Chu Hỉ là một nhân vật nam trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Thôn Phệ Tinh Không và các tác phẩm phái sinh. Khi xuất hiện lần đầu, ông là một cường giả vượt qua cấp Chiến Thần. Ông là Tuần sát sứ của Cực Hạn Võ Quán, nắm giữ một trong những quyền lực cốt lõi, đồng thời là trưởng lão của Nguyên Lão Viện Chiến Thần Cung. Ông từng tháp tùng đệ nhất cường giả thế giới là Hồng xuất hiện. Vũ khí của ông có chế độ biến đổi độc đáo, phương thức công thủ linh hoạt, đa dạng.
Thuở nhỏ, gia đình ông từng nhận được sự giúp đỡ của quốc gia. Sau này, vì cha mẹ bị quái thú sát hại, ông quyết tâm nhập ngũ và gia nhập bộ phận võ giả của Hoa Hạ. Ông là một Tinh Thần Niệm Sư, trong thức hải tồn tại cả thể lỏng và thể rắn, thực lực đạt tới cấp Hành Tinh.

Chu Hỉ là một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Thôn Phệ Tinh Không của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Ông là cường giả vượt cấp Chiến Thần đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết, đồng thời là Tinh Thần Niệm Sư cấp Hành Tinh. Ông kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tuần sát sứ của Cực Hạn Võ Quán và trưởng lão của Nguyên Lão Viện Chiến Thần Cung. Vũ khí của Chu Hỉ mang cơ chế biến đổi đặc biệt, giúp các đòn tấn công và phòng thủ của ông luôn linh hoạt và khó lường.
Thời thơ ấu, gia đình Chu Hỉ vô cùng nghèo khó. Cha mẹ ông làm lụng vất vả nhưng thu nhập ít ỏi, phải sống trong căn nhà gạch bùn với điều kiện gian khổ. Về sau, nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, gia đình mới cất được nhà mới, cha mẹ cũng có công việc thu nhập khá hơn, cuộc sống nhờ đó mà dần được cải thiện.
Tuy nhiên, trong một sự kiện quái thú tấn công, cha mẹ ông đã bị lợn rừng sát hại. Biến cố này khiến Chu Hỉ vô cùng đau đớn, thề sẽ giết sạch quái thú để trả thù cho cha mẹ. Vì vậy, ông quyết tâm nhập ngũ, gia nhập lực lượng võ giả. Sau sự việc đó, người đứng đầu bộ phận võ giả Hoa Hạ là Giả Nghị đã đến nói lời xin lỗi, đồng thời hướng dẫn ông kiểm tra tinh thần niệm lực. Chu Hỉ phát hiện trong thức hải của mình có cả chất lỏng và chất rắn màu xanh lam, qua đó xác nhận được thiên phú Tinh Thần Niệm Sư của bản thân.
Giả Nghị: Là người phụ trách bộ phận võ giả Hoa Hạ. Sau khi cha mẹ Chu Hỉ qua đời, Giả Nghị đã đích thân đến xin lỗi: "Chào cậu, Chu Hỉ. Tôi là Giả Nghị, người phụ trách bộ phận võ giả Hoa Hạ. Về sự cố quái thú tấn công lần này, do chúng tôi sắp xếp không chu toàn, không phái binh lính tuần tra, dẫn đến tổn hại cho gia đình cậu, chúng tôi vô cùng xin lỗi, mong cậu lượng thứ!"
Chu Hỉ kiên quyết đáp lại: "Tôi muốn nhập ngũ, tôi muốn gia nhập bộ phận võ giả, tôi muốn giết sạch lũ quái thú, tôi và chúng không đội trời chung!"
Sau đó, Giả Nghị đã hướng dẫn Chu Hỉ kiểm tra tinh thần niệm lực, hỏi xem trong thức hải của cậu có chất lỏng hay chất rắn. Chu Hỉ trả lời rằng có cả hai dạng lỏng và rắn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tang Du
Toàn Cầu Băng Phong: Ta Chế Tạo Phòng An Toàn Tại Tận Thế
Trên Người Ta Có Một Con Rồng (Ngã Thân Thượng Hữu Điều Long)
Trường Sinh Giới : Độc Cô Kiếm Ma
Trường Sinh Giới : Triệu Lâm Nhi
Trường Sinh Giới : Yến Khuynh Thành
《 Tu La Vũ Thần 》 Toàn internet quan hệ lượt view siêu 200 ức
TỨ TƯỢNG (ĐÔNG PHƯƠNG THANH LONG, TÂY PHƯƠNG BẠCH HỔ, NAM PHƯƠNG CHU TƯỚC, BẮC PHƯƠNG HUYỀN VŨ)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.