Hạ Đế là đương kim Hoàng đế của Đại Hạ Vương Triều, người cai trị tối cao của Trung Ương Đại Lục trên danh nghĩa. Ông được ca ngợi là một minh quân, cần chính yêu dân, đã đưa Đại Hạ phát triển đến thời kỳ thịnh trị. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đại năng thượng cổ thức tỉnh và sự tồn tại của những quái vật như Vấn Đạo Tông, Hạ Đế thường rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười". Ông là một vị vua biết co biết duỗi, sẵn sàng hạ mình làm "Tể tướng" cho một vương triều giả (Vương triều Đậu Nành) để bảo vệ đất nước và bản thân.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Thân phận: Hoàng đế Đại Hạ Vương Triều, Hậu duệ của Khương Bình An (Đại Hạ Thái Tổ), Tể tướng đời thứ nhất của Vương triều Đậu Nành (danh hiệu tự phong/được phong).
- Tên giả: Hạ Thiên (Khi gia nhập Vương triều Đậu Nành).
- Cảnh giới: Hóa Thần kỳ (Tuy nhiên có thể điều động Quốc Vận để đạt sức mạnh ngang ngửa Độ Kiếp kỳ hoặc hơn trong lãnh thổ Đại Hạ).
- Sở trường: Trị quốc, Ẩn nhẫn, Diễn xuất (giả chết), Sử dụng lực lượng Quốc Vận.
- Gia đình: Có 9 con trai, 7 con gái. Đại hoàng tử Khương Quần (người ông muốn truyền ngôi nhất), Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử (đã bị bắt), v.v..
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
Ngoại hình:
- Bình thường là một trung niên nam tử uy nghiêm, mặc long bào đen thêu vân vàng, khí độ bất phàm.
- Khi diễn kịch "sắp chết", ông biến thành một lão già gầy gò, da bọc xương, tóc bạc trắng, tử khí trầm trọng để lừa kẻ địch.
- Khi cải trang vi hành, ông có thể hóa thân thành thiếu niên ngây ngô.
Tính cách:
- Cần chính và Yêu dân: Ông là một vị vua tận tụy, làm việc ngày đêm phê duyệt tấu chương, lo lắng cho an nguy của bách tính trước sự thức tỉnh của các thế lực cổ đại.
- Biết thời thế (Thức thời): Dù là Hoàng đế, ông không hề cứng nhắc. Đứng trước những tồn tại vượt cấp như Bất Hủ Tiên Tử hay Vân Chi, ông sẵn sàng hợp tác, thậm chí chấp nhận làm cấp dưới (Tể tướng) trong trò chơi của họ để đổi lấy lợi ích cho Đại Hạ.
- Hài hước ngầm và "Vô sỉ": Ông có thể cùng con trai (Đại hoàng tử) diễn kịch đùn đẩy ngai vàng, hoặc hùa theo Lục Dương để lừa gạt các quan viên khác. Ông cũng không ngại việc trộm ghế rồng của chính mình để gia nhập băng nhóm của Lục Dương.
- Sợ Lão Tổ: Người duy nhất ông thực sự sợ hãi là Lão tổ tông Khương Bình An đang ở trong cấm địa. Ông thường xuyên bị Lão tổ đánh đòn hoặc mắng mỏ như trẻ con.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Mặc dù tu vi bản thân chỉ là Hóa Thần kỳ (do từng bị tổn thương thọ nguyên và bận rộn chính sự), nhưng sức mạnh thực tế của Hạ Đế tại Đại Hạ là cực kỳ khủng khiếp.
Lực Lượng Quốc Vận:
- Đây là sức mạnh cốt lõi. Ông có thể điều động ý nguyện của vạn dân và khí vận của đất nước để gia trì cho bản thân, đạt được sức mạnh ngang hàng với Độ Kiếp kỳ, thậm chí chống lại Bán Tiên trong một thời gian ngắn. Quốc vận cũng giúp ông bách độc bất xâm, vạn pháp bất xâm.
