Bất Hủ Tiên Nhân, tên thật là Bố Yếu Kiểm (nghe giống "Không Cần Mặt" - Shameless), là một nhân vật bi hài đặc biệt trong tác phẩm. Hắn không phải là một sinh linh tự nhiên mà là sản phẩm được sinh ra từ lực lượng tín ngưỡng (hương hỏa) của giáo đồ Bất Hủ Giáo tích lũy suốt 14.000 năm. Vốn được tạo ra với kỳ vọng là vị thần tối cao cứu rỗi nhân tộc, nhưng thực tế hắn lại là một "bản sao lỗi" của Bất Hủ Tiên Tử, tính cách nhát gan, ham sống sợ chết nhưng lại cực kỳ thức thời. Hiện tại, hắn là "Tam Đương Gia" của Bất Hủ nhất mạch, kiêm chủ quán thịt nướng và lò mổ tại Vấn Đạo Tông.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Bố Yếu Kiểm (布要脸 - Do Giáo chủ Bất Hủ Giáo đặt bừa).
- Danh hiệu: Bất Hủ Tiên Nhân, Tam Đương Gia (Bất Hủ nhất mạch), Tiểu Kiểm.
- Chủng loại: Tín Ngưỡng Chi Linh (Sinh linh sinh ra từ niềm tin).
- Thân phận: Tín ngưỡng của Bất Hủ Giáo (cũ), Tù nhân cải tạo của Vấn Đạo Tông, Chủ quán thịt nướng, Tam đương gia của Bất Hủ nhất mạch.
- Cảnh giới: Bán Tiên (Linh hồn đạt cấp độ Độ Kiếp kỳ, sở hữu Bất Hủ Đạo Quả hình thức ban đầu).
- Sở trường: Tự bạo (được Bất Hủ Tiên Tử huấn luyện), nướng thịt, làm việc theo chỉ đạo.
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
Ngoại hình:
- Ban đầu xuất hiện dưới dạng một lão giả hiền lành, tiên phong đạo cốt, được ngưng tụ từ khói hương.
- Sau khi bị bắt về Vấn Đạo Tông, hắn thường giữ hình dạng lão giả nhưng khúm núm, nịnh nọt.
- Tượng thờ của hắn đã bị đổi từ hình tượng thần bí sang hình tượng cầm cuốn "Luật Hình Đại Hạ" để phổ cập pháp luật (do Giáo chủ sửa đổi).
Tính cách:
- Thức thời và "Không muốn mặt": Tên vận vào người, hắn cực kỳ biết co biết duỗi. Khi mới ra đời định đoạt xá Lục Dương nhưng bị đánh tơi bời, hắn lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng, khai báo thành khẩn và chấp nhận làm tù binh.
- Sợ chết nhưng lỳ đòn: Hắn rất sợ chết, nhưng nhờ đặc tính Bất Hủ, hắn trở thành bao cát hoàn hảo và là một chiến binh cảm tử (bị ép buộc).
- Chăm chỉ kiếm tiền: Sau khi bị cải tạo, hắn rất tích cực mở quán nướng, lò mổ để kiếm điểm cống hiến và linh thạch, thể hiện khả năng thích nghi cực tốt với cuộc sống "làm công ăn lương".
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Dù tính cách có phần tấu hài, nhưng Bất Hủ Tiên Nhân thực sự là một cường giả cấp Bán Tiên (Half-Immortal) với sức mạnh không thể coi thường.
Bất Hủ Đạo Quả (Hình thức ban đầu):
- Đây là năng lực hắn thừa hưởng từ niềm tin của giáo đồ (mô phỏng theo Bất Hủ Tiên Tử).
- Bất tử bất diệt (Phiên bản lỗi): Hắn có thể phục hồi thương thế và linh hồn gần như ngay lập tức. Ngay cả khi bị đánh tan linh hồn, hắn vẫn có thể ngưng tụ lại miễn là còn hình thức ban đầu của đạo quả.
- Tự bạo liên hoàn: Dưới sự huấn luyện của Bất Hủ Tiên Tử, hắn thành thạo kỹ năng "Tự bạo". Hắn có thể tự nổ tung linh hồn để gây sát thương cực lớn cho đối thủ, sau đó phục hồi và nổ tiếp. Chiến thuật này từng khiến Quốc sư Đại Ngu (Bán Tiên) phải khiếp sợ và kiệt sức.
Sức mạnh Tín Ngưỡng:
- Hắn được sinh ra và duy trì sức mạnh nhờ vào hương hỏa tín ngưỡng. Hắn có ký ức của toàn bộ giáo đồ Bất Hủ Giáo, khiến hắn trở thành một kho tàng kiến thức tạp nham (từ tu luyện đến nướng thịt, luật pháp).
Chiến lực:
- Tuy không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như các đại năng thượng cổ, nhưng nhờ vào khả năng "hồi máu" vô hạn và đòn tự bạo, hắn có thể cầm chân hoặc đánh bại các đối thủ cùng cấp Bán Tiên trong các cuộc chiến tiêu hao.
4. QUAN HỆ
- Bất Hủ Tiên Tử (Đại Đương Gia): "Bản gốc" và là cấp trên tuyệt đối. Bất Hủ Tiên Nhân hoàn toàn bị nàng khắc chế và khống chế. Hắn gọi nàng là Đại Đương Gia và tuân thủ mọi mệnh lệnh, từ việc đi đánh nhau cho đến nướng thịt.
- Lục Dương (Nhị Đương Gia): Đối tượng hắn từng định đoạt xá nhưng thất bại. Hiện tại hắn coi Lục Dương là lãnh đạo (Nhị Đương Gia) và thường xuyên nịnh nọt.
- Giáo chủ Bất Hủ Giáo: Tín đồ trung thành nhất và là người đặt tên cho hắn. Mối quan hệ giữa họ khá kỳ quặc: Giáo chủ sùng bái hắn, nhưng sau đó cả hai cùng bị bắt và trở thành đồng nghiệp nướng thịt tại Vấn Đạo Tông.
- Vân Chi: Người mà hắn sợ nhất. Chỉ cần Vân Chi xuất hiện, hắn ngoan ngoãn như một con gà con.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Ra đời: Được sinh ra từ ý niệm và sự cầu nguyện của giáo đồ Bất Hủ Giáo suốt 14.000 năm. Hắn thức tỉnh trong bức tượng tại tổng bộ giáo phái, tự nhận mình là Bất Hủ Tiên Nhân và được Giáo chủ đặt tên là Bố Yếu Kiểm.
- Kế hoạch đoạt xá: Vì chỉ có linh hồn, hắn tổ chức cuộc thi tuyển chọn cơ thể để đoạt xá. Hắn chọn trúng Lục Dương vì thấy tư chất tốt và tâm tính "gian xảo" phù hợp.
- Thảm bại và bị bắt: Khi xâm nhập vào không gian tinh thần của Lục Dương để đoạt xá, hắn đụng độ Bất Hủ Tiên Tử (bản gốc) và Vân Chi. Hắn bị đánh tơi bời, bị tước đoạt Đạo quả (sau đó được trả lại để quản lý), và bị bắt về Vấn Đạo Tông làm tù binh.
- Cải tạo tại Vấn Đạo Tông: Hắn khai báo thành khẩn, giúp Vân Chi và triều đình tóm gọn Bất Hủ Giáo. Sau đó, hắn cùng các cựu lãnh đạo Bất Hủ Giáo mở quán thịt nướng và trại chăn nuôi tại Vấn Đạo Tông để kiếm sống.
- Trở thành Tam Đương Gia: Bất Hủ Tiên Tử chính thức thu nạp hắn vào "Bất Hủ nhất mạch", phong làm Tam Đương Gia (xếp sau nàng và Lục Dương).
- Đại chiến Quốc Sư: Khi Quốc sư Đại Ngu (Bán Tiên) tấn công, Bất Hủ Tiên Nhân bị kéo vào không gian chiến đấu. Hắn đã dùng chiến thuật "liên hoàn tự bạo" để hành hạ Quốc sư đến mức sống dở chết dở, lập công lớn cho tông môn.
- Cuộc sống hiện tại: Hắn tiếp tục sống tại Vấn Đạo Tông, tham gia các hoạt động của Bất Hủ nhất mạch (như làm tiên phong đánh nhau), và quản lý công việc kinh doanh thịt nướng, trở thành một Bán Tiên "bình dân" và hài hước.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN