Hồng Thự trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành rốt cuộc có thân phận gì?
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Đẳng cấp thiên kiêu!
Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ: Dân mạng đánh giá thế nào?
Già Thiên: Top 10 nhân vật âm hiểm xảo trá ngoan độc
Review: Cái Này Tây Du Có Chút Quỷ Dị
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 9 năm 2022
Duyệt Văn Tinh Ký: Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Công tâm đánh giá tiểu thuyết Cổ Chân Nhân
Chia sẻ tâm đắc sau khi phác nhai 100 vạn chữ!
Phật Bản Thị Đạo: Nói một chút khai sơn chi tác của Mộng Nhập Thần Cơ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.