- Quốc vận còn có thể hóa thành hư ảnh Thái Thượng Kiếm để tấn công kẻ thù.
Mưu lược và Diễn xuất:
- Kỹ năng diễn xuất của ông đạt đến đỉnh cao, có thể lừa được cả Tiên nhân (Quan Sơn Hải) tin rằng ông sắp chết già vì hết thọ nguyên.
- Ông biết cách lợi dụng sức mạnh của các Tông môn (đặc biệt là Vấn Đạo Tông) để giải quyết các rắc rối của triều đình (như Ma giáo, tu sĩ cổ đại).
4. QUAN HỆ
- Khương Bình An (Lão Tổ Tông): Ông kính trọng và sợ hãi vị tổ sư khai quốc này. Mọi quyết định lớn ông đều phải xin ý kiến lão tổ. Quan hệ của họ vừa là tổ-tôn vừa hài hước như cha nghiêm khắc và con trai hay gây rắc rối.
- Vân Chi (Đại Sư Tỷ): Ông cực kỳ nể trọng Vân Chi, coi nàng là người mạnh nhất thế gian (thậm chí hơn cả lão tổ mình). Ông luôn cố gắng giữ quan hệ tốt với Vấn Đạo Tông vì sự tồn tại của nàng.
- Lục Dương: Ông có mối quan hệ kỳ lạ với Lục Dương. Ban đầu là quan sát, sau đó là đồng phạm (vụ trộm ghế rồng, lập Vương triều Đậu Nành), và cuối cùng là "đồng nghiệp" (Lục Dương là Trụ quốc đại thần, ông là Tể tướng). Ông coi Lục Dương là phúc tinh nhưng cũng là sao chổi gây rắc rối.
- Bất Hủ Tiên Tử: "Thánh thượng" của ông trong Vương triều Đậu Nành. Ông chấp nhận làm Tể tướng cho nàng để mượn sức mạnh của Tiên nhân thượng cổ bảo vệ Đại Hạ.
- Các Hoàng tử: Ông đau đầu vì chuyện thừa kế. Đại hoàng tử Khương Quần tài năng nhưng không muốn làm vua, các hoàng tử khác thì có dã tâm nhưng thiếu đức tài hoặc bị Lục Dương bắt vào tù.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Cai trị Đại Hạ: Ông là một minh quân, duy trì sự ổn định của Đại Hạ trong thời kỳ các thế lực cổ đại bắt đầu thức tỉnh. Ông thường xuyên phối hợp với 5 đại tiên môn để tiêu diệt Ma giáo (như vụ Bất Hủ Giáo).
- Sự kiện "Thọ nguyên cạn kiệt": Để lừa Quốc sư Đại Ngu (Quan Sơn Hải) lộ diện, ông đã phối hợp với Khương Bình An và Mạnh Quân Tử diễn một vở kịch lớn. Ông giả vờ bị bệnh nặng, thọ nguyên sắp hết, thậm chí giả chết để dụ Quan Sơn Hải đến cướp Quốc vận.
- Gia nhập Vương triều Đậu Nành: Trong quá trình vi hành dưới tên giả Hạ Thiên, ông bị Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử lôi kéo. Ông đồng ý gia nhập tổ chức kỳ quái này với vai trò Tể tướng, thậm chí còn giúp họ "trộm" ngai vàng của chính mình để làm nghi thức.
- Đại chiến Đế Thành: Sau khi "chết giả", Quan Sơn Hải xuất hiện. Hạ Đế "sống lại" (do Mạnh Quân Tử trả lại thọ nguyên đã mượn), khôi phục phong độ và chứng kiến sự thất bại của phe Đại Ngu.
- Khám phá Vũ trụ: Sau khi thế giới mở cửa, ông là một trong những người đầu tiên quan tâm đến văn minh ngoài hành tinh. Ông cùng Lục Dương và các đại năng khác đi thăm Tinh Tế Liên Minh, học hỏi công nghệ hiện đại để áp dụng cho Đại Hạ (như cải cách luật pháp, công nghệ).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN