Hãn Hải Đạo Quân, tên thật là Phương Vô Nhai, là một trong "Tam Tổ" của Vấn Đạo Tông, được tôn xưng là "Trung Hưng Chi Tổ" (Tổ sư chấn hưng tông môn). Ông là người đã vực dậy Vấn Đạo Tông từ thời kỳ suy thoái cách đây 5 vạn năm, kéo dài sự huy hoàng cho đến ngày nay. Thế nhân lầm tưởng ông đã qua đời hoặc chỉ là Độ Kiếp kỳ, nhưng thực chất ông là một Bán Tiên (Half-Immortal) còn sống sờ sờ, nắm giữ Không Gian Đạo Quả hình thức ban đầu. Ông là một nhân vật vừa uy nghiêm vừa hài hước, sợ vợ (Ngao Nhã), sợ đệ tử (Vân Chi), nhưng lại vô cùng bao che cho người nhà.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên thật: Phương Vô Nhai (方无涯).
- Đạo hiệu: Hãn Hải Đạo Quân (瀚海道君) – Lấy kỷ niệm thời gian tung hoành ở Đông Hải.
- Tên giả (khi nhập môn lại): Phương Nhai.
- Thân phận: Trung Hưng Chi Tổ của Vấn Đạo Tông, Một trong Tam Tổ, Đạo lữ của Ngao Nhã (Long tộc), "Sư phụ" trên danh nghĩa của Tiên Thiên Đạo Nhân (để che giấu thân phận tổ sư).
- Cảnh giới: Bán Tiên (Trên Độ Kiếp kỳ, dưới Tiên nhân, đã ngưng tụ Đạo quả hình thức ban đầu).
- Linh căn: Biến dị Lôi linh căn.
- Đạo Quả: Không Gian Đạo Quả (Hình thức ban đầu).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
Ngoại hình:
- Thường xuất hiện với hình dáng một thiếu niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm.
- Khi ngụy trang để tham gia khảo hạch nhập môn cùng Tiên Thiên Đạo Nhân, ông lấy tên Phương Nhai và vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo của một thiên tài.
Tính cách:
- Sĩ diện nhưng thực tế: Ông rất coi trọng thân phận tổ sư, thích được hậu bối tung hô, nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm hoặc gặp người mạnh hơn (như Vân Chi), ông biết co biết duỗi.
- Bao che (Hộ đoản): Ông cực kỳ bảo vệ người của Vấn Đạo Tông. Ông từng hứa bảo đảm cho Lục Dương một lần gây họa, và đã thực hiện lời hứa đó bằng cách đích thân đến Đông Hải cứu người, thậm chí đối đầu với Tiên nhân.
- Sợ vợ: Mối tình của ông với Ngao Nhã (Long tộc) là nỗi ám ảnh ngọt ngào. Ông từng bỏ trốn vì không chịu nổi sự "nhiệt tình" của Long tộc, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt về và ngoan ngoãn phục tùng.
- Ám ảnh tâm lý với Vân Chi: Ông từng muốn chỉ điểm Vân Chi khi nàng mới nhập môn, kết quả bị nàng đánh bại thê thảm. Từ đó ông bế quan không dám ra ngoài, và Vân Chi trở thành tâm ma của ông trong các ảo cảnh.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một Bán Tiên nắm giữ Không Gian Đạo Quả, Hãn Hải Đạo Quân là một trong những thực thể mạnh nhất thế giới (dưới cấp Tiên nhân và Vân Chi).
Không Gian Đạo Quả (Hình thức ban đầu):
- Di chuyển tức thời: Ông có thể mở cổng không gian (Không Gian Chi Môn) để đi đến bất cứ đâu ông từng đặt chân đến hoặc có ấn ký, kể cả xuyên qua các châu lục hoặc vào vũ trụ.
- Chiến đấu không gian: Ông có thể bẻ cong không gian để tránh đòn, chuyển dịch công kích của đối thủ sang hướng khác, hoặc dùng không gian cắt chém kẻ thù. Ông từng dùng khả năng này để chuyển thương thế của mình sang đối thủ (Vạn Pháp Đạo Quân).
- Giam cầm: Tạo ra lồng giam không gian vĩnh cửu để bắt giữ kẻ thù.
