Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới dựa trên trò chơi điện tử Heroes of Might and Magic III, xây dựng nên một thế giới kiếm và ma thuật bao gồm các chủng tộc: Tinh linh (Elf), Nhân loại và Á nhân.
Tháng 5 năm 2007, phiên bản sách giấy được Nhà xuất bản Cửu Châu phát hành với phụ đề là Thú Thành Phong Vân. Tiểu thuyết triển khai mạch truyện thông qua bí ẩn về thân thế của nhân vật chính Asa. Thân phận cha mẹ của anh liên quan đến nhiều thế lực như Vidnina, cựu Giáo hoàng Decken... trở thành manh mối cốt lõi thúc đẩy tình tiết. Tác phẩm khai thác vận mệnh cá nhân dưới những cuộc đấu tranh quyền lực và xung đột chủng tộc, sử dụng lối kể chuyện đa tuyến để trình hiện sự lựa chọn của các nhân vật trong dòng thác lịch sử, ứng với chủ đề: "Dưới bầu trời lịch sử, dù bạn yêu hay không yêu, tất cả cũng chỉ là những hạt bụi trần." Toàn bộ cuốn sách bao gồm các chương: Chương mở đầu, Nhân gian thế, quyển VIP... Tính đến tháng 2 năm 2021, tác phẩm đã tích lũy được hơn 100.000 lượt lưu trữ (bookmark).
Tri Thu, tác giả đại lục, các tác phẩm tiêu biểu: Lịch Sử Đích Trần Ai (Bụi Trần Lịch Sử), Mãnh Thú Ký, Thần Châu Đạo, Thập Châu Phong Vân Chí, Dị Vực Thần Châu Đạo.
Dưới bầu trời lịch sử, dù bạn yêu hay không yêu, tất cả cũng chỉ là những hạt bụi trần. Bất kể là ai, thứ có thể nắm bắt được cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi.
Dưới đây là các ý kiến ủng hộ và phản đối về thân thế của anh:
Mẹ: Vidnina
Cha: Cựu Giáo hoàng Decken (50%) hoặc Hầu tước Inham (30%) hoặc Sandro (20%)
Có ba nhân chứng có thể chứng minh:
Giám mục Ronis: Sau khi hỗ trợ Sedros tiêu diệt Thi Long, ông đã hỏi Vidnina: "Nghe nói cô từng có một đứa con trai?" (Sau khi Thi Long bị hủy, Lá Cây Thế Giới còn sót lại đã được dùng để cứu Asa. Tại sao Asa lại có thể dung hợp được sức mạnh của Lá Cây Thế Giới và Giếng Mặt Trời – thứ vốn chỉ có huyết thống Vương tộc Tinh linh mới tiếp nhận được? Đó là vì 500 năm trước, Archibald và người tình Tinh linh đã có quan hệ, và Vidnina – hậu duệ của Archibald – chính là người sở hữu một phần huyết thống này.) (Nghi vấn: Việc Asa dung hợp được Lá Cây Thế Giới và Giếng Mặt Trời cũng có thể là nhờ hiệu quả của "Minh tưởng thuật chân thực". Con của Archibald và người tình Tinh linh thực chất là Gelu, và để che giấu anh ta, ma pháp thời không đã được sử dụng. Hoàng thất Griffon cũng có huyết thống Tinh linh.)
Agreiner: Khi cô giết Giáo hoàng Decken, cô đã lấy được "Nhẫn Vương Giả" có khả năng điều khiển một phần sức mạnh của Ngôi Sao U Ám. Khi Asa đi Neghon, cô đã nói: "Đây vốn dĩ là đồ của cậu." Trong chiếc nhẫn có lưu giữ một cấm thuật ma pháp về chuyển thế trọng sinh, vốn định dành cho Vidnina sử dụng. Trên chiếc nhẫn ban đầu còn khắc một cái tên, chắc chắn là do Decken khắc.
Sandro: Ông cũng là một trong số những người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với Vidnina (từng muốn tìm Lá Cây Thế Giới để cứu Vidnina). Ông khẳng định Asa là con trai Vidnina, nhưng bản thân ông lại tự cho rằng Asa là con mình (vì Asa có tóc đen mắt đen giống ông). Thực tế, ông cũng không chắc chắn (ông từng nói một đám lão già cứ nghi thần nghi quỷ).
Đáng để cảm thán rằng: Thân thế của nhân vật chính được tác giả xây dựng giống như "Giả thuyết Goldbach", thâm sâu mà dễ hiểu, quanh co uốn lượn, vừa liên kết chặt chẽ với khung cốt truyện, vừa dùng những thông tin khiếm khuyết để để lại cho độc giả một không gian tưởng tượng đầy huyền ảo; thật sự là dụng binh như thần, cao thâm khó lường!
Lý do duy nhất là tác giả hoàn toàn không có ý định diễn đạt rõ ràng thân thế của nhân vật chính, nghĩa là chính tác giả cũng không chú trọng việc viết rõ thân phận thực sự của anh. Cách viết này xét trên tổng thể được nắm bắt tinh tế, logic và thể hiện một cách hoàn mỹ, nhẹ nhàng như không; thật sự là kỹ xảo bậc thầy (quỷ phủ thần công)!
Ý kiến phản đối: Trước hết loại trừ Hầu tước Inham, vì ông ta có rất nhiều con cái, không có điểm nào chứng minh nam chính là con ông ta. Thứ hai là loại trừ Sandro, không có điểm nào nói ông ta xác nhận nam chính là con mình, chỉ có thể nói hành vi sau này của ông ta là vì lời tiên tri đó mà thôi, bởi nam chính mới là chìa khóa giải quyết vấn đề. Nếu nhất quyết nói Sandro là cha của Asa, thì thà nói mẹ của nam chính là Agreiner còn hơn, vì chiếc nhẫn đó có thể xem như món quà mẹ tặng cho con. Riêng về Giáo hoàng Decken, phe phản đối đồng ý với quan điểm của phe ủng hộ, có khả năng ông là cha của nam chính. Ngoài ra, trong nguyên tác khi Asa cuối cùng cầm lấy chuôi kiếm, Vidnina đã khóc vì vui sướng: "Thầy Ronis, thầy Sandro, lão già khốn khiếp Decken...". Từ cách xưng hô có thể thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường, phần lớn là Vidnina bị ép buộc.
Vì thông tin về cha mẹ không rõ ràng, anh là trẻ bị bỏ rơi được người ông trên danh nghĩa nhặt về. Có thể nói anh cùng với nhân vật chính Asa và Clovis cùng "chia sẻ" mẹ Vidnina và rất nhiều ông bố hờ. (Vì cả Ronis và Sandro đều nói Vidnina có thể có hai con trai, nhưng về sau văn bản lại chỉ rõ Asa và Clovis đều là con của nữ Vu yêu, nên không thể chỉ vì nơi sinh và việc là trẻ bị bỏ rơi mà suy đoán Lord Hart là con của bà ta). Người ông trên danh nghĩa của anh là một thân hào ở thành Eri, nơi này gần Rừng Thì Thầm nhất. 20 năm trước, việc Agreiner ám sát Giáo hoàng Decken có lẽ đã xảy ra quanh đây, bà ấy mang đi một đứa trẻ chính là Asa. Sự trùng khớp về thời gian và địa điểm, kết hợp với những thông tin tế nhị từ Ronis và Sandro, có thể suy đoán ở mức độ nào đó thân thế của Lord Hart phù hợp với cốt truyện. — Đây cũng là thủ pháp tương tự mà tác giả dùng để xây dựng nhân vật Asa.
Mẹ chắc chắn là Vidnina, cha là Inham. Inham từng nói với Vidnina (khi bà bị giam cầm): "Cô có biết nó là con của tôi với ai không?". Vidnina không quan tâm, sao cũng được (điều này đã thể hiện khi Ronis hỏi bà). Nhưng có thể đoán với bản tính của Inham, ông ta sẽ không hỏi vô căn cứ như vậy. Với một sự tồn tại như Vu yêu mà còn cần phải nói ra, thì chỉ có thể là đứa con trai này ông ta cho rằng có quan hệ mật thiết với bản thân và Vidnina.
Cha: Archibald
Mẹ: Nữ Tinh linh (người tình của Archibald)
Anh sinh ra từ 500 năm trước, được bảo tồn bằng ma pháp chuyển dịch thời không không hoàn thiện để giữ đến 500 năm sau nhằm ngăn chặn sự diệt vong trong Ngày Phán Xét. Loại ma pháp này chỉ có Archibald và tộc Tinh linh mới sử dụng được. Hơn nữa, trong thời kỳ của cuốn sách này, không có khả năng hay dấu hiệu nào về việc Tinh linh tư thông với con người; chỉ có người sở hữu huyết thống của Archibald và Vương tộc Tinh linh mới có thể chịu đựng được 500 năm chờ đợi trong thời không và sở hữu sức mạnh xoay chuyển tình thế sau đó. Khi Moriel tỉnh lại và thấy Gelu rơi xuống bên cạnh mình từ ma pháp thời không, có lẽ bà cũng đoán được thân thế của Gelu nên mới giữ anh bên cạnh và giáo dục.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Huyền Đệ Nhất Duệ Thám: Thể loại trinh thám cổ đại cực cuốn nhưng ít được chú ý
Chanh Qua tổng kết 10 dòng họ xuất hiện nhiều nhất trong tiểu thuyết mạng TQ
Review Thám Tử Sherlock Holmes
Nghịch Thiên Tà Thần Huyền Thiên chí bảo xếp hạng top 3, đệ nhất vô chủ, thứ hai có thể diệt thế
Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi: Phân tích cùng dự đoán kịch bản Thất Nhạc Viên
Kiếm Thánh Liền Nên Ra Tank: Nhiệt huyết, hệ thống, đã hoàn thành!
Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Chung Ly Ô
Phân tích cùng đánh giá tiểu thuyết Vô Hạn Chi Cao Cấp Người Chơi
Đạo tổ, Phật tổ, Ma Tổ, Yêu Tổ trong truyền thuyết phân biệt là ai? Ai có thực lực mạnh nhất?
Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 1 ]
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Chi tiết về hệ thống Võ Đạo
Người Tại Chư Thiên, Trôi Đến Mất Liên Lạc: Dân mạng đánh giá thế nào?
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 2) --- Xác chết và người dẫn đường.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.