Lam Hải Duyệt, là một nhân vật trong tiểu thuyết "Ác Ma Pháp Tắc" và các tác phẩm phái sinh của nó.
Lam Hải Duyệt, có trí tuệ, có hàm dưỡng, lại thanh lịch, khi cần cũng có thể nhảy dựng lên mắng người. Trong "Ác Ma Pháp Tắc", là đệ tử của Đại Tuyết Sơn. Chính là trí giả cơ trí đó. Sư phụ của La Đức Lý Cách Tư.
Bối cảnh thân phận
Trong "Ác Ma Pháp Tắc", là đệ tử của Đại Tuyết Sơn. Chính là trí giả cơ trí đó. Sư phụ của La Đức Lý Cách Tư. Đại Tuyết Sơn năm đó thu nhận ba đệ tử tài năng kinh diễm, đại đệ tử Lam Hải Duyệt sở trường vu thuật. Tam đệ tử, Xích Thủy Đoạn sở trường võ kỹ. Mà nhị đệ tử Bạch Hà Sầu, là Ma Vương chuyển thế, toàn tài. Vượt qua cả sư phụ của họ. Đánh sư phụ của họ rơi xuống Tuyết Sơn, Lam Hải Duyệt và Xích Thủy Đoạn bị đuổi xuống Tuyết Sơn, còn bản thân là cường giả số một đương thời lại trúng lời nguyền không thể rời khỏi Tuyết Sơn.
Đặc điểm tính cách
Lam Hải Duyệt yêu chuộng hòa bình, nhưng không hủ bại, tính cách gần như hoàn mỹ.
Giỏi biện luận, tinh thông vu thuật Đại Tuyết Sơn, võ kỹ (nhưng khi xuống núi đã từ bỏ, đây là quy định của Đại Tuyết Sơn, khi xuống núi phải từ bỏ một thứ). Thực lực: Thánh giai.
Sự kiện nổi bật
Khi ở Đế Đô lấy tên là Lam Hải, đã đưa ra ba câu hỏi, câu hỏi thứ nhất: Khi một người mới sinh còn là trẻ sơ sinh, sẽ không cảm thấy xấu hổ vì thân thể trần trụi, nhưng tại sao khi lớn lên, lại đều mặc quần áo dày, lấy việc thân thể trần trụi làm xấu hổ?
Câu hỏi thứ hai: Ông hỏi, đối với dã thú, toàn bộ cuộc sống chính là: giao phối, tranh đấu, săn mồi. Mà trong cuộc sống của con người, cũng tương tự như vậy: giao phối, tranh đấu, săn mồi. Vậy thì, sự khác biệt giữa người và dã thú, rốt cuộc là ở đâu?
Câu hỏi thứ ba, càng thú vị hơn, ông mời một vị học giả nổi tiếng nhất Đế Đô lúc bấy giờ lên. Sau đó, ông mời vị học giả đó cầm một bó hoa đang nở rộ, còn mình thì bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nâng một cục phân bò trong tay, rồi ông cười hỏi: Xin hỏi khi quý vị nhìn thấy tôi thì nghĩ gì? Còn khi tôi nhìn thấy ông ấy thì nghĩ gì?
Hành động kỳ lạ này đã khiến tất cả mọi người chấn động.
Tại đại hội quy tụ gần như có thể nói là tất cả các học giả nổi tiếng nhất của toàn đế quốc, không một ai có thể trả lời rõ ràng hoàn chỉnh ba câu hỏi của Lam Hải.
Sau một hồi thảo luận sôi nổi, Lam Hải ung dung công bố đáp án của mình:
Câu hỏi thứ nhất: Ông nói với mọi người: "Khi các vị đang mặc quần áo, thứ che đậy không phải là cơ thể của các vị, mà là sự xấu hổ trong nội tâm của các vị, còn trẻ sơ sinh thì không có tâm xấu hổ."
Câu hỏi thứ hai: Sự khác biệt giữa người và dã thú, toàn trường không một ai có thể trả lời chính xác. Mà Lam Hải thì ung dung nói với mọi người: Sự khác biệt lớn nhất chính là, chúng ta ở đây "suy nghĩ" về vấn đề này, còn dã thú thì không.
Còn câu hỏi thứ ba càng thú vị hơn. Ông cầm cục phân bò trong tay, nhìn vị học giả tay cầm hoa tươi đối diện, hỏi khi ông ấy nhìn mình thì thấy gì. Vị học giả đó lúc ấy dùng giọng điệu chế nhạo nói với Lam Hải: "Tôi nhìn thấy là phân bò". Lam Hải cũng không hề tức giận, ngược lại rất tao nhã nói với đối phương: "Tôi nhìn thấy là hoa tươi trong tay ngài."
Ngay khi vị học giả đó tưởng rằng Lam Hải đang ngầm chịu thua mình, câu nói tiếp theo của Lam Hải lại khiến ông ta hoàn toàn không nói nên lời.
"Trong mắt ngài nhìn thấy là phân bò, đó là vì trong lòng ngài nghĩ đến phân bò. Trong mắt tôi nhìn thấy là hoa tươi, đó là vì trong lòng tôi nghĩ đến hoa tươi... Thưa ngài, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta."
Lam Hải dùng ba câu hỏi này, khéo léo châm biếm những học giả giả tạo này một cách sâu cay nhất. Câu hỏi thứ nhất, châm biếm tâm xấu hổ của bọn họ; câu hỏi thứ hai, châm biếm họ không biết suy nghĩ... Còn câu hỏi thứ ba, thì châm biếm nội tâm dơ bẩn của họ.
Sự kiện thứ hai
Trong trận chiến cuối cùng với Bạch Hà Sầu, đã dùng bí pháp phản lão hoàn đồng, nâng cao sức chiến đấu. Đốt cháy 80% sinh mệnh, cho nên đoản mệnh! Lam Hải Duyệt nếu tính theo thời gian Đỗ Duy biến mất, thì cũng đã sống hơn chín mươi năm, nói thật, không tính theo thực lực của cường giả Thánh giai, ông ấy sống cũng không phải là ít.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lục Như Hòa Thượng chia sẻ: Hậu cung văn... một đường gian nan
Mạn đàm một chút Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân sau khi đọc 1700 chương
Tóm tắt các thời kỳ trong thế giới Hồng Hoang
Tản mạn về TU CHÂN, TU ĐẠO và TU TIÊN
Làm sao viết tốt tiểu thuyết mạng? Chia sẻ 20 đầu lời khuyên liên quan đến viết tiểu thuyết mạng!
David Siêu Phàm đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Toàn Chức Pháp Sư: Thiệu Trịnh
Thương Nguyên Đồ: Bạch Niệm Vân
Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng: Danh sách nhiệm vụ kinh dị — Phần 2
Ta Ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên: Dân mạng đánh giá thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.