- Tạo vật: Ông đã xây dựng hệ thống kênh truyền tống không gian để kết nối Tu Tiên Giới với các nền văn minh ngoài vũ trụ.
Lôi Pháp:
- Sở hữu Biến dị Lôi linh căn, ông tinh thông các loại lôi pháp mạnh mẽ như Tử Tiêu Thần Lôi, có thể kết hợp với môi trường nước để tăng uy lực.
Cận chiến:
- Học được Chân Long Quyền từ Long tộc thời trẻ, sức mạnh cận chiến cực kỳ đáng gờm.
Hợp Thể (với Quy Nguyên Thiên Tôn):
- Thông qua "Hợp Nhất Đạo Quả" của Quy Nguyên Thiên Tôn, ông có thể dung hợp với sư tổ để gia tăng sức mạnh lên gấp bội, đạt đến cảnh giới gần với Tiên nhân.
4. QUAN HỆ
- Vân Chi (Đại hậu bối/Nỗi ám ảnh): Người duy nhất trong tông môn mà ông sợ hãi và kính nể. Ông thừa nhận mình đánh không lại nàng và luôn nghe theo sự sắp xếp của nàng.
- Ngao Nhã (Đạo lữ): Công chúa Long tộc (nay là lão tổ Độ Kiếp kỳ). Mối tình của họ kéo dài 5 vạn năm. Ông vừa yêu vừa sợ nàng, đặc biệt là sợ bị nàng "vắt kiệt".
- Tiên Thiên Đạo Nhân (Tổ sư/Đệ tử): Ông nhận tổ sư khai sơn (đang tu lại) làm đệ tử để che giấu thân phận. Mối quan hệ thầy trò ngược đời này tạo ra nhiều tình huống hài hước.
- Quy Nguyên Thiên Tôn (Sư tổ): Tiền bối của ông. Hai người thường xuyên phối hợp (hoặc bị đánh chung) và cùng nhau uống rượu.
- Lục Dương & Mạnh Cảnh Chu: Ông rất quý mến hai hậu bối này, thường xuyên ra mặt giải quyết rắc rối cho họ (như vụ ở Đông Hải). Ông cũng là người dạy Mạnh Cảnh Chu không gian pháp thuật và cách "lấy máu" để tu luyện.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Quá khứ: 5 vạn năm trước, ông vực dậy Vấn Đạo Tông từ suy thoái. Thời trẻ du lịch Đông Hải, yêu Ngao Nhã nhưng bỏ trốn vì áp lực. Sau này bế quan để đột phá Tiên nhân nhưng bị Vân Chi đánh bại, từ đó ẩn cư.
- Tái xuất: Được Lục Dương và Vân Chi "mời" ra để gặp Tiên Thiên Đạo Nhân. Ông thu nhận Tiên Thiên Đạo Nhân làm đệ tử và bắt đầu tham gia vào các sự kiện của tông môn.
- Khảo hạch nhập môn: Cùng Tiên Thiên Đạo Nhân giả dạng tham gia thi tuyển, đối đầu với tâm ma là Vân Chi (do chính ông tưởng tượng ra) và bị đánh tơi bời trong ảo cảnh.
- Đại chiến Bán Tiên: Trong sự kiện Đại Ngu liên minh tấn công, ông đối đầu và đánh bại Vạn Pháp Đạo Quân (Bán Tiên của Đại Ngu), sử dụng Không Gian Đạo Quả để khắc chế Trường Sinh Đạo Quả của đối phương, bắt sống hắn về Tù Phong.
- Đại náo Đông Hải: Vì lời hứa bảo vệ Lục Dương, ông đến Đông Hải, đối đầu với Hắc Vũ Tôn Giả (Độ Kiếp kỳ) và sau đó là Hôi Vụ Tiên Nhân (Xám Đậu Đậu). Ông bị Tiên nhân đánh trọng thương nhưng được Vân Chi cứu kịp thời. Tại đây, ông tái hợp với Ngao Nhã.
- Hôn lễ vũ trụ: Cuối cùng, ông tổ chức hôn lễ hoành tráng với Ngao Nhã trong vũ trụ, được phát sóng trực tiếp toàn thế giới, đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình 5 vạn năm.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Ông sử dụng năng lực không gian để xây dựng hệ thống giao thông kết nối Tu Tiên Giới với các nền văn minh khác và hỗ trợ Lục Dương phát hành báo chí.